Câu lạc bộ DANH TƯỚNG

Có fen nào ở Q2 Thủ Đức ko nhỉ, định nhờ mua Mì gửi vào X_X
 
f0 cungz có f0 dít f0 dát đúng k
 
Ủa fence cách ly ở đâu vậy.:-?
Bệnh viện dã chiến thu dung 6, khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, Thủ Đức.

Hình như chỗ này nó chia ra BV thu dung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ấy ông.

Cả thành phố có 16 cái thu dung lớn và 8 cái thu dung trung gian
 
Senpai này vào hỏi thăm các kohai thế nào rồi :1cool_byebye: Genki?
 
Bác Tia Sáng thì qua chu kỳ 7 ngày chắc ổn rồi đấy. Giờ trời kêu ai nấy dạ thôi các bác ạ. Cách nhà mấy căn ông chú 5x tạch không đỡ kịp, cố gắng bên khu phố gọi xe mà 4h sau tới vẫn không kịp.
Uhm bà già tui từ lúc mới xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ đến ngày thứ 7 được đưa đi viện thì hết sốt rồi . Nhưng bả kiệt sức vì có bệnh nền rối loạn tiền đình, uống gì cũng ói , mất nước trầm trọng . Vô Bv chỉ cần truyền nước biển chứ ko cần thở oxy .
Rốt cuộc mình ko phải siu nhân, cũng dính nốt rồi . Cách đây 4 hôm bắt đầu hơi khé họng , ớn lạnh về đêm . Hai đêm sau mức độ lạnh nhiều hơn , đến mức phải ôm ấm siêu tốc (bỏ sả gừng vào làm nước xông) trùm chăn kín cho đỡ lạnh . Cổ họng chuyển sang ngứa ngáy kịch liệt từng cơn . Vẫn còn ráng kềm được , ko ho thành tiếng , bằng đủ mọi cách : uống nước ấm, mật ong , kẹo họng Orion ... vì ko có trữ thuốc ho !
Mỗi tối uống một viên panadol và ôm ấm nước vật vờ cả đêm , khi thì giở mền cho bớt nóng , khi thì cắm phích cho bớt lạnh . Đến tầm 5-6h sáng mới ổn định thân nhiệt ngủ đến 9h
Vốn thể trạng mình rất gầy , BMI có 16.5 nên chịu lạnh kém . Trước đó là 4-5 hôm vật vã lo cho bà già nên sức càng yếu . Các bác nào có da có thịt tí chắc bệnh ko ảnh hưởng mấy đâu !
Hôm nay ngày 4 có vẻ khoẻ hơn chút vì có thể đánh trần cả ngày . Nhưng lại bị điếc mũi cmnr! Vị giác ăn uống vẫn bt , thậm chí mất khứu giác có một tí lợi nhỏ với mình là uống sữa Ensure ko bị buồn nôn như trước
 
Uhm bà già tui từ lúc mới xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ đến ngày thứ 7 được đưa đi viện thì hết sốt rồi . Nhưng bả kiệt sức vì có bệnh nền rối loạn tiền đình, uống gì cũng ói , mất nước trầm trọng . Vô Bv chỉ cần truyền nước biển chứ ko cần thở oxy .
Rốt cuộc mình ko phải siu nhân, cũng dính nốt rồi . Cách đây 4 hôm bắt đầu hơi khé họng , ớn lạnh về đêm . Hai đêm sau mức độ lạnh nhiều hơn , đến mức phải ôm ấm siêu tốc (bỏ sả gừng vào làm nước xông) trùm chăn kín cho đỡ lạnh . Cổ họng chuyển sang ngứa ngáy kịch liệt từng cơn . Vẫn còn ráng kềm được , ko ho thành tiếng , bằng đủ mọi cách : uống nước ấm, mật ong , kẹo họng Orion ... vì ko có trữ thuốc ho !
Mỗi tối uống một viên panadol và ôm ấm nước vật vờ cả đêm , khi thì giở mền cho bớt nóng , khi thì cắm phích cho bớt lạnh . Đến tầm 5-6h sáng mới ổn định thân nhiệt ngủ đến 9h
Vốn thể trạng mình rất gầy , BMI có 16.5 nên chịu lạnh kém . Trước đó là 4-5 hôm vật vã lo cho bà già nên sức càng yếu . Các bác nào có da có thịt tí chắc bệnh ko ảnh hưởng mấy đâu !
Hôm nay ngày 4 có vẻ khoẻ hơn chút vì có thể đánh trần cả ngày . Nhưng lại bị điếc mũi cmnr! Vị giác ăn uống vẫn bt , thậm chí mất khứu giác có một tí lợi nhỏ với mình là uống sữa Ensure ko bị buồn nôn như trước
3 ngày nữa là hết giai đoạn nguy hiểm
Bác bảo trọng. Chịu khó ăn uống bổ sung năng lượng cho cơ thể. Cần tiếp tế thì post địa chỉ ae phụ giúp cho
 
Tôi ổn rồi á, có vẻ là bị trào ngược dạ dày như bác trên nói, đọc triệu chứng khá giống. Về VN sẽ cố gắng xin chích thêm mũi 3 booster

Tò mò chút. Mình cũng bị viêm dạ dày nhẹ và trào ngược dạ dày như bác. Bác có hướng dẫn uống tthuốc/ăn uống ra sao để đỡ hơn không?
 
