Dagonet: hành tinh này là chiến trường giữa phía chính quyền ủng hộ Horus và quân kháng chiến thờ cúng Emperor. Sau này, cuộc chiến có cả sự tham gia của quân đoàn Sons of Horus cùng với chính Horus (nghe đồn) và Officio Assassinorum, tổ chức chuyên ám sát của Imperium, dẫn đầu bởi Eristede Kell. Kết cục là Eristede chỉ giết được thế thân của Horus là Luc Sedirae. Nổi giận vì Luc bị giết, Sons of Horus đã phá hủy toàn bộ Dagonet, giết hết tất cả mọi người.
Damnos: là một Mining World, nó có rất nhiều tài nguyên nhưng cũng là Necron Tomb World. Khi Necron thức dậy, chúng tàn sát hết dân số trên hành tinh, chỉ một số ít thoát được nhờ chapter Ultramarines giúp đỡ. Sau này thì Cato Sicarius đội trưởng đại đội 2 của Ultramarines đã dẫn quân trở lại và giết chết Necron Lord the Undying, chiếm lại Damnos cho Imperium.
Dolumar IV: là một Industrial World và sắp sửa trở thành Forge World. Hành tinh này quan trọng tới nỗi Adeptus Mechanicus đã xây dựng một con Imperial Titan có tên là Imperio Prince-Nebulae Draconis để phòng thủ. Trước đây hành tinh này đã từng chứng kiến một cuộc đối đầu giữa Chaos, dẫn đầu bởi Lord of Change Tarkh'ax và Eldar, dẫn đầu bởi Farseer Jur Telissa. Cuối cùng Jur Telissa đã phong ấn con quỷ Tarkh'ax cùng đồ đệ của nó trong một phòng độc lập ở Webway.
Vài thế kỉ sau, khi nơi phong ấn Tarkh'ax được phát hiện bởi Carneg và Meyloch Severus. Con quỷ đã đầu độc đầu óc Meyloch Severus và khiến hắn giết chết Carneg, sau đó là bắt cóc Ethereal Ko'vash của một tộc Tau ở gần đó. Cuộc chiến giữa Tau và Imperium nổ ra làm một phần băng nhóm của Chaos được giải thoát khỏi Webway. Lúc này, do cảm thấy mình yếu thế nên quân Imperium đã cầu hòa với người Tau trên chiếc tàu Enduring Blade của họ. Severus dẫn đầu băng nhóm Chaos tấn công chiếc Enduring Blade và giải phóng tất cả đồ đệ của Tarkh'ax nhờ một nghi thức của Chaos. Cuộc chiến nổ ra giữa Chaos và liên minh Imperium/Tau, cuối cùng thì liên minh đã chiến thắng và Tarkh'ax bị tống khứ về Warp. Sau đó loài người và Tau đường ai nấy đi trong hòa bình, trong khi Dolumar IV ăn một cái Exterminatus vào mồm.
Doton và Dunen II: không rõ lý do mà hai hành tinh này trở thành hành tinh Chết
Damnos: là một Mining World, nó có rất nhiều tài nguyên nhưng cũng là Necron Tomb World. Khi Necron thức dậy, chúng tàn sát hết dân số trên hành tinh, chỉ một số ít thoát được nhờ chapter Ultramarines giúp đỡ. Sau này thì Cato Sicarius đội trưởng đại đội 2 của Ultramarines đã dẫn quân trở lại và giết chết Necron Lord the Undying, chiếm lại Damnos cho Imperium.
Dolumar IV: là một Industrial World và sắp sửa trở thành Forge World. Hành tinh này quan trọng tới nỗi Adeptus Mechanicus đã xây dựng một con Imperial Titan có tên là Imperio Prince-Nebulae Draconis để phòng thủ. Trước đây hành tinh này đã từng chứng kiến một cuộc đối đầu giữa Chaos, dẫn đầu bởi Lord of Change Tarkh'ax và Eldar, dẫn đầu bởi Farseer Jur Telissa. Cuối cùng Jur Telissa đã phong ấn con quỷ Tarkh'ax cùng đồ đệ của nó trong một phòng độc lập ở Webway.
Vài thế kỉ sau, khi nơi phong ấn Tarkh'ax được phát hiện bởi Carneg và Meyloch Severus. Con quỷ đã đầu độc đầu óc Meyloch Severus và khiến hắn giết chết Carneg, sau đó là bắt cóc Ethereal Ko'vash của một tộc Tau ở gần đó. Cuộc chiến giữa Tau và Imperium nổ ra làm một phần băng nhóm của Chaos được giải thoát khỏi Webway. Lúc này, do cảm thấy mình yếu thế nên quân Imperium đã cầu hòa với người Tau trên chiếc tàu Enduring Blade của họ. Severus dẫn đầu băng nhóm Chaos tấn công chiếc Enduring Blade và giải phóng tất cả đồ đệ của Tarkh'ax nhờ một nghi thức của Chaos. Cuộc chiến nổ ra giữa Chaos và liên minh Imperium/Tau, cuối cùng thì liên minh đã chiến thắng và Tarkh'ax bị tống khứ về Warp. Sau đó loài người và Tau đường ai nấy đi trong hòa bình, trong khi Dolumar IV ăn một cái Exterminatus vào mồm.
Doton và Dunen II: không rõ lý do mà hai hành tinh này trở thành hành tinh Chết