- 16/3/08
- 3,366
- 1,279
Về kịch bản cá nhân t thấy đoạn nào cũng dễ giải thích.
Ngay lúc trước khi công thành quan điểm của tộc biển đã rõ từ đầu là cứu được ai, lỗi do ai. Người cần cứu biết cứu được rồi thì họ lặn thôi, chẳng lẽ cả tộc phải hi sinh vì chuyện cá nhân của người ngoại quốc?
Về diễn biến tâm lý của thằng người nhện khỉ lại càng dễ hiểu hay cả hành động của Hawkeye lúc cuối. Mọi thứ logic và thực tế vcđ ra mà vẫn thắc mắc được thì...
Chắc quen xem kiểu phim truyền hình của mấy bà nội trợ vừa xem vừa làm việc khác hay sao mà đặt mấy câu hỏi ngô nghê vãi ra:
Ngay lúc trước khi công thành quan điểm của tộc biển đã rõ từ đầu là cứu được ai, lỗi do ai. Người cần cứu biết cứu được rồi thì họ lặn thôi, chẳng lẽ cả tộc phải hi sinh vì chuyện cá nhân của người ngoại quốc?

Về diễn biến tâm lý của thằng người nhện khỉ lại càng dễ hiểu hay cả hành động của Hawkeye lúc cuối. Mọi thứ logic và thực tế vcđ ra mà vẫn thắc mắc được thì...
Chắc quen xem kiểu phim truyền hình của mấy bà nội trợ vừa xem vừa làm việc khác hay sao mà đặt mấy câu hỏi ngô nghê vãi ra:
Trước Jake còn độc thân khác, giờ có gia đình rồi thì tư tưởng cũng phải khác, mà trong phim nói rõ vì sao Jake quyết định bỏ đi như vậy rồi, vừa để bảo vệ gia đình, vừa để bảo vệ tộc rừng và cuối cùng tộc rừng thoát chết thật, cố ở lại Người trời nó raid chết cả lũ từ đầu.
Lũ cá voi cũng giải thích rõ là vì sao có rule no kill, và con kia bị cast ra k phải là nó kill mà vì nó phải chịu trách nhiệm cho việc trả thù làm chết đồng loại rồi.
Và rõ là phần này chưa all out war, mới là chiến dịch tìm diệt Jake giao cho 1 thằng thôi. May mắn cho người trời là chọn đúng con cá để target mới dụ được Jake ra, thế mà vẫn thắc mắc sao k mang hết công lực ra và cố tình k hiểu tầm quan trọng của thằng phản loạn cầm đầu.
Đéo hiểu IQ thấp đến mức nào, thề.
Lũ cá voi cũng giải thích rõ là vì sao có rule no kill, và con kia bị cast ra k phải là nó kill mà vì nó phải chịu trách nhiệm cho việc trả thù làm chết đồng loại rồi.
Và rõ là phần này chưa all out war, mới là chiến dịch tìm diệt Jake giao cho 1 thằng thôi. May mắn cho người trời là chọn đúng con cá để target mới dụ được Jake ra, thế mà vẫn thắc mắc sao k mang hết công lực ra và cố tình k hiểu tầm quan trọng của thằng phản loạn cầm đầu.
Đéo hiểu IQ thấp đến mức nào, thề.
Chỉnh sửa cuối:
, cha nội bị cắt tay nghi phần sau lắp tay máy quá
P1 đã làm rồi nên chả có lí do gì p2 ko làm cả.
anh sống theo kiểu người rừng lâu quá nên quen với suy nghĩ người rừng cmnr.
nên kèo này nhìn đi nhìn lại vẫn ko cân tí nào.