- 26/2/14
- 2,271
- 394
- Thread starter
- #5,481
#Review: Đã xong cốt truyện giả tưởng của Chu Du. Thật sự là 1 cuộc đấu trí vô cùng gây cấn. Ban đầu thì mạch truyện có vẻ hơi nhàm nhưng càng về sau tiết tấu càng hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Chấm điểm: 8.5/10.
Trong cái IF này Chu Du thông tuệ nhiều hơn, biết dùng lý trí để làm việc chứ không để cảm xúc lấn át quá nhiều nữa. Nhờ sự bình tĩnh-không chủ quan của mình, Chu Du xâu chuỗi lại những động thái kỳ lạ của nhà Thục và nhận ra được kế hoạch của Gia Cát Lượng. Nẫng tay trên, Du để Lỗ Túc lo liệu vùng Nam Quận, còn mình với Trình Phổ thì chạy qua chiếm 4 tỉnh thành của Kinh Châu trước khi Thục kịp làm điều đó. Cũng nhờ chiến thắng này mà Du không bị lâm bệnh nặng, không chết. Sự sống của ổng cũng thay đổi rất nhiều sự kiện cho nhà Ngô: Thượng Hương không kết hôn với Lưu Bị, trận Hợp Phì không diễn ra, trận Phàn thành không diễn ra, liên kết được với nhà họ Mã...
Theo dõi xuyên suốt, mọi người sẽ thấy những chiến lược của Chu Du luôn rất hòa nhã và nhẹ nhàng, thà đi đường vòng nhưng tránh được nhiều mất mát, chứ không đi đường tắt mà làm tổn thương đến những người mình yêu quý. Các giai đoạn sau cũng thể hiện khá rõ sự kình địch của Chu Du và Gia Cát Lượng, tuy hợp tác lần nữa để đẩy lùi Tào Tháo nhưng cả 2 luôn đề phòng, luôn rào trước đón sau nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đợt này Du thâm thúy hơn khi sử dụng sự an nguy của Quan Vũ để chọc tức Lưu Bị, thậm chí còn mượn danh của Hán Hiến Đế để đánh lừa Lưu Bị, lựa đúng thời cơ cắt đứt liên minh Ngô-Thục, càn quét nhà Thục, chiếm luôn Di Châu.
Về cái kết thì hơi tiếc khi ở đây chỉ là kết mở thôi, Koei không làm thêm giai đoạn lật đổ nốt nhà Ngụy mà để người chơi tự suy nghĩ luôn, nhưng thôi nhiêu đây cũng quá đủ đối với mình rồi, quan trọng nhất là Du đã thắng được Lượng (đối với 1 đứa bias Du và bash Lượng như mình thì hả hê vl hahaha
).
Ở đoạn kết, tuy không nói thẳng ra nhưng Du có ngụ ý nhắc đến Tôn Sách nữa, điều đó làm 1 đứa đu thuyền Sách-Du như mình cũng thấy ấm lòng, chả đòi hỏi gì hơn vì hoài bão của 2 đứa đều ở 2 thời kì khác nhau rồi, mặc dù không sánh vai cùng nhau nhưng khát vọng của Sách đã được Du thực hiện, và Du sẽ tiếp tục cùng em trai của Sách thúc đẩy cho nó bay xa
Mong sau này sẽ có IF của Tôn Sách hoặc Tôn Kiên. Trước mắt thì mình hóng IF của Lỗ Túc ở Season Pass 3, mong là sẽ có plot thay đổi tình thế ở Hợp Phì hoặc Phàn Thành.
Còn 1 chuyện nữa có lẽ nhiều người sẽ quan tâm nhưng mình thì không để tâm cho lắm: đó là không có sự xuất hiện của Tiểu Kiều, tính ra thì Koei nên cho con bé góp phần gì đó trong tuyến truyến này nữa mới hợp lý, nhưng lỡ rồi thì thôi vậy, cứ giả định là nó theo chị nó về quê mấy hôm đi
Một điều phải khen nữa là cấu tạo cơ mặt của Chu Du nhìn đã dễ sợ, da trắng mịn, ánh mắt sâu, đẹp nhất là đôi môi - rất yêu kiều và gợi tình 
Còn Từ Thứ và Trần Cung nữa, đáng lẽ tính để lâu nhưng dù sao Season Pass 3 cũng sắp ra rồi nên mình sẽ tạm dừng hết các dự án dịch truyện để cố chạy marathon cho xong 2 cha nội này trong đầu tuần sau luôn nè
