Buff là 1 chuyện, buff có nuốt nổi không là 1 chuyện
-Naruto trước gió chiều nào thì theo chiều nấy, thằng nar nó nhiều chakra từ đầu, càng nhiều đuôi mọc ra càng khoẻ, cái này nói sẵn, độc giả chỉ cần ngồi đến nó phải đến.
-Bleach thì asspull cocc liên tục, nhưng mà pull xong vào trận ichigo nó đánh toàn ngang ngang tầm, chỉ việc hít power rồi đập boss.
-Dbz Goku train tụt cả c' ra đến lúc đánh frieza vẫn phải điên lên hoá ss, có hint sẵn cái ss nên độc giả chỉ ừ, đánh cell thì bị coi như rẻ rách, cell nó còn không thèm đánh hết sức, đánh buu thì tấu hài câu giờ chờ vegeta. Cuối cùng thắng cũng phải nhờ yếu tố bên ngoài chứ không solo được
Oda thì sao? học rayleigh từng đó năm, tại sao phải để nó khốn đốn với thằng katakuri tới mức được nó "tha" làm gì? Đánh ngang ngửa ngay từ đầu rồi học cái nhìn trước tương lai lúc đánh nó có phải bớt nhảm không? Mà không phải đánh dùng đầu óc như hồi crocodile, enel, toàn so đấm từ đầu tới cuối trận, khi nào oda bảo đấm thắng thì thắng
Đánh với sinh vật mạnh nhất, round đầu bị vả cho phát bất tỉnh, round 2 thì ậm à ậm ờ tới khi ra cái haki bá vương, xong vẫn thua, ừ thì thế này cũng được, thể hiện là kaido khoẻ, luffy nó mới ngộ haki nên tuổi. Rồi, giờ bên Kaido tướng tá gục hết, bên luffy còn bọn jinbei, marco, chopper, nami, ussop, yamato,... Con zeus đâu? Jinbei đâu? Marco đâu? Ussop, brook train 2 năm rồi làm cái cc gì đâu hay chỉ biết pose dáng? Clear creep rồi gọi hội lên tag team chết mẹ con giun đi??
Muốn solo, 2 thằng law với kid biết awakening rồi, cho nó vừa đánh ngang kaido vừa nghĩ "dm con zoan khoẻ như chó, đánh mãi đếu thấy mệt, sao thắng?" rồi cho ngộ nốt awakening, làm quả pose dáng như thằng zoro rồi win. Phải cái là oda trước giờ đếu trình bày cách để awaken DF, nên có awaken cũng bị gọi là asspull thôi. Nhưng mà ít ra nó cũng không rẻ tiền như "chết thì sống lại đánh tiếp mặc dù main lần đầu có sm, đếu biết dùng". chả cho vào thì không sao, nhưng cho vào chỉ làm lu mờ thành quả của thằng luffy 2 chục năm chỉ vì shock value?
Xem truyện 2 chục năm nay, giờ cũng phải có suy nghĩ tí rồi, chứ như hồi đại học ngồi xem drama rươm rướm đếu đâu mà cái gì cũng phải cố nuốt, giờ đọc chap nào cũng phải căng mắt ra xem tranh thì loạn xạ, plot thì còn . Big 3 giờ còn mỗi OP, hay Oda cũng phải theo gương 2 thằng trước, may có cái fan base cuồng tự ngồi suy diễn rồi bảo oda tính trước, oda là nhất, oda number one.