• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nghèo

  • Thread starter Thread starter dackbik
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đọc nghe sướng quá . Ngày trước chót yêu nhẫm công nhân nghành về , suýt lấy làm vợ . Giờ thi thoảng nhớ lại ghét vẫn ghét nhưng em đẹp quá thầy ạ .. Tuy yêu em tốn kém thật nhưng sống ko có ai trong lòng , hàng tuần vẫn weitei thì nhớ loz xưa quá
chịch rồi thì bỏ đi thày, gảm giác và cảm xúc là 2 thứ tách biệt, hòa quyện vào nhau ko đúng chỗ sẽ tạo ra thuốc phiện, do đó khi chia tay ng ta hay đau khổ là thía
 
nhìn nhức mắt quá , cái gì vậy thầy kane
images

chỗ hành sự hằng ngày của bắt con bọ
 
Có 1 dạo tôi toàn hẹn hò gái trên tinder , riết rồi thấy ko ổn . Thôi đi làm ăn đã số khổ thầy ạ ,Đầu năm start up đc đúng 6 tháng thì chết ôm cuc nợ với chẳng tích cóp đc gì , giờ này vẫn phải làm 1 đống nghề mới đủ chi tiêu chả dám mơ ước gì xa xôi .. Thầy ạ . Hàng ngày giờ chỉ dạo gvn với làm , chiều đi tập tý là hết ngày .
cuộc sống yên bình thía còn đòi hỏi gì thày, ko áp lưc tương lai, ko buồn khổ quá khứ, như thả mình trên dòng sông lười lãng đãng
 
cuộc sống yên bình thía còn đòi hỏi gì thày, ko áp lưc tương lai, ko buồn khổ quá khứ, như thả mình trên dòng sông lười lãng đãng
1575011.jpg
 
Có 1 dạo tôi toàn hẹn hò gái trên tinder , riết rồi thấy ko ổn . Thôi đi làm ăn đã số khổ thầy ạ ,Đầu năm start up đc đúng 6 tháng thì chết ôm cuc nợ với chẳng tích cóp đc gì , giờ này vẫn phải làm 1 đống nghề mới đủ chi tiêu chả dám mơ ước gì xa xôi .. Thầy ạ . Hàng ngày giờ chỉ dạo gvn với làm , chiều đi tập tý là hết ngày .

Ây dà don't be too down my friend :) Giờ sống ổn đã làm lại sau. Mỗi người một thử thách, tôi nghĩ vậy.

chịch rồi thì bỏ đi thày, gảm giác và cảm xúc là 2 thứ tách biệt, hòa quyện vào nhau ko đúng chỗ sẽ tạo ra thuốc phiện, do đó khi chia tay ng ta hay đau khổ là thía
cuộc sống yên bình thía còn đòi hỏi gì thày, ko áp lưc tương lai, ko buồn khổ quá khứ, như thả mình trên dòng sông lười lãng đãng

Lol bitch lại nhăng cuội.
 
mô tả hấp dẫn thế, giờ t trở lại biến thái r hay địa gái vf có ý nghĩ phạm tội hư hỏng huehue

T nghi có ngày thày làm thiệt lắm. Bớt thủ dâm đi.
 
Lol bitch lại nhăng cuội.
mới đọc cái truyện Decoded của Mạch Gia xong tự nhiên có nhiều suy nghĩ mới mẻ liên két các góc độ khác nhau trong cuộc sống
 
dương cụ, đoé mẹ gì nhai lại hoài làm thì làm đi.
 
Văn cmn hóa với mọi người nhá chỉ exception thày thôi.
 
Văn cmn hóa với mọi người nhá chỉ exception thày thôi.
cuộc đời dở dở ương ương quá nửa đời người rồi, thành tựu ko có, thành công cũng ko, t thường hay hỏi ng ta thành tích của anh chị qua những năm rồi là gì? Ngẫm lại mình del có cái gì cả, gần đây t có nghiên cứu về nông nghiệp, trong đầu suy nghĩ nuoi trồng cái gì đó làm kinh tế, cây cối thì có phong lan, nấm mốc các kiểu, mần thịt thì có ốc sên (do con này sát sanh ko cảm thấy tội lỗi nhiều)
 
cuộc đời dở dở ương ương quá nửa đời người rồi, thành tựu ko có, thành công cũng ko, t thường hay hỏi ng ta thành tích của anh chị qua những năm rồi là gì? Ngẫm lại mình del có cái gì cả, gần đây t có nghiên cứu về nông nghiệp, trong đầu suy nghĩ nuoi trồng cái gì đó làm kinh tế, cây cối thì có phong lan, nấm mốc các kiểu, mần thịt thì có ốc sên (do con này sát sanh ko cảm thấy tội lỗi nhiều)

THành tích thủ dâm.
 
THành tích thủ dâm.
ai mà chẳng quay tay, ko ít thì nhiều, winner gái vây quanh thì gái quay dùm, lu zơ tự thân vận động tính ra về tính chất vẫn như nhau nhưng cái cảm nhận khac nhau và kết quả cũn khác biệt, thõa mãn hơn sung sướng hơn và dư vị sau đó hạnh phúc hơn, trong khi luzzo quay tay sẽ thấy chán nản hơn ít thõa mãn và sau cùng là chua chát cảm nhận sự vô vọng
 
ai mà chẳng quay tay, ko ít thì nhiều, winner gái vây quanh thì gái quay dùm, lu zơ tự thân vận động tính ra về tính chất vẫn như nhau nhưng cái cảm nhận khac nhau và kết quả cũn khác biệt, thõa mãn hơn sung sướng hơn và dư vị sau đó hạnh phúc hơn, trong khi luzzo quay tay sẽ thấy chán nản hơn ít thõa mãn và sau cùng là chua chát cảm nhận sự vô vọng

Ngu nữa. Quay là tự tạo ảo giác là giống đực hoàn thành bản năng của mình, ảo giác thì không bao giờ tốt. Còn chơi gái thì nó thật sự ăn vào tinh thần, nó có thể mệt thể chất nhưng tinh thần sẽ cảm thấy có lý và thỏa mãn thật.
Nên cái kết quả sau cùng là thế. Tự nói được thế mà còn chày cối quay tay với chịch gái giống nhau. T bảo bớt quay tay đi.
 
Nay đang tập bình tĩnh hòa nhã với mọi người, người ta bảo tìm chỗ xả thích hợp là hợp lý nhất vì càng nhịn càng nóng. Ta có topic nghèo của Dakbik. Cám ơn người!
 
Nay đang tập bình tĩnh hòa nhã với mọi người, người ta bảo tìm chỗ xả thích hợp là hợp lý nhất vì càng nhịn càng nóng. Ta có topic nghèo của Dakbik. Cám ơn người!
xàm luồn quá đi
 
Ngu nữa. Quay là tự tạo ảo giác là giống đực hoàn thành bản năng của mình, ảo giác thì không bao giờ tốt. Còn chơi gái thì nó thật sự ăn vào tinh thần, nó có thể mệt thể chất nhưng tinh thần sẽ cảm thấy có lý và thỏa mãn thật.
Nên cái kết quả sau cùng là thế. Tự nói được thế mà còn chày cối quay tay với chịch gái giống nhau. T bảo bớt quay tay đi.
đi nói lô gíc vs bít xàm hồ bách thảo là tot gà thua ngay từ đầu rồi
 
Back
Top