█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Nhìn ra thì ở thế giới thực này ai mà chẳng tự cho mình cái quyền định đoạt thứ yếu hơn. Bạn chưa từng giết 1 con kiến nào à?

Rồi nhà lãnh đạo nào ở bất cứ vị thế lớn nhỏ nào cũng thế cả thôi, từ lãnh đạo các tập đoàn kinh tế cho tới chính trị gia, từ trưởng phòng vớ vẩn cho tới ông bố đứng đầu gia đình
Tôi đang nói tới việc nó giết người vô tội vạ, nếu nói như ông thì sau khi có cái DN, thế giới còn ai mạnh hơn nó, vậy là nó muốn giết ai thì giết? Mà tôi thì ko đồng tình cái quan điểm "ai mà chẳng tự cho mình cái quyền định đoạt thứ yếu hơn" của ông, đồng ý là có người như vậy nhưng chắc chắn cũng có người ko như vậy, đừng vơ đũa cả nắm như vậy.
 
05.jpg


0.jpg

phân tích mấy bức ảnh này cho vui :D

đừng có tổ lái spam lung tung :1cool_byebye:
 
Tôi đang nói tới việc nó giết người vô tội vạ, nếu nói như ông thì sau khi có cái DN, thế giới còn ai mạnh hơn nó, vậy là nó muốn giết ai thì giết? Mà tôi thì ko đồng tình cái quan điểm "ai mà chẳng tự cho mình cái quyền định đoạt thứ yếu hơn" của ông, đồng ý là có người như vậy nhưng chắc chắn cũng có người ko như vậy, đừng vơ đũa cả nắm như vậy.
Thực ra vd như nếu lão thấy một người sống có vẻ "lỗi", rồi phán định người đó sống thế sai rồi, cần phải sửa đổi thế này, thế này, thì tức là lão đang áp đặt hệ giá trị của mình lên người khác. Hầu như ai cũng thế cả, chyện bình thường của xã hội. Hoặc như lão thấy một người sống nghèo khổ rồi tội nghiệp họ, muốn giúp đỡ bla bla, nhưng lão phải hỏi người đó liệu thực sự có khổ hay không, vì "Trang tử không phải cá làm sao biết cá vui hay buồn?"
 
Chỉnh sửa cuối:
Death note đọc hay đến đoạn L tèo, từ đoạn N lên thì nhảm. Kể ra nó kết lúc L tèo và thằng Kira lên trùm thiên hạ thì mới darkdeep.

o sức mạnh DF.

De coi dao quy cua Kaidou co cai gi :D
DN có sức ảnh hưởng lớn tới dư luận nên tác giả bị sức ép phải nerf Kira thua và chết thê thảm như một thằng tội phạm quèn
Chứ nó mà chết oai hùng như thằng Akumetsu chắc tác giả bị đốt nhà quá :))

Đm ghét thằng kira ở chỗ lợi dụng gia đình, phụ nữ
Uhm tác giả sai lầm ở chỗ là ngay từ đầu đã biến Kira thành một thằng tiểu nhân thay vì gian hùng như Akumetsu

Thằng Near với Melo ko cắn đc mấy cái data L để lại thì mút chỉ đòi tóm Raito. Mà thằng N suy luận cũng ảo bỏ mẹ, đoạn nó tìm ra thằng Mikami với vl, xem qua một lượt mà chỉ định ngay Mikami là thằng cầm sổ thay thế Kira rồi.
Công nhận N có mấy pha suy luận ảo hơn cả Kira và L
Ví dụ như đoạn mở một lúc hàng chục màn hình lên để xem xét =))
Quan trọng lúc L chết thì Kira nó xây dựng được "thế" cho mình rồi, có đủ các con cờ, kinh nghiệm dùng DN hay mưu kế cũng cao hơn đầu truyện nhiều. Lúc này có thằng năng lực y như L tới mà không có thông tin gì thì cũng sml với thằng Kira thôi.

Đối với trí chiến thì thế hay thông tin là cực kỳ quan trọng. 2 thằng năng lực ngang nhau mà một bên có thế lớn hơn, thông tin nhiều hơn thì thằng đó thắng chắc rồi.
Kira mạnh nhưng toàn bị đồng đội bóp khoái lạc song châu =))
Đọc lâu rồi nên quên chi tiết

Thằng Kira nó có chịch được con bé ca sĩ kia phát nào k nhỉ
Đây là bộ shounen đơn thuần như OP nên tự hiểu chắc chắn là có rồi :))
 
Để ý thì kiểu của L là trực tiếp đi thu thập thông tin, dùng tính toán thuần túy để đi từng bước một, bước nào chắc bước đó. N thì lấy thông tin gián tiếp từ các nguồn, rồi dùng trực giác + tính toán để chọn một hướng đi, rồi lên kế hoạch dài hạn cho hướng đi đó, nên trúng thì ăn đậm, sai thì sml cả lũ. Mello thì kiểu phản ứng tức thời với tình huống, chọn cách xử lý táo bạo, mạo hiểm mà khó đoán trước, thiên về hành động hơn.

