- 1/11/06
- 1,176
- 993
- Thread starter
- Banned
- #141
Mạch Hoạch,
Nam Man Vương , có tình yêu bao la với động vật, voi sư tử hổ báo cáo chồn, nghe đồn nửa đêm gần sáng hay vào các chuồng thú ..., trong chính sử ghi ông là 1 quý tộc người Hán nhưng trong tam quốc lại biên lại nguồn gốc Nam Trung phía Nam Thục Hán, có sức khỏe muôn người địch nhưng hơi dễ bị khích động, ... xuất hiện để tôn vinh Gia cát vũ hầu qua điển cố " thất cầm thất túng"....
vợ là Chúc Dung, con gái xinh xắn tuổi xì tin là Hoa Man trong biên sử chép lại là vợ của Quan Sách ...
Nghiêm Nhan
lão tướng nước thục, già mà xung, trước theo Lưu Chương, sau khi trúng kế của Trương mặt đen mà về hàng Lưu tai to, ông là người được xem là mưu trí và vũ dũng đều có, nổi bật trong trận chiến Thiên Đăng Sơn khi làm phó tướng cho Hoàng Trung, , hiến kế cho lão tướng họ Hoàng đánh lui Trương Cáp và đồng bọn, chém chết Hạ Hầu Đức...sau này bệnh mất tại thành đô
Lý Nghiêm,
tên tục là Lý Bình, được đánh giá là văn võ song toàn, vốn là bộ tướng của Lưu Chương, sau hàng Lưu Bị khi Bị phạt Thục, ông cùng với Mã Tốc được xem là sai lầm siêu kinh điển của Gia Cát Vũ Hầu trong việc nhìn người và dùng người.. là người có tài ăn nói, ông được tiến cử trở thành người quan trọng nhất trong bộ máy nước Thục đại diện cho phe tướng lĩnh Tây Thục hàng Lưu bị lúc bấy giờ, được Gia cát vũ hầu tiến cử làm phụ chính đại thần cho Lưu Thiền, nhưng công cao kiêu ngạo, danh vọng càng tăng thì lại ham muốn quyền lực càng cao, làm nảy sinh mâu thuẫn với Gia cát vũ hầu, ... đỉnh điểm là trong lần vận lương lúc Bắt Phạt, Nghiêm bê trễ làm trễ lương nhưng lại coi như ko có gì mà về triều đặt điều để che giấu, làm cả 1 chiến dịch thất bại, sau sự việc bại lộ bị cắt chức và lưu đày, là huynh đệ kết nghĩa với Mạnh Đạt cũng là phản thần nhà Thục.
Gia Cát Khác , tự Nguyên Tống
Phụ chính đại thần của Đông Ngô, con Gia Cát Cẩn, cháu Gia Cát Vũ Hầu, là thiên tài thế hệ thứ 2 của dòng họ Gia Cát sau Gia Cát Lương ,trong sử sách miêu tả ông là thảm họa quân sự của Đông Ngô khi còn tại vị vì liên tục gây chiến với triều đình nhà Ngụy, nhưng ko thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của ông, khi còn trẻ là đại thần thân cận nhất của Tôn Đăng, được Tôn Quyền hết sức yêu mến, 20 tuổi đã làm Kỵ đô Úy trong 1 triều đình lúc nhúc tài năng của Đông Ngô, khi Tôn Quyền mất ông giữ chức vụ bảo vệ kinh sư, lao động đường phố tá phụ chính cho thái tử Tôn Lượng, càng ngày danh vọng càng cao nhưng cũng gặp phải vấn đề thiên tài thường gặp, quá kiêu ngạo, khi trở thành phụ chính đại thần của Đông Ngô thì liên tục đánh Ngụy, có thắng có thua.... cách chức và phong chức cho tướng lãnh ko qua lệnh vua.... cuối cùng mất quân tâm bị Tôn Tuấn lập mưu giết hại... sử sách nhận xét ông tài năng, thông minh, ứng đối tốt nhưng cái kiêu ngạo hại nên cuối cùng thất bại và gặp họa diệt tộc
Thái Diễm, tự Chiêu Cơ sau đổi thành Văn Cơ
Khúc bi ca trong lịch sử tam quốc, tài nữ tài hoa lỗi lạc nhưng bạc mệnh, thông thạo cả cầm kì thi họa, sử sách đánh giá sắc đẹp trên cả mỹ nữ đương thời là điêu thuyền, con gái của quan đại phu Mạt Hán là Thái Ung, gả cho Vệ Trọng Đạo nhưng thư sinh ốm yếu chết sớm, sau loạn Đổng Trác vừa tan Lí Thôi Quách Dĩ công triều tấn cống Thái Diễm cho Hung Nô, phải lấy Tả Hiền Vương của Hung Nô , ở đất Hung Nô 12 năm, sinh 2 con, sau này được Tào Mạnh Đức yêu mến tài năng và sắc đẹp phái sứ giả đến rước về , chết già ở kinh đô, là tác giả của Bi Phẫn Thi kiệt tác trong lịch sử của Trung Hoa
Nam Man Vương , có tình yêu bao la với động vật, voi sư tử hổ báo cáo chồn, nghe đồn nửa đêm gần sáng hay vào các chuồng thú ..., trong chính sử ghi ông là 1 quý tộc người Hán nhưng trong tam quốc lại biên lại nguồn gốc Nam Trung phía Nam Thục Hán, có sức khỏe muôn người địch nhưng hơi dễ bị khích động, ... xuất hiện để tôn vinh Gia cát vũ hầu qua điển cố " thất cầm thất túng"....
vợ là Chúc Dung, con gái xinh xắn tuổi xì tin là Hoa Man trong biên sử chép lại là vợ của Quan Sách ...
