█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Con kappa đó là thằng trong tù. Tên rõ thế mà còn lộn à?
Ơ ủa, wtf, sao nhớ thằng trong tù đấy là thằng thứ 3 Denjiro còn lại chưa biết mặt:-(||>, vậy thằng thứ 3 là thằng nào'@^@|||
 
chỉ vì cái thống kê cho tấy tỷ lệ tội phạm giảm đâu có nghĩa là nó tốt hơn, vì chắc gì nó đã giảm thật, có khi tới lúc đó bọn tội phạm đã đạt được đẳng cấp mới luôn rồi
 
Vì thấy tỷ lệ tội phạm giảm đáng kể nên N vẫn ngầm phục Kira
Chẳng qua vì Kira giết L idol của nó nên nó ghét :))
Nhưng mềnh vẫn nghĩ DN rơi vào tay thằng main bộ Akumetsu thì nó sẽ nhân đạo hơn và thành công sớm hơn
so sánh phải so sánh được và mất kìa cậu . Chết 1 đống người nhưng đổi lại tỷ lệ tội phạm giảm + chấm dứt chiến tranh thì ko phải số người được cứu sẽ nhiều hơn sao :-?
 
Ta mà có quyển DN thì cũng sẽ hiếm khi sử dụng nó. Để lâu lâu nếu gặp kẻ thù nguy hiểm hoặc ai mà mình ghét cay gét đắng mới lôi ra dùng. Bình thường thì cất vào kho xếp xó. Cả đời chắc giết không tới 10 người vì ta là otaku, ít khi có đụng chạm với người khác, không quan tâm tới chính trị cũng như 7.6 tỉ người dưng. Nghĩ lại thì chắc một tờ cũng đủ rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đấy là truyện thôi , ngoài đời làm éo gì có chuyện đơn giản như vậy, chính phủ cắt mẹ hệ thống thông tin như Triều Tiên thì giết bằng mắt
Do boss nó ngu l thôi, tự nhiên công khai với dang cư mận nó là con người nên mới sml, chứ ban đầu người ta vẫn xem nó là god mà.
 
Ơ ủa, wtf, sao nhớ thằng trong tù đấy là thằng thứ 3 Denjiro còn lại chưa biết mặt:-(||>, vậy thằng thứ 3 là thằng nào'@^@|||
Thằng trong tù là thằng kappa, confirm rồi. Thằng thứ ba chưa biết là ai.
 
Kira làm màu thôi. Nó cố tình cho chết bằng đau tim hết nên lộ.

Chứ siêng 1 tí dùng phần mềm liệt kê mấy trăm cách chết rồi mỗi khi giết thì cho nhảy random 1 kiểu ngủm khác nhau thì có cl mà biết đc :v
 
Kira làm màu thôi. Nó cố tình cho chết bằng đau tim hết nên lộ.

Chứ siêng 1 tí dùng phần mềm liệt kê mấy trăm cách chết rồi mỗi khi giết thì cho nhảy random 1 kiểu ngủm khác nhau thì có cl mà biết đc :v

vậy giết làm cm gì khi k răn đe đc bọn khác :v
 
Đấy là truyện thôi , ngoài đời làm éo gì có chuyện đơn giản như vậy, chính phủ cắt mẹ hệ thống thông tin như Triều Tiên thì giết bằng mắt

Ta nhớ ko nhầm con Misa nó từng tuyên bố là nếu ko đưa tội phạm lên truyền hình thì nó giết luôn cả người vô tội mà. Trong trường hợp chưa rõ thật hư chuyện đó thì bố bảo chính phủ cũng chả dám cắt, hoạ chăng chỉ là đưa lên những tên tội phạm thật sự nặng và đáng chết, ko che giấu được thôi.
 
so sánh phải so sánh được và mất kìa cậu . Chết 1 đống người nhưng đổi lại tỷ lệ tội phạm giảm + chấm dứt chiến tranh thì ko phải số người được cứu sẽ nhiều hơn sao :-?
Cũng đúng nhưng có những kẻ xấu lại ko phải tội phạm
Nếu chỉ giết tội phạm thì liệu có đủ cải cách xã hội hoàn toàn ko? :-?
 
