enragon_hl
Fire in the hole!
Style của Oda từ trước tới giờ vẫn thế, thích ăn là ăn thôi cần mẹ gì logic mà bảo giờ không nuốt nổi.
Như hồi đầu truyện lúc Lù nó mới ra biển được vài tuần hay vài tháng gì đó, gặp thằng thuyền trưởng băng mèo (chap Usopp), vốn dĩ là 1 băng hải tặc khét tiếng nguy hiểm, kinh nghiệm chiến đấu cả chục năm, ulti thì người thường đ thấy được, thế mà Lù nó đ cần skill gì tay bo luôn.
Hay như Crocodile, mang tiếng là Thất Vũ Hải, thế lực mà ai nghe thấy cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía, mà đ biết khắc phục cái điểm yếu chết người của bản thân, để nó phát hiện ra xong ăn hành luôn.
Chẳng qua vì mấy arc đó diễn biến nó nhanh vừa phải, đủ để tạo hype, end hoành tráng, chứ đ phải câu kéo chap như bây giờ, người ta hype xong đã xẹp mẹ nó rồi mà còn chưa dứt điểm được.
cái vụ thằng LF cầm nước để đánh Cá Sấu nó là f*** logic luôn.
nói chung Oda thành công với bộ OP này là thuộc dạng may mắn: truyện cực kỳ F logic, hải tặc nhưng hầu như ko có kiến thức về biển, combat chán, team đông và thật ra xây dựng khá loãng.
điểm được là cái tính của thằng LF trong khúc đầu của truyện (tính đến CP9) rất hay, cái thế giới vẽ vời tưởng tượng cũng hay (nhất là arc Enel, quả đảo bay lên trời khá đỉnh)