Tò mò chút. Mình cũng bị viêm dạ dày nhẹ và trào ngược dạ dày như bác. Bác có hướng dẫn uống tthuốc/ăn uống ra sao để đỡ hơn không?

Bác mua Gaviscon uống sau bữa ăn và trước khi đi ngủ
Tránh đồ chiên xào dầu mỡ nhiều, chia nhỏ bữa ra ăn, thay vì ngày ăn 3 bữa lớn thì chia nhỏ ra 6 bữa. Không ăn chua cay quá
Không uống đồ có gas hay cafe
Tránh stress, để tinh thần thoải mái, tôi mấy hôm nay bị stress vì chuẩn bị test covid về nước nên thấy tình hình tệ hơn, tốt nhất nên để thoải mái
 
Thằng em mình mới chuyển qua cùng khu, khác Block nhà, cách 7-8 căn gì đó =))
 
Bác mua Gaviscon uống sau bữa ăn và trước khi đi ngủ
Tránh đồ chiên xào dầu mỡ nhiều, chia nhỏ bữa ra ăn, thay vì ngày ăn 3 bữa lớn thì chia nhỏ ra 6 bữa. Không ăn chua cay quá
Không uống đồ có gas hay cafe
Tránh stress, để tinh thần thoải mái, tôi mấy hôm nay bị stress vì chuẩn bị test covid về nước nên thấy tình hình tệ hơn, tốt nhất nên để thoải mái

À gaviscon thì mình uống rồi. Xong 1 hộp. Hôm bữa đi nội soi thì bác sĩ có kê cho 1 đơn 5 loại sau:

- Gaviscon
- Pantoprazole (cái này đang uống nốt, còn 1 vỉ)
- Trimebutin Maleate
- Alverine
- Men Bạch Mai (cái này hình như thay sữa chua, uống thấy bt, giống nước, không có vị mấy)

Mà thấy hơi lâu khỏi thì phải. Nằm thì không sao nhưng ngồi chơi game là thi thoảng tức ngực. Cách 2-3 ngày thì mệt mỏi 1 buổi. Giờ đỡ hơn rồi nhưng hình như chưa dứt hẳn.
 
Uhm bà già tui từ lúc mới xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ đến ngày thứ 7 được đưa đi viện thì hết sốt rồi . Nhưng bả kiệt sức vì có bệnh nền rối loạn tiền đình, uống gì cũng ói , mất nước trầm trọng . Vô Bv chỉ cần truyền nước biển chứ ko cần thở oxy .
Rốt cuộc mình ko phải siu nhân, cũng dính nốt rồi . Cách đây 4 hôm bắt đầu hơi khé họng , ớn lạnh về đêm . Hai đêm sau mức độ lạnh nhiều hơn , đến mức phải ôm ấm siêu tốc (bỏ sả gừng vào làm nước xông) trùm chăn kín cho đỡ lạnh . Cổ họng chuyển sang ngứa ngáy kịch liệt từng cơn . Vẫn còn ráng kềm được , ko ho thành tiếng , bằng đủ mọi cách : uống nước ấm, mật ong , kẹo họng Orion ... vì ko có trữ thuốc ho !
Mỗi tối uống một viên panadol và ôm ấm nước vật vờ cả đêm , khi thì giở mền cho bớt nóng , khi thì cắm phích cho bớt lạnh . Đến tầm 5-6h sáng mới ổn định thân nhiệt ngủ đến 9h
Vốn thể trạng mình rất gầy , BMI có 16.5 nên chịu lạnh kém . Trước đó là 4-5 hôm vật vã lo cho bà già nên sức càng yếu . Các bác nào có da có thịt tí chắc bệnh ko ảnh hưởng mấy đâu !
Hôm nay ngày 4 có vẻ khoẻ hơn chút vì có thể đánh trần cả ngày . Nhưng lại bị điếc mũi cmnr! Vị giác ăn uống vẫn bt , thậm chí mất khứu giác có một tí lợi nhỏ với mình là uống sữa Ensure ko bị buồn nôn như trước
bị kinh vậy, dứng là tùy đề kháng từng người, mình 1 đêm sốt là hết , gần như o có triệu chứng gì :5cool_big_smile:
 
À gaviscon thì mình uống rồi. Xong 1 hộp. Hôm bữa đi nội soi thì bác sĩ có kê cho 1 đơn 5 loại sau:

- Gaviscon
- Pantoprazole (cái này đang uống nốt, còn 1 vỉ)
- Trimebutin Maleate
- Alverine
- Men Bạch Mai (cái này hình như thay sữa chua, uống thấy bt, giống nước, không có vị mấy)

Mà thấy hơi lâu khỏi thì phải. Nằm thì không sao nhưng ngồi chơi game là thi thoảng tức ngực. Cách 2-3 ngày thì mệt mỏi 1 buổi. Giờ đỡ hơn rồi nhưng hình như chưa dứt hẳn.