Mọi người nhớ đón xem nha~
*Xem lại review của Quách Gia: Click!
Trong cái IF này Chu Du thông tuệ nhiều hơn, biết dùng lý trí để làm việc chứ không để cảm xúc lấn át quá nhiều nữa. Nhờ sự bình tĩnh-không chủ quan của mình, Chu Du xâu chuỗi lại những động thái kỳ lạ của nhà Thục và nhận ra được kế hoạch của Gia Cát Lượng. Nẫng tay trên, Du để Lỗ Túc lo liệu vùng Nam Quận, còn mình với Trình Phổ thì chạy qua chiếm 4 tỉnh thành của Kinh Châu trước khi Thục kịp làm điều đó. Cũng nhờ chiến thắng này mà Du không bị lâm bệnh nặng, không chết. Sự sống của ổng cũng thay đổi rất nhiều sự kiện cho nhà Ngô: Thượng Hương không kết hôn với Lưu Bị, trận Hợp Phì không diễn ra, trận Phàn thành không diễn ra, liên kết được với nhà họ Mã...
Theo dõi xuyên suốt, mọi người sẽ thấy những chiến lược của Chu Du luôn rất hòa nhã và nhẹ nhàng, thà đi đường vòng nhưng tránh được nhiều mất mát, chứ không đi đường tắt mà làm tổn thương đến những người mình yêu quý. Các giai đoạn sau cũng thể hiện khá rõ sự kình địch của Chu Du và Gia Cát Lượng, tuy hợp tác lần nữa để đẩy lùi Tào Tháo nhưng cả 2 luôn đề phòng, luôn rào trước đón sau nhau, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đợt này Du thâm thúy hơn khi sử dụng sự an nguy của Quan Vũ để chọc tức Lưu Bị, thậm chí còn mượn danh của Hán Hiến Đế để đánh lừa Lưu Bị, lựa đúng thời cơ cắt đứt liên minh Ngô-Thục, càn quét nhà Thục, chiếm luôn Di Châu.
Về cái kết thì hơi tiếc khi ở đây chỉ là kết mở thôi, Koei không làm thêm giai đoạn lật đổ nốt nhà Ngụy mà để người chơi tự suy nghĩ luôn, nhưng thôi nhiêu đây cũng quá đủ đối với mình rồi, quan trọng nhất là Du đã thắng được Lượng (đối với 1 đứa bias Du và bash Lượng như mình thì hả hê vl hahaha
).Ở đoạn kết, tuy không nói thẳng ra nhưng Du có ngụ ý nhắc đến Tôn Sách nữa, điều đó làm 1 đứa đu thuyền Sách-Du như mình cũng thấy ấm lòng, chả đòi hỏi gì hơn vì hoài bão của 2 đứa đều ở 2 thời kì khác nhau rồi, mặc dù không sánh vai cùng nhau nhưng khát vọng của Sách đã được Du thực hiện, và Du sẽ tiếp tục cùng em trai của Sách thúc đẩy cho nó bay xa
Mong sau này sẽ có IF của Tôn Sách hoặc Tôn Kiên. Trước mắt thì mình hóng IF của Lỗ Túc ở Season Pass 3, mong là sẽ có plot thay đổi tình thế ở Hợp Phì hoặc Phàn Thành.
Còn 1 chuyện nữa có lẽ nhiều người sẽ quan tâm nhưng mình thì không để tâm cho lắm: đó là không có sự xuất hiện của Tiểu Kiều, tính ra thì Koei nên cho con bé góp phần gì đó trong tuyến truyến này nữa mới hợp lý, nhưng lỡ rồi thì thôi vậy, cứ giả định là nó theo chị nó về quê mấy hôm đi
Một điều phải khen nữa là cấu tạo cơ mặt của Chu Du nhìn đã dễ sợ, da trắng mịn, ánh mắt sâu, đẹp nhất là đôi môi - rất yêu kiều và gợi tình 
Còn Từ Thứ và Trần Cung nữa, đáng lẽ tính để lâu nhưng dù sao Season Pass 3 cũng sắp ra rồi nên mình sẽ tạm dừng hết các dự án dịch truyện để cố chạy marathon cho xong 2 cha nội này trong đầu tuần sau luôn nè

Mọi người nhớ đón xem nha~
*Xem lại review của Quách Gia: Click!

Phải nói Gia Cát Lượng đã góp công không nhỏ trong hành trình tìm ra giá trị bản thân của Từ Thứ.








.
.

