Mình 29t, lấy vợ năm rồi, tự nhiên lấy vợ xong mình tuột dốc không phanh. Mình không đổ lỗi hoàn cảnh hay mê tín may rủi gì cả. Tự nhiên mọi thứ cứ tuột vậy thôi, mình thương vợ mà.
Làm được 4 năm, trước cưới 2 tháng mình lo ra trong công việc, bận đi chụp hình, đặt tiệc, thiệp các kiểu. Kpi tháng 7/2018 không đạt, công ty warning, thôi cũng do mình lo ra nên sau khi ổn thoả vụ lo cưới mình cũng trở về guồng làm việc. Mình lead team, mấy đứa nhân viên trong team cũng biết vụ mình bị warning nên ráng cày để team đạt kpi. Mình làm bên mảng phát triển kinh doanh food delivery.
Tháng 9/2018 mình với mấy đứa cày cuốc, team cũng đứng hạng 2/11 team. Mình mừng vl, rủ mấy đứa đi nhậu ăn mừng, đùng cái hôm cuối tháng manager gọi lên bảo mình xuống chức, kiếm phòng ban khác làm đi. Lúc đó mình sĩ diện, làm lâu rồi giờ bị xuống chức rồi làm việc văn phòng lương thấp hơn nhiều => xin nghỉ luôn.
Từ đây bắt đầu drama, tháng 11 xin vào cty tương tự làm được 2 tháng bên nhà đầu tư không rót vốn => giải thể. Tháng 3/2019, nghỉ tết một thời gian qua một starup ứng dụng ưu đãi làm chưa qua thử việc cũng nghe tin nhà đầu tư tạch => giam lương + giải thể...
Đụ má chán kinh khủng, cũng may vợ mình thông cảm, 2 vợ chồng hùn hạp lướt đất với ông chú, 2 vợ chồng mình làm cũng để dành được tiền nên không tới nỗi túng thiếu. Lướt được 3 kèo cũng khá tiền, đến kèo thứ 4 thì đất Củ Chi đang dần đóng băng. Tiền ở trong đó cả.
Lay lắt qua đầu tháng 9 này, cũng một starup ứng dụng ưu đãi ra mắt 2016 mời về làm. Làm được 1 tuần mới phát hiện công ty chậm lương cho nhân viên gần 20 ngày, mới trả hôm 20/9 tiền lương tháng 8. Tiền điện nước tháng 8 thì bà Hr SG tự lấy tiền túi trả, CEO ngoài HN hứa sẽ trả lại. Văn phòng ở SG tới tháng 10 là hết hạn thuê cty mà vẫn không có tiền gia hạn.
Lúc này mình vừa bất lực, vừa cảm thấy bất tài, ngoài kinh nghiệm 4 năm sale các merchant F&B ra mình không có bất cứ chuyên môn nghề nào khác để lựa chọn nên cứ phải chết dí với mô hình này. Nộp cv ngành khác thì họ cần kinh nghiệm chuyên môn, mình không có. Muốn nhảy mẹ ra ngoài kiếm gì đó buôn bán cũng chẳng có ý tưởng gì. Với cả có gia đình rồi, mỗi quyết định mạo hiểm tiền bạc lại thấy sợ chẳng may không được thì tiền đâu sống?
Lúc còn phong độ đi làm, mình thấy các tin thất nghiệp thường bĩu môi nghĩ thiếu cha gì việc làm kiếm tiền mà cứ phải xồn xồn lên. Giờ mình rơi đúng trường hợp này, đúng là quả báo mà.
Làm được 4 năm, trước cưới 2 tháng mình lo ra trong công việc, bận đi chụp hình, đặt tiệc, thiệp các kiểu. Kpi tháng 7/2018 không đạt, công ty warning, thôi cũng do mình lo ra nên sau khi ổn thoả vụ lo cưới mình cũng trở về guồng làm việc. Mình lead team, mấy đứa nhân viên trong team cũng biết vụ mình bị warning nên ráng cày để team đạt kpi. Mình làm bên mảng phát triển kinh doanh food delivery.
Tháng 9/2018 mình với mấy đứa cày cuốc, team cũng đứng hạng 2/11 team. Mình mừng vl, rủ mấy đứa đi nhậu ăn mừng, đùng cái hôm cuối tháng manager gọi lên bảo mình xuống chức, kiếm phòng ban khác làm đi. Lúc đó mình sĩ diện, làm lâu rồi giờ bị xuống chức rồi làm việc văn phòng lương thấp hơn nhiều => xin nghỉ luôn.
Từ đây bắt đầu drama, tháng 11 xin vào cty tương tự làm được 2 tháng bên nhà đầu tư không rót vốn => giải thể. Tháng 3/2019, nghỉ tết một thời gian qua một starup ứng dụng ưu đãi làm chưa qua thử việc cũng nghe tin nhà đầu tư tạch => giam lương + giải thể...
Đụ má chán kinh khủng, cũng may vợ mình thông cảm, 2 vợ chồng hùn hạp lướt đất với ông chú, 2 vợ chồng mình làm cũng để dành được tiền nên không tới nỗi túng thiếu. Lướt được 3 kèo cũng khá tiền, đến kèo thứ 4 thì đất Củ Chi đang dần đóng băng. Tiền ở trong đó cả.
Lay lắt qua đầu tháng 9 này, cũng một starup ứng dụng ưu đãi ra mắt 2016 mời về làm. Làm được 1 tuần mới phát hiện công ty chậm lương cho nhân viên gần 20 ngày, mới trả hôm 20/9 tiền lương tháng 8. Tiền điện nước tháng 8 thì bà Hr SG tự lấy tiền túi trả, CEO ngoài HN hứa sẽ trả lại. Văn phòng ở SG tới tháng 10 là hết hạn thuê cty mà vẫn không có tiền gia hạn.
Lúc này mình vừa bất lực, vừa cảm thấy bất tài, ngoài kinh nghiệm 4 năm sale các merchant F&B ra mình không có bất cứ chuyên môn nghề nào khác để lựa chọn nên cứ phải chết dí với mô hình này. Nộp cv ngành khác thì họ cần kinh nghiệm chuyên môn, mình không có. Muốn nhảy mẹ ra ngoài kiếm gì đó buôn bán cũng chẳng có ý tưởng gì. Với cả có gia đình rồi, mỗi quyết định mạo hiểm tiền bạc lại thấy sợ chẳng may không được thì tiền đâu sống?
Lúc còn phong độ đi làm, mình thấy các tin thất nghiệp thường bĩu môi nghĩ thiếu cha gì việc làm kiếm tiền mà cứ phải xồn xồn lên. Giờ mình rơi đúng trường hợp này, đúng là quả báo mà.