Mình chắc mới bị do trúng thực + stress và rối loạn lo âu
 
Uhm bà già tui từ lúc mới xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ đến ngày thứ 7 được đưa đi viện thì hết sốt rồi . Nhưng bả kiệt sức vì có bệnh nền rối loạn tiền đình, uống gì cũng ói , mất nước trầm trọng . Vô Bv chỉ cần truyền nước biển chứ ko cần thở oxy .
Rốt cuộc mình ko phải siu nhân, cũng dính nốt rồi . Cách đây 4 hôm bắt đầu hơi khé họng , ớn lạnh về đêm . Hai đêm sau mức độ lạnh nhiều hơn , đến mức phải ôm ấm siêu tốc (bỏ sả gừng vào làm nước xông) trùm chăn kín cho đỡ lạnh . Cổ họng chuyển sang ngứa ngáy kịch liệt từng cơn . Vẫn còn ráng kềm được , ko ho thành tiếng , bằng đủ mọi cách : uống nước ấm, mật ong , kẹo họng Orion ... vì ko có trữ thuốc ho !
Mỗi tối uống một viên panadol và ôm ấm nước vật vờ cả đêm , khi thì giở mền cho bớt nóng , khi thì cắm phích cho bớt lạnh . Đến tầm 5-6h sáng mới ổn định thân nhiệt ngủ đến 9h
Vốn thể trạng mình rất gầy , BMI có 16.5 nên chịu lạnh kém . Trước đó là 4-5 hôm vật vã lo cho bà già nên sức càng yếu . Các bác nào có da có thịt tí chắc bệnh ko ảnh hưởng mấy đâu !
Hôm nay ngày 4 có vẻ khoẻ hơn chút vì có thể đánh trần cả ngày . Nhưng lại bị điếc mũi cmnr! Vị giác ăn uống vẫn bt , thậm chí mất khứu giác có một tí lợi nhỏ với mình là uống sữa Ensure ko bị buồn nôn như trước
Đây triệu chứng bác y chang mình. Mình có chia sẻ mấy trang trước.
Sốt đau đầu thì cứ Paradol extra mà uống vào 1 viên. Ngày 1 viên c 1000mg, 1 multi vitamin.
Ráng ăn vào bác, mình cũng mất khứu giác 2 tuần ta nói ăn gì cũng méo ngon lành. Cứ ăn đủ 3 bữa hoặc ít nhất 2 bữa.
Có xoài hay cóc ăn nhiều vào. Xông ngày 1 lần.
Bác ráng qua thêm 3 ngày hết sốt, nó chuyển sang tức ngực khó thở có đàm là ổn rồi đấy.
 
Ông chú F0 bị bế đi cách li ở trường mẫu giáo Bùi Văn Ba, không triệu chứng, hôm qua mới được về nhà tự theo dõi cách li thêm 14 ngày.
 
Thực ra các ca f0 nhẹ như cảm cúm vài ngày khỏi khá nhiều nhỉ, già trẻ gì cũng có chứ khôg phải cứ là già thì sẽ nặng hơn trẻ.

Nhưng cái con chủng mới này khi nhẹ khi nặng chuyển biến thất thường nên rõ là khó đoán và nguy hiểm.
 
Thực ra các ca f0 nhẹ như cảm cúm vài ngày khỏi khá nhiều nhỉ, già trẻ gì cũng có chứ khôg phải cứ là già thì sẽ nặng hơn trẻ.

Nhưng cái con chủng mới này khi nhẹ khi nặng chuyển biến thất thường nên rõ là khó đoán và nguy hiểm.
Thì số liệu 80% F0 không triệu chứng khả năng là chính xác. Nhưng do lây lan cao nên 20% còn lại kia dư sức đánh sập hệ thống y tế. Còn 1% ca nặng thì dễ chuyển nặng đột ngột.
 
vào đọc sợ vl, vì tôi bị lệch vách ngăn > xoan mãn tính > luôn có dịch + khó thở tùy thời tiết
dính cái chắc ăn lol :-(||>
Xem đỡ dịch đi mổ vách ngăn lun đi bro, tôi cũng từng bị nghẹt bên vách ngăn suốt rồi xoan, chảy dịch ho tới sốt đây, mổ xong giờ ít bệnh hơn nhiều rồi, cỡ 1 buổi bịt gòn cầm máu thôi là hít thở lại dc
 
Máy nay 2 vc cảm cảm, nhức người sổ mũi nhẹ các kiểu. Nhưng ko bao giờ trên 37 độ. Tháy ghê vl.
 
Mấy bác cho tôi xin tên mấy loại thuốc uống bổ trợ để tự điều trị Covid tại nhà với. Lũ chó trong hẽm nhà ngày nào cũng tụ tập đánh bài ăn nhậu, giờ cả hẽm dương hết rồi. Cũng may mình chuyển đi từ sớm.

Giờ gửi thuốc về cho nhà tích trữ.
 
Back
Top