Chẳng ai chê bạn ngu cả, cái chi tiết đấy chẳng cần đọc comic cũng có thể thấy ý tưởng của biên kịch muốn nói gì,thôi coi như mình ngu đi nhưng nói thật bắt 1 người ko có background nhiều về comic hiểu chỗ đấy thì quá ba chấm. Chẳng thà tặng kèm quyển manual lúc vào rạp để khán giả vừa xem vừa tra cứu. Còn nói phim chỉ làm cho fan, casual lượn cho nước nó trong như bạn gì trên kia thì... ờ thôi, mình ko ý kiến gì nữa.
Bat lúc đầu nói: Mày chưa bao giờ là thần và mày cũng chẳng phải là người rồi xiên Sup.
Sup nói cứu Martha, đừng để Martha chết. Ai cũng biết lý do tại sao Bruce Wayne trở thành người dơi và Martha là tên mẹ Bat (đoạn Flashback ngay đầu film, duh) và cũng chỉ khi nghe tên mẹ, hắn mới tỉnh táo nhận ra (trước đó đang điên vì hận thù và tức giận) rồi hắn muốn biết lý do tại sao Sup nói cái tên đấy ra.
Cuối cùng vì sao Bat ko giết Sup, vì Bat nhận ra Sup ko phải thần thánh, Sup cũng chỉ là người như hắn, có cha có mẹ, có cảm xúc. Trước khi chết Sup cũng chỉ xin Bat cứu lấy mẹ hắn => Bat nhận ra Sup có tình cảm rõ ràng, cho đến khi cận kề cái chết con người vẫn có thể tốt và Bat ko muốn 1 người mẹ nữa phải chết.
Chỉ là cái khoảnh khắc đó nó quá nhanh.
Chỉnh sửa cuối:
chỉ là đếu ai thèm để ý thôi , đến lúc thằng les nó hâm doạ a sịp nó nhai đi nhai lại ầm ầm cái tên đó tiếp , vẫn đếu ai thèm để ý nốt nên đến lúc " chỉ vì trùng tên " thấy chưng hửng 


, đây chắc là do đạo diễn lồng ghép thêm mục đích cho Lois Lane đến giải thích cho Bat để cho nó đỡ nửa mùa, chứ nói toẹt ra hết rồi e gái đến chả để làm gì chạy vào bấu víu không thôi thì...