cảm nhận khi tham gia WT ground force dưới góc nhìn noob ảnh cụ thể thì không có đâu vui vui ngồi chém thôi

game vẫn giai đoạn mới mở cửa chỉ có arcade , mà ở chế độ này ngắm bắn các loại có hỗ trợ A-Z nên không lo bị hành sớm

. Có lẽ mọi người chơi có kinh nghiệm trước toàn chọn tank trục (complete Bias theo cách hiểu của tôi) 1 con pz 3 với cây 5cm late thừa sức cân bất cứ tank tier 2 nào của sô viết KV1 - muỗi

.cảm giác bị bọn này đì dã man 1 con pzIV F2 xuyên ngọt bất kể con T34 nào trong garage của mình

.Nhưng từ đây áp dụng kinh nghiệm WOT khi 1 anh PzIV F2 thấy mình đang cap stragetic point ,hớn hở lao lên bắt nạt em T-34 mod 1940 .vị bị hạ liên tục 1 hit trong 2 game trước lần này mình mạnh dạn áp sát em nó và flank boom thành công có vẻ anh bạn tràn đây kinh nghiệm kia còn ngỡ ngàng sau khi luộc xong 4 đứa cùng team mình và bị knock out bởi 1 em T-34 L11 gun

cá nhân mới lên được full con T34 mod 1941 cảm thấy dễ thở phần nào , mua đc mod 1942 rồi nhưng chưa up đc đạn cấp cao cho em nó :(.
gameplay hồi đầu cứ tưởng tốc độ game chậm ..... ai dè vào đầu trận cảm giác nhà nhà người người lao lên cáp điểm chiến thuật đông như trảy hội

.anh không cap nó cap xong trước ráng chịu