blah, blah, blah,...
Đội trong ảnh là đồng đội đánh nhau trong WW I thôi. Lý do ẻm vào JL chắc là do thấy Trái đất đang đứng trước nguy hại lớn nên không thể khoanh tay đứng nhìn đc, và nghe câu Men are still good của con Dơi béo nên cũng lấy lại niềm tin nơi con người hơnPhim này thấy mấy đứa bạn mình thuộc dạng mê phim, nhưng là dân ngoại đạo cũng chê khá nhiều vì để quá nhiều hint, lại edit rối nên khá khó hiểu nửa đầu của phim.
Cá nhân mình chả phải fan comic, không đọc lướt qua spoil với xem cut footage về Lex thì cũng chả hiểu cái đoạn mơ của Bat lẫn lúc anh đầu trọc lảm nhảm cuối phim có ý nghĩa gì.
DC hẳn là vì chơi giới thiệu nv theo kiểu diễn dịch, cho Justige Leauge lên trước nên hơi nhồi nhét việc giới thiệu nhân vật vào.
Nửa đầu hơi chán thế chứ nửa sau quá phê rồimột phần combat đỉnh cao của bộ ba, nhưng mình thấy đóng góp rõ rệt nhất vẫn là công của bên soạn nhạc. Không biết có đúng không nhưng mình thấy Hans làm tròn vai với việc remix lại các track cũ của Man Of Steel, còn Junkie XL mang cả âm hưởng từ Mad Max qua giã vào Wonder Woman theme, cứ lúc nào nghe track này nổi lên là máu như rần rần trong người.
Và sau một thời gian BatBale khuấy đảo màn bạc với màn biểu diễn võ thuật như mèo cào, thì cuối cùng mình mới được thấy một Batman combat gần với game trilogy của Rocksteady nhất, đánh rất bài bản, cũng vô hiệu hoá hết bọn cầm súng rồi mới bay vào táng nhau.
Về bức ảnh của Wonder Woman 1900
Đội trong ảnh có phải là một dạng Justice Leauge không ? Đoạn cuối thấy em ấy than thở với Bruce về việc xa lánh con người, nên mình nghĩ cũng phải có lí do gì đó đặc biệt lắm WW mới tham gia vào.
Nhìn sơ qua thì hình như chỉ Zack mới đi theo hướng đó thôi, các phim khác trong DCEU sẽ gần gũi hơn.Làm phim cho elitist có thể thành siêu phẩm mà cũng có thể thành cult classic, loé một lần rồi tắt. Làm phim siêu anh hùng kiểu đó về lâu về dài là tự bắn vào chân mình thôi.
WW
Ikr=). Tối nay đi xem gold class lần 4 là chốt, về chờ cam xịn rồi hdvừa xem xong lần 3 , perfection , everything makes sense

Ikr=). Tối nay đi xem gold class lần 4 là chốt, về chờ cam xịn rồi hd![]()

Cứ đợi đấy.Ikr=). Tối nay đi xem gold class lần 4 là chốt, về chờ cam xịn rồi hd![]()
Cũng chờ xem nó là một Ultimate Cut hay chỉ là một cái All Hail The King khác
Thế thì Bat cũng chả hơn gì một kẻ phản diện. Cái hơn người của Bat chính là những lúc phải suy xét thế này, chứ số siêu nhân Lex biết đến xét ra cũng toàn god cả, là giống loài man chắc phải giết hết đám đấy thì mới đúng "đạo đức"![]()

Thì đúng là nó sâu thật mà, ý tưởng tốt chẳng qua cách thể hiện nó nhanh quá nên một số người ko thích thế thôi, bây giờ chỉ cần chậm lại rồi xây dựng nó chi tiết hơn là ổn. Nhưng nói thật là cuối cùng khen chê thế nào thì cũng có ai quan tâm, người thích thì họ vẫn thích, ghét thì có lôi ra cả ruột gan ra giải thích thì vẫn cứ ghét thôi.Cũng sâu sắc tương tự như thằng Sịp nghe lời bố triệt để đến nỗi ổng không cho cứu cái là đứng nhìn răm rắp.

thôi coi như mình ngu đi nhưng nói thật bắt 1 người ko có background nhiều về comic hiểu chỗ đấy thì quá ba chấm. Chẳng thà tặng kèm quyển manual lúc vào rạp để khán giả vừa xem vừa tra cứu. Còn nói phim chỉ làm cho fan, casual lượn cho nước nó trong như bạn gì trên kia thì... ờ thôi, mình ko ý kiến gì nữa.Cái đoạn 2 bà mẹ trùng tên nhau nó chỉ là mặt ngoài thôi, cái ý nghĩa ẩn dưới chi tiết đấy tương đối sâu sắc nhưng khổ nỗi ít người chịu hiểu.(hoặc ko muốn hiểu mà chỉ muốn chửi cho có cảm giác mình hơn người)
Nếu do fan là chính thì mình nghĩ chiến lược của WB sai lầm cmnr, đáng ra để nguyên 3 tiếng mới đúng, kệ xác bọn casual, nhắm vào fan thôi mà, gì chứ đã fan thì 5 tiếng gấp 3 tiền vé cũng chơi, phải chứ?