Kira thì gần giống N, được cái tốc độ phản ứng với tình huống bất ngờ tốt hơn, có mị lực và giao tiếp tốt hơn và có năng lực hành động nhất định.

Trong 4 đứa, L phù hợp làm thám tử nhất (như Sherlock Holmes), Kira phù hợp làm lãnh đạo toàn diện (như Tào Tháo), N phù hợp làm quân sư (như Tư Mã Ý) và Mello phù hợp làm phần tử khủng bố (Joker) .

Nhưng nếu để ý thì trong Tam Quốc, tuy Tào Tháo là thằng giỏi nhất, toàn diện nhất (chứ đek phải GCL), nhưng TMY mới là thằng hốt cú chót nhất trong cả lũ :>(vì là thằng lên plan dài hạn nhất, chỉ cần sống sót đủ lâu là hốt hết)
Nếu đầu truyện Kira đấu với N chứ ko phải L thì sao nhỉ?
L bí quá nên mới phải hạ sơn còn thằng N chắc dù thế nào cũng ko ra khỏi phòng :-?
 
Nếu đầu truyện Kira đấu với N chứ ko phải L thì sao nhỉ?
L bí quá nên mới phải hạ sơn còn thằng N chắc dù thế nào cũng ko ra khỏi phòng :-?
Nếu Kira đấu với N từ đầu thì N sẽ bị hạ sớm hoặc thằng N sẽ trốn éo dám chường mặt ra đợi tới late game, vì N thuộc loại tướng late game, thông tin thu thập được càng nhiều thì càng mạnh. Còn Kira là dạng tướng Mid-Late, từ Mid đã mạnh rồi vì Kira có social skill tốt với năng lực hành động và ứng biến tốt hơn. 2 thằng này có điểm chung là chuyên làm plan dài hạn, nhắm tới đại cục nhiều hơn chứ không đơn thuần là phá án như L.

L thì là tướng Early-Mid, cho đấu sớm với Kira là hợp lý rồi, vì càng về late game hắn cho dù còn sống thì cũng càng phế thôi. Tư duy cùng phương pháp hành động của L là chuẩn của một thám tử, trực tiếp quan sát, tìm kiếm manh mối, phân tích logic và đưa ra kết quả. Hắn hiếm khi lập kế hoạch cỡ lớn, thiếu các kế hoạch dự phòng, cũng ít để ý tới các vấn đề chính trị xã hội, chỉ chăm chăm vào tìm kiếm hung thủ. Kira thì ngược lại ngay từ đầu đã lên kế hoạch chiếm được đại thế, tức được sự ủng hộ của số đông dân chúng và thậm chí là cả chính quyền, vì thế càng về cuối game Kira càng mạnh. Nếu kế hoạch của Kira đến được giai đoạn cuối thì hắn gần như đứng ở thế bất bại, lúc này một thằng thám tử kiêm quân tử tàu như L chẳng thể làm gì hắn được nữa cả.

Mello thì thuộc dạng dị số, có thể nguy hiểm từ Early đến Late game, mỗi tội dễ chết do hay tự đưa mình vào tình huống nguy hiểm.

Điểm yếu chí mạng nhất của L là thói quân tử tàu, phải chắc 100% mới phán định hung thủ. N thì không đến nổi quân tử tàu nhưng vì tôn trọng L nên chấp nhận chơi quân tử với Kira (nhưng nó khôn lắm làm tới 2-3 cái plan backup, thằng này thuộc dạng thận trọng cẩn thận nhất truyện, nó thắng được Kira là nhờ vào có nhiều backup hơn 8-}). Chứ như thằng Mello nghi ai có 10% là Kira thôi là đã bắn bỏ mẹ nó rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
kiểu như Kira chỉ có cái kết cục là chết thảm thôi, hắn ko thực sự tin vào bất cứ ai và quá kiêu ngạo, cũng như quá ảo tưởng, loại này kết cục chả ra sao cả đâu
 
nhưng thằng raito đếu thể tự cho mình là làm điều đúng dc.
Có death note mà ko có khả năng toàn tri biết hết mọi thứ thì sao mà xử đúng ng đúng tội.
Thì tôi có bảo điều nó làm là đúng đâu, tôi chỉ nói nó cầm quyển Death Note là nó đã toàn quyền định đoạt sinh mạng của người khác.
Như kiểu bác là thằng tướng, nắm trong tay cả ngàn binh lính vô địch thiên hạ và trung thành tuyệt đối, thì bác thích giết ai là giết, cần mẹ gì ai cho cái "quyền" giết hay không đươc giết.
Lưu ý, đây chỉ là ví dụ để hình dung, đừng có bắt bẻ chỉ có ngàn thằng lính thì sao đấu lại quân đội các nước nhé.
 