^ Nhìn coi Tần Thủy Hoàng ra luật pháp hà khắc thế nào ? tội phạm giảm nhiều nhưng sau khi ổng tèo thì đâu lại vào đấy. Vậy đâu có diệt đc gốc rễ
 
So thế đ nào được.
Nếu boss nó nhân danh God, trừng phạt tất cả tội phạm thì sẽ mang tính răn đe để không ai dám phạm tội nữa, đồng thời tìm một đồng minh thay thế làm God khi nó xảy ra chuyện (bệnh tật hoặc chết). Khi nó chết già thì truyền cuốn sổ lại để thế hệ sau tiếp tục. Có thể thế hệ sau không thể bá được bằng nó nhưng chỉ cần nó làm tốt thì tự khắc dang cư mận nó sẽ tưởng God tồn tại thật và bất tử.
Còn Tần Thủy Hoàng dù thế nào cũng chỉ là con người, chết là hết.
 
Cũng đúng nhưng có những kẻ xấu lại ko phải tội phạm
Nếu chỉ giết tội phạm thì liệu có đủ cải cách xã hội hoàn toàn ko? :-?
có thể cải cách giúp xã hội tốt đẹp hơn , đưa pháp luật vào đúng vị trí của nó . Cách Kira làm là đánh vào ý thức của những người có ý định phạm tội , chứ còn bọn đã phạm tử hình thì ai giết có khác gì nhau :-?
Mình ko phê phán nhân đạo của pháp luật , nhưng cậu thử đứng ở phía bị hại đi , người nhà bị giết nhưng hung thủ chỉ chịu 1 bản án rất nhẹ của luật pháp thì liệu bên bị hại có cam tâm hay ko
 
Cách của kira là giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhiều khi gặp án oan nó cũng giết luôn :)).

Nhưng đó là số ít nên nó không quan tâm.
 
Cách của kira là giết lầm còn hơn bỏ sót. Nhiều khi gặp án oan nó cũng giết luôn :)).

Nhưng đó là số ít nên nó không quan tâm.
sao nó biết đó là số ít? còn mấy người cảnh sát thì sao? cách của Kỉra thực chất là nó thích là nó giết, nó chỉ muốn tận hưởng cảm giác được định đoạt sống chết chứ lo khỉ gì đến xã hội đâu
 
Ngay từ đầu truyện lúc main cho thằng tội phạm ra giả danh kích đểu để boss nó giết là chứng tỏ boss nó chỉ muốn thể hiện mình là god toàn năng rồi chứ chính nghĩa đ gì đâu.
 
^ Nhìn coi Tần Thủy Hoàng ra luật pháp hà khắc thế nào ? tội phạm giảm nhiều nhưng sau khi ổng tèo thì đâu lại vào đấy. Vậy đâu có diệt đc gốc rễ
Vì bản chất loài người là xấu, cá lớn nuốt cá bé. Luật pháp sinh ra là để loài người không chóng hủy diệt chính mình.
 
Có event cross over hả các bác
 
Vì bản chất loài người là xấu, cá lớn nuốt cá bé. Luật pháp sinh ra là để loài người không chóng hủy diệt chính mình.

Bọn khủng long cũng là cá lớn nuốt cá bé mà nó vẫn tồn tại hàng trăm triệu năm đó thôi. So với nền văn minh "thực sự" của con người chỉ bắt đầu cách đây vài ngàn năm, ko thể nào so dc. Nếu cá lớn nuốt cá bé thì loài người cũng ko hoàn toàn sẽ biến mất, mà những chủng người tiên tiến, tồn tại với môi trường tốt hơn sẽ thay thế. Luật pháp sinh ra là để bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ thế hệ hiện tại chứ ko phải để ngăn con người diệt lẫn nhau.

Bản chất con người không phải là xấu, ko có cái gì định nghĩa xấu tốt cả, đều là hành động dẫn đến hệ quả đó có ảnh hưởng tốt xấu thế nào đối với cá thể xung quanh. Cái lợi cho người này có thể là cái xấu cho người khác. Vì vậy nói bản chất con người là xấu là sai hoàn toàn. Bản chất thực sự của con người là muốn sinh sản và tồn tại lâu hơn, giống như bất cứ sinh vật sống nào từng tồn tại được biết đến trên trái đất. Tùy vào điều kiện môi trường sống mà cá thể đó muốn bản thân đc tồn tại thế nào. Có người muốn sinh sản, có người lại muốn tồn tại về mặt tinh thần. Từ đó mới sinh ra tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật...
 
Back
Top