Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Demo :D
R0tsKgf.jpg

ytw6xjX.jpg

9bqgLnk.jpg

LySsB2x.jpg
 
Hic, chạy ra nhà sách gần nhà k thấy đâu hết, kim đồng thì lại xa :<
 
Lớn rồi mua truyện tranh có làm sao không các bác nhỉ :-s
 
Lớn rồi mua truyện tranh có làm sao không các bác nhỉ :-s
trong này thiếu gì ông lớn rồi mà vẫn mua truyện tranh :>, mua về sau này để lại cho con cháu :>
 
Lớn rồi mua truyện tranh có làm sao không các bác nhỉ :-s
mua thì đừng để ông bà già hay gái gú nó thấy nó cười cho :D, nói chứ tùy ... hơn chục năm rồi ta ko mua truyện tranh đọc ... giờ rảnh rỗi đọc online thôi :|
 
Bố, bác mình mặc định truyện tranh là doremon. Mày lớn rồi còn đọc doremon :D
 
Mua truyện là 1 nét đẹp các bạn ko phải ngại :>
Mình đi làm, đóng thùng mang giày vẫn chạy ra hàng truyện đứng lựa như thường. Hiện tại đang theo 6 bộ.
Mà cái hàng truyện ấy mình mua từ hồi cấp 1, đến giờ chắc cũng gần 20 năm rồi. Bà chủ quen đến nỗi nhiều lúc quên đem tiền bả cho nợ luôn. Có khi mua muộn hết truyện lại dặn bả đặt giúp :))
 
Dào, mấy tuổi mà k đọc được. VN k xb mấy bộ máu me be bét nhiều thôi chứ nếu k thì k ai nghĩ truyện là cho trẻ con nữa đâu :D
 
cuốn 1 này tới đoạn nào thì hết nhỉ ?
 
chỗ mình 2 cái nhà sách không có, mà cái nơi khỉ ho cò gáy này thì đào đâu ra chi nhánh của kd -_-
 
chỗ mình 2 cái nhà sách không có, mà cái nơi khỉ ho cò gáy này thì đào đâu ra chi nhánh của kd -_-
vậy thì đặt tiki cho rồi bác ơi
 
Đang nhờ đặt mua.
Theo lời các bác nên tự tin mua hẳn.
Sau 1 quyển doremon tập "Pho tượng thần khổng lồ" thì đây sẽ là quyển truyện tranh thứ 2 trong đời mình mua :))
 
Toàn đọc chực à ?
 
Hồi nhỏ ở trên quê, lần đó được ba dẫn xuống thành phố mua quyển doremon mà sung sướng dễ sợ, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.
Lúc xuống phố và có cơ hội tiếp xúc truyện tranh thì lớn cmnr :D
 
dm, vậy bắt đầu tuổi thơ lại đi ông ơi ~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~
 
ở quê ko có truyện tranh thì có nhiều trò khác, bắn bi, bắt dế, câu cá các kiểu ... làm gì mà mấy thím nói người ta ko có tuổi thơ vậy :3cool_nosebleed: .... trừ khi ko có chơi gì hết luôn thì chịu :))
 
tuổi thơ ta có đủ cả. Thiếu mỗi tiền thôi :))
 
Back
Top