Chán quá các bác ạ. Em yêu 1 em đồng nghiệp đã thổ lộ rồi mà em ấy cứ tưng tửng. Cả côgn ty em anh nào cũng mê nên em ấy cũng từ từ chẳng chọn ai. Buồn nhất là thằng bạn thân FA cùng bao lâu nay giờ 2 thằng đâm ra hằn học vì tranh nhau 1 em.
TRong khi em ấy bảo em đi ngủ xong bây giờ online FB thấy nick cả 2 đứa đang sáng rồi cùng off 1 lúc mà em thấy lồng cmn lộn lên được.
Công nhận là nói những lời này thật nhạt nhẽo vì cảm giác ai cũng như ai. Lúc thất bại vì tình cảm cũng như vậy. Em trước h sống rất đẹp và đàng hoàng không ngờ đến lúc rơi vào tình cảnh này mà thấy nhói đau.
Nhiều khi em cảm thấy như mình đang động rồ lên khi muốn van nài tình cảm của nó. Đúng là hèn hạ.
TRong khi em ấy bảo em đi ngủ xong bây giờ online FB thấy nick cả 2 đứa đang sáng rồi cùng off 1 lúc mà em thấy lồng cmn lộn lên được.
Công nhận là nói những lời này thật nhạt nhẽo vì cảm giác ai cũng như ai. Lúc thất bại vì tình cảm cũng như vậy. Em trước h sống rất đẹp và đàng hoàng không ngờ đến lúc rơi vào tình cảnh này mà thấy nhói đau.
Nhiều khi em cảm thấy như mình đang động rồ lên khi muốn van nài tình cảm của nó. Đúng là hèn hạ.

.
, ông có ăn được món khoái nhất, chơi được trò thích nhất chỉ duy nhất cả đời ko, làm đéo gì được.

