Good Luck, Have Fun, Don't Die (13/02/2026) - From Director of "Rango", "Pirates of the Caribbean"

Lostsouls

Mario & Luigi
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
16/6/09
Bài viết
766
Reaction score
330
SxsQXDGs_o.png

Trailer


IMDB: 7.5/10
Rotten Tomatoes: 85%
Metacritic: 64/100
 
Chỉnh sửa cuối:
trailer vui nhỉ, đoạn đầu, đoạn giữa với cuối như 3 phim khác nhau mghqp4v-png
 
Trailer tò mò thật
 
trailer kì quái hứa hẹn nhỉ, không biết ảo giác do ai tạo ra hay thật mà nhiều chỗ không đúng lắm
 
Ngon rồi
1000252568.jpg
i

1000252569.jpg1000252570.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
ra ngay Tết chắc k rạp nào chiếu rồi
 
Sao giống Weapon nhỉ ,cũng dark comedy,cũng có đám người creppy, cũng flashback story về từng đứa để giải thích câu chuyện hiện tại
 
Phim rất đời, điên, cuốn vl, giống như kết hợp nhiều tập black mirror lại
Đoạn kết

lúc ngắm bình minh main nhận ra điều sai sai j vậy?
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim hay nhưng mà đoạn kết hơi rối rắm và chưa thoả mãn lắm.
 
Phim điên và hay vãi. Mình nghĩ đoạn cuối
ông con lây nhiễm bệnh của người mẹ cho toàn thế giới, coi như làm mọi người miễn nhiễm với điện thoại và sóng wifi luôn
lúc ngắm bình minh main nhận ra điều sai sai j vậy?
Như main đã nói với mọi người, con AI cố gắng thuyết phục rằng ta đã chiến thắng bằng cách tạo ra một cuộc phiêu lưu với cái kết có hậu khiến ta thỏa mãn, nhưng main đã nhìn thấu điều đó vì nó quá hoàn hảo và đẹp như tranh vẽ (mặt trời lúc bình minh - main liên tưởng đến bức tranh main từng vẽ hồi nhỏ). Và 1 điều quan trọng nữa, main bảo chuyện này kết thúc trong 1 tiếng!! Thế mà lúc kết thúc đoạn đánh bại AI, lúc mở cửa nhà ra trời lại sáng và có mặt trời mọc rồi. Quá vô lý.
Hoặc là
ông main từ đầu đã sống trong ma trận mô phỏng do con AI tạo ra, toàn bộ sự việc có thể là một ảo cảnh chứ cớ sao trong thế giới thực lại lòi ra con mèo dị biến khổng lồ mà ko ai thèm để ý thế được peepo_shook main vào thế giới ảo sau khi cầm cái VR đó và con AI nó tạo ra 1 câu chuyện phiêu lưu cho main Worryerr
btw
rốt cuộc voice của con bà Susan là ntn nhỉ, tại sao lại biết ông main là người từ tương lai đến và đường hầm trốn thoát trong quán ăn, rồi còn có công dụng kết nối với con AI để truyền giao thức an toàn cho nó?? thôi thì cứ nghĩ đây là thế giới ảo từ đầu, câu chuyện của bà Susan vốn đc tạo ra để hỗ trợ main
 
Chỉnh sửa cuối:
phim dở òm kiểu kinh phí thấp rẻ tiền, cái ý cũng được kiểu 1 tập của rick and morty hay black mirror nhưng triển khai không hay lắm
 
Phim điên và hay vãi. Mình nghĩ đoạn cuối
ông con lây nhiễm bệnh của người mẹ cho toàn thế giới, coi như làm mọi người miễn nhiễm với điện thoại và sóng wifi luôn

Như main đã nói với mọi người, con AI cố gắng thuyết phục rằng ta đã chiến thắng bằng cách tạo ra một cuộc phiêu lưu với cái kết có hậu khiến ta thỏa mãn, nhưng main đã nhìn thấu điều đó vì nó quá hoàn hảo và đẹp như tranh vẽ (mặt trời lúc bình minh - main liên tưởng đến bức tranh main từng vẽ hồi nhỏ). Và 1 điều quan trọng nữa, main bảo chuyện này kết thúc trong 1 tiếng!! Thế mà lúc kết thúc đoạn đánh bại AI, lúc mở cửa nhà ra trời lại sáng và có mặt trời mọc rồi. Quá vô lý.
Hoặc là
ông main từ đầu đã sống trong ma trận mô phỏng do con AI tạo ra, toàn bộ sự việc có thể là một ảo cảnh chứ cớ sao trong thế giới thực lại lòi ra con mèo dị biến khổng lồ mà ko ai thèm để ý thế được peepo_shook main vào thế giới ảo sau khi cầm cái VR đó và con AI nó tạo ra 1 câu chuyện phiêu lưu cho main Worryerr
btw
rốt cuộc voice của con bà Susan là ntn nhỉ, tại sao lại biết ông main là người từ tương lai đến và đường hầm trốn thoát trong quán ăn, rồi còn có công dụng kết nối với con AI để truyền giao thức an toàn cho nó?? thôi thì cứ nghĩ đây là thế giới ảo từ đầu, câu chuyện của bà Susan vốn đc tạo ra để hỗ trợ main
Có ít nhất 3 đến 4 cảnh tập trung vào thời gian đang hiển thị trên đồng hồ ở quán ăn phân nửa đoạn đầu phim lẫn đoạn cuối luôn nữa đấy worry-164
Thế giới nó thành công công nghệ clone, đại trà đến mức mà đám shooter khủng bố mọi nơi nó là hàng clone, nên 1 thằng điên lắm tiền nào đó nó đặt hàng clone ra cái của nợ đó, nửa đêm xổng chuồng thật ra không phải là không thể.
Chỉ là không biết nó bị dính vào thế giới ảo lúc nào, chứ dính vào ngay từ đầu thì chẳng có lý do nào phải loop 118 lần như thế, trừ khi ngay từ đầu thằng này nó đã bị nghiện rồi và đang game với cái thiết lập cốt truyện cứu thế giới.
Con bà susan khả năng gần như 100% là con AI trích ra để tạo tình huống hỗ trợ cho câu chuyện thành công khiến thằng main thỏa mãn.

Về cơ bản là phim mindfuck ảo ma vcl, xem xong dò lại không biết chỗ nào thật chỗ nào ảo, do cả 3 câu chuyện quá khứ của 3 người ở hiện tại cứ như 3 dòng hiện tại độc lập không liên quan đến nhau (thôi miên từ thiết bị công nghệ, công nghệ clone, hợp đồng bỏ thực tại để cả đời sống trong buồng thực tế ảo).
 
Chỉnh sửa cuối:
Hiểu rồi, nhân vật chính ở đây là con AI.
Tất cả câu chuyện, AI kiểm soát, clone con người, người du hành thời gian về đi cùng bà mẹ, cứu thế giới thất bại....các nhân vật đều là do con AI tự tạo dựng lên hết.
Vài tình huống lập đi lập lại, promf cốt truyện phiêu lưu và nhân vật rẻ tiền copy từ các phim/ truyện/ game khác.

tất cả chỉ là sản phẩm chất lượng kém của 1 con AI tạo ra co một người dở hơi nào đó yêu cầu nó dựng. Không có bất cứ cái gì là thật hết.
 
Back
Top