Đệt lâu lâu quay lại topic đọc hơn ba mấy trang vẫn toàn thấy hate hate hate :(.
Cái L2itea này tôi được chơi cùng siêu nhân siêu thú thần thánh Ikiss
@tranminhe88 , người không biết xài bất cứ phần mềm/tool gì, đến cả autolvl cũng không xài

, farm 2 tuần liên tục trong lò rèn mà không biết chán

, 2 ngày liên tục chỉ chạy q lấy rec set ring S

, nhiều này liên tục trong một cái room nhỏ ở pagan temple farm q

và kéo tôi

Thú vui của tôi ở sv là làm mấy cái Q kho khó, kiếm tiền chế đồ, đập đồ, farm vui vui với bác Kiss. Tôi không bao giờ bot và bug trục lợi gì cả, tiền và item tất cả kiếm được là nhờ farm tay và chạy shop, tôi chính là chủ của dàn acc Lùn buôn đồ ở TDT

, tôi là người ngồi thu mua nguyên liệu đầu tiên của sv ngay từ những ngày đầu mở cửa, buôn tay kamian ngay từ tuần đầu tiên

Tôi nghỉ sv này vì hôm trước đó đánh nhau với thằng botter, tôi với ông kiss vào lò rèn để xúc nó nhưng nó auto 3 con heal máu với 2 con heal mp, nó đập cho banh xác

. Tối hôm chế rớt 2 cây AM tôi quyết định nghỉ luôn vì chán cái thằng botter kia nó lên được AM với Dra rồi và nó vẫn nhởn nhơ ngoài đó.
Tôi xác định chơi game là cho vui nên sau khi nghỉ cũng chả bán gì, để lại hết cho bác kiss bác ấy bảo cứ để đấy khi nào công thành vào giúp clan

Chung quy thì tôi thấy sv hay, farm phập, làm Q, chế đồ, đập đồ... tôi chỉ ghét nhất botter.
Còn giữ mấy tấm hình với cái replay pvp với thằng bot