Nếu phim của MCU và DCU về SAH bình thường, thì của fox ko dùng từ hero hay super heroes bao giờ, chỉ dùng từ X-men, trong MCU và DCU thì SAH được tôn sùng, và số lượng có hạn, tầm chục người đổ lại, thì thế giới x-men của Fox khác, cả 1 chủng tộc hàng ngàn người đột biến. Và thái độ của human với x-men là sự e dè và sợ hãi chứ ko có tôn sùng gì cả.
Vì chuẩn bị tâm lý cái này nó khác vơi phim siêu anh hùng thuần tuý nên xem trên nền tảng của nó thấy được.
Phim này là cái tổng kết ok cho 2 phần trước của Bryan Singer.
Giải thích 1 chút mấy thứ các bác chê ở trên, 1 là vì sao mystique được bơm lên làm idol cho x-men, vì trải suốt vài chục năm từ thế chiến đến cận đại, khi x lập trường học, magneto mất mũ nên ẩn dật, thì mystique 1 mình đi cứu đám x-men bị nô lệ hoặc đàn áp, từng người từng người 1, và khuyên tụi nó đến trường cấp 3(school chứ chưa phải college) của x học để được giúp đỡ, nên đám trẻ thần tượng mystique là phải.
Cái quá trình biến chuyển nội tâm rõ nhất của mutant đặc trưng khi tiếp xúc với human được miêu tả qua Mystique, phần 1 là ghét bản thân, sau đó là mutant and proud, giờ là hoà hợp. Cái cảm giác của 1 hình thể xấu xí chịu sự ghê tởm, 2 soái ca 1 què FA IQ 300, 1 phong độ ngời ngời 2 vợ 2 con ếu bao giờ hiểu được là phải. Nếu nói về sức mạnh và tài lãnh đạo thì Xavier + Magneto là 2 tay to nhưng về cảm nhận số phận, sự khác biệt với human, thì Mystique mới là đại diện tiêu biểu cho mutan, da xanh xấu xí vc.
Thứ 2 là mystique đại diện cho luồng tư tưởng thứ 3 về cách làm thế nào để đám mutant chung sống với loài người như nào. Nếu X yêu human và chỉ muốn giúp đỡ đám mutant control power ,hoàn toàn bị động trong khi chính phủ các quốc gia luôn lên kế hoạch tìm cách hấp diêm mutant, Mag lại chủ động lập team war dứt điểm thế giới ( failed sau dự án Sentinel), thì Mystique hoà hợp được cách nghĩ của cả 2 khi vừa train bọn mutant để phòng vệ nhưng cũng ko hề thích war như Magneto thích.
Đoạn về Magneto's return làm được, cảnh mất vợ con chẳng cảm động lắm. Đoạn này cái chết của Scarlet Witch tui thấy Fox làm hợp lý hơn hẳn so với việc QS hy sinh trong A2 của MCU.
Kỹ xảo về độ hoành tráng thì ok, hành động bình thường ( kém ), combat toàn đứng channeling, 3 kị sĩ vô dụng như nhau, được cái không khí khi cao trào có chuyển biến thì khá ok( chủ yếu nhờ nhạc ). Anh Huyền ko có mind power như X, chỉ có khả năng block X và buf block như Emma Frost thôi. Combat 1 phần chán cũng là do kịch bản, vì tất cả đều là con anh Huyền, nên anh chỉ muốn disable tụi nó chứ ko muốn giết, đâm ra đến lúc cả lũ dồn dame vào thì anh nằm.
Ở trên có bác nào thắc mắc về việc vì sao trong khi thời gian trôi chậm, QS đấm anh Huyền ko giống như lúc cứu người ở biển lửa thì để ý kỹ là khi thời gian trôi chậm (ngưng đọng ), cái tốc độ méo mặt và bay ngược ra sau khi ăn đấm của anh Huyền nó nhanh hơn thời gian ngưng đọng, chỗ này làm vậy là hợp lý và chi tiết rồi.
Cốt truyện ông Singer chú ý toàn vào mấy cái tiểu tiết, chứ tổng thể thì tương đối đơn giản. Phân đoạn cả nhóm bị Willyam Stryker bắt khá thừa. Phân đoạn của Moira được đầu tư khá kỹ để giải thích X cần có niềm tin vào con người hơn( đoạn cuối unlock memory cho Moira ), nhưng kết quả vẫn thừa, trong khi cả đám đánh nhau cả anh Huyền thì nàng ngồi trong phi thuyền nhìn :(. Được cái chi tiết đến X cũng có ngày phải " help me " thì ok. Phoenix ok, Beast bình vôi, Havok chết xui
Đoạn magneto đổi kèo thì hơi khiên cưỡng, chỉ nói theo mạch phim là anh vẫn còn chút nhân đạo, do hận thù chê lấp, mới cả dù gì mấy thằng " kẻ địch " ở dưới cũng là đồng đội 1 thời của anh.
Vì sao phim này critic bash điểm thấp vậy thì tui nghĩ là do lý do tôn giáo, anh Huyền trong này skill bá nhất là từ cát bụi tạo ra vạn vật, skill này là chúa-like rồi

, nhưng bọn tín đồ lại a lô sô quây anh và chửi anh là false god, nguỵ thần, khác gì chửi chúa là faked

.
@7.7, cảm xúc xem xong tạm được