Nghiêm Nhan
lão tướng nước thục, già mà xung, trước theo Lưu Chương, sau khi trúng kế của Trương mặt đen mà về hàng Lưu tai to, ông là người được xem là mưu trí và vũ dũng đều có, nổi bật trong trận chiến Thiên Đăng Sơn khi làm phó tướng cho Hoàng Trung, , hiến kế cho lão tướng họ Hoàng đánh lui Trương Cáp và đồng bọn, chém chết Hạ Hầu Đức...sau này bệnh mất tại thành đô
Lý Nghiêm,
tên tục là Lý Bình, được đánh giá là văn võ song toàn, vốn là bộ tướng của Lưu Chương, sau hàng Lưu Bị khi Bị phạt Thục, ông cùng với Mã Tốc được xem là sai lầm siêu kinh điển của Gia Cát Vũ Hầu trong việc nhìn người và dùng người.. là người có tài ăn nói, ông được tiến cử trở thành người quan trọng nhất trong bộ máy nước Thục đại diện cho phe tướng lĩnh Tây Thục hàng Lưu bị lúc bấy giờ, được Gia cát vũ hầu tiến cử làm phụ chính đại thần cho Lưu Thiền, nhưng công cao kiêu ngạo, danh vọng càng tăng thì lại ham muốn quyền lực càng cao, làm nảy sinh mâu thuẫn với Gia cát vũ hầu, ... đỉnh điểm là trong lần vận lương lúc Bắt Phạt, Nghiêm bê trễ làm trễ lương nhưng lại coi như ko có gì mà về triều đặt điều để che giấu, làm cả 1 chiến dịch thất bại, sau sự việc bại lộ bị cắt chức và lưu đày, là huynh đệ kết nghĩa với Mạnh Đạt cũng là phản thần nhà Thục.
Gia Cát Khác , tự Nguyên Tống
Phụ chính đại thần của Đông Ngô, con Gia Cát Cẩn, cháu Gia Cát Vũ Hầu, là thiên tài thế hệ thứ 2 của dòng họ Gia Cát sau Gia Cát Lương ,trong sử sách miêu tả ông là thảm họa quân sự của Đông Ngô khi còn tại vị vì liên tục gây chiến với triều đình nhà Ngụy, nhưng ko thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của ông, khi còn trẻ là đại thần thân cận nhất của Tôn Đăng, được Tôn Quyền hết sức yêu mến, 20 tuổi đã làm Kỵ đô Úy trong 1 triều đình lúc nhúc tài năng của Đông Ngô, khi Tôn Quyền mất ông giữ chức vụ bảo vệ kinh sư, lao động đường phố tá phụ chính cho thái tử Tôn Lượng, càng ngày danh vọng càng cao nhưng cũng gặp phải vấn đề thiên tài thường gặp, quá kiêu ngạo, khi trở thành phụ chính đại thần của Đông Ngô thì liên tục đánh Ngụy, có thắng có thua.... cách chức và phong chức cho tướng lãnh ko qua lệnh vua.... cuối cùng mất quân tâm bị Tôn Tuấn lập mưu giết hại... sử sách nhận xét ông tài năng, thông minh, ứng đối tốt nhưng cái kiêu ngạo hại nên cuối cùng thất bại và gặp họa diệt tộc
Thái Diễm, tự Chiêu Cơ sau đổi thành Văn Cơ
Khúc bi ca trong lịch sử tam quốc, tài nữ tài hoa lỗi lạc nhưng bạc mệnh, thông thạo cả cầm kì thi họa, sử sách đánh giá sắc đẹp trên cả mỹ nữ đương thời là điêu thuyền, con gái của quan đại phu Mạt Hán là Thái Ung, gả cho Vệ Trọng Đạo nhưng thư sinh ốm yếu chết sớm, sau loạn Đổng Trác vừa tan Lí Thôi Quách Dĩ công triều tấn cống Thái Diễm cho Hung Nô, phải lấy Tả Hiền Vương của Hung Nô , ở đất Hung Nô 12 năm, sinh 2 con, sau này được Tào Mạnh Đức yêu mến tài năng và sắc đẹp phái sứ giả đến rước về , chết già ở kinh đô, là tác giả của Bi Phẫn Thi kiệt tác trong lịch sử của Trung Hoa
Chỉnh sửa cuối:
hóa ra thằng Lý Nghiêm cùi bắp vậy à ... 
.
dịch là Tôn Tuấn mà ?!

. Hài nhất là cái mẹt của anh Mi Phương
hay tên mập chết bầm Dương Tùng 