Tôi đang nói tới việc nó giết người vô tội vạ, nếu nói như ông thì sau khi có cái DN, thế giới còn ai mạnh hơn nó, vậy là nó muốn giết ai thì giết? Mà tôi thì ko đồng tình cái quan điểm "ai mà chẳng tự cho mình cái quyền định đoạt thứ yếu hơn" của ông, đồng ý là có người như vậy nhưng chắc chắn cũng có người ko như vậy, đừng vơ đũa cả nắm như vậy.
Đầu tiên là t không hề bênh nó, mà t chỉ nói khách quan thôi.

Thứ nhất nó k giết người vô tội vạ nhé, nó giết có lý do và nó sống có quy tắc của nó. Chỉ là quy tắc của nó khác quy tắc của ông thôi.

Còn ”ai mà chẳng tự cho mình cái quyền định đoạt thứ yếu hơn" thì nó nằm ở bản chất con người và toàn sinh vật luôn chứ đừng nói là có người có, có người không, có ít hay có nhiều mà thôi. Tôi nói đơn giản thôi, ông giết con muỗi vì nó chích ông đau. Ai cho ông cái quyền được giết con muỗi hả ông? Ai cho ông và cả loài người này được ra cái luật rằng chích người là đáng chết hả ông? Và ông có đợi muỗi nó chích rồi mới giết không? Hay là gặp là giết. Nó chích ông lấy máu của ông chỉ vì đảm bảo cuộc sống của nó, đó là việc nó phải làm, ai cho ông cái quyền giết nó? Ông cho vì ông đủ khả năng, phải chứ?

Hay ông là người đàn ông duy nhất trong 4 nghìn năm lịch sử Việt Nam - một đất nước nhiệt đới ẩn chưa từng giết con muỗi nào trong đời?

Tại sao nó lại nằm ở bản chất con người hả, vì ông ơi, bản chất của mọi sinh vật trên quả đất này nó là sinh tồn, là cá lớn nuốt cá bé. Ai cho con sư tử cái quyền ăn thịt con hươu? Vì nó đủ khả năng, thế thôi.

Ngay cả luật pháp và lịch sử cũng được tạo ra bởi kẻ mạnh - những kẻ tự cho mình cái quyền cai trị và đề ra luật pháp. Chẳng qua Kira nó thua thôi nhé, chứ giả sử nó thắng và cai trị cả thế giới thì nó mới chính là lẽ phải.

Ông ngây thơ quá, chắc chưa ra đời nhiều.
 
Chỉnh sửa cuối:
Vãi, cái thằng Kappa chăm sóc con Hiyori ấy nó là cái thằng chọc cười đi kè kè bên Zoro đấy, rõ như ban ngày thế mà cũng phải đoán à :4cool_oh:
 
Vãi, cái thằng Kappa chăm sóc con Hiyori ấy nó là cái thằng chọc cười đi kè kè bên Zoro đấy, rõ như ban ngày thế mà cũng phải đoán à :4cool_oh:
Con kappa đó là thằng trong tù. Tên rõ thế mà còn lộn à?
 
Tôi đang nói tới việc nó giết người vô tội vạ, nếu nói như ông thì sau khi có cái DN, thế giới còn ai mạnh hơn nó, vậy là nó muốn giết ai thì giết? Mà tôi thì ko đồng tình cái quan điểm "ai mà chẳng tự cho mình cái quyền định đoạt thứ yếu hơn" của ông, đồng ý là có người như vậy nhưng chắc chắn cũng có người ko như vậy, đừng vơ đũa cả nắm như vậy.
Những người ko như vậy thường là người yếu hơn :))
Người mạnh bảo vệ kẻ yếu đôi khi chỉ là lý thuyết
Thực tế nó tàn khốc hơn nhiều :))

Mà có phải ý ông là DN nên rơi vào tay một người quân tử hơn phải ko?
 
Ok, ok, nhờ các ông mà tôi biết được cuộc sống này đen tối tàn khốc quá, cám ơn các ông đã khai sáng :-(||>
 
rơi vào tay quân tử thì nó đốt DN lâu rồi chứ nói gì đến dùng , dùng như Kỉra là hay đấy , làm được việc mà LHQ ko làm nổi . Nhìn thằng N đến cuối truyện vẫn phải phục cách làm của Kira kìa:-?
 
Đấy là truyện thôi , ngoài đời làm éo gì có chuyện đơn giản như vậy, chính phủ cắt mẹ hệ thống thông tin như Triều Tiên thì giết bằng mắt
 
rơi vào tay quân tử thì nó đốt DN lâu rồi chứ nói gì đến dùng , dùng như Kỉra là hay đấy , làm được việc mà LHQ ko làm nổi . Nhìn thằng N đến cuối truyện vẫn phải phục cách làm của Kira kìa:-?
Vì thấy tỷ lệ tội phạm giảm đáng kể nên N vẫn ngầm phục Kira
Chẳng qua vì Kira giết L idol của nó nên nó ghét :))
Nhưng mềnh vẫn nghĩ DN rơi vào tay thằng main bộ Akumetsu thì nó sẽ nhân đạo hơn và thành công sớm hơn
 
Back
Top