Phần 1 vừa chơi vừa ngáp đến lúc lòi ra mấy cái plot ừ thì cũng không ngờ đến nhưng không làm mình hết được buồn ngủ
Làm kiểu từng chap như phần 1 chẳng khó, cơ bản là phần này nó muốn đổi mới thôi. 2 map mỗi map 4 khu vực đi đi lại lại thì cũng chẳng phải ít, chẳng qua bị lặp lại và thích kiểu bản đầu thì chê nó. Thời đại con người rồi, ma quỷ đi ở ẩn hết lấy đâu ra mà đồ sộ lâu đài rừng rú các kiểu, chẳng lẽ các anh dắt nhau vào rừng hay ra sa mạc oánh nhau, hay oánh nhau ở 1 cái lâu đài khỉ ho cò gáy nào đó kiểu vùng tam giác quỷ không ai tìm thấy à
Còn chính xác là Dra đã từng có ý định trả thù God bằng cách thống trị hết con người nhưng lần này ban đầu là chỉ để được về với vợ con thôi.
Còn quan điểm anh hùng thì cũng tùy, kiểu Dante hay Kratos còn đánh nhau là vì thế giới, vì trả thù gia đình này nọ, tính chất vì người khác bao giờ nó chẳng anh hùng hơn, còn Dracul đến gần cuối mới thấy nó anh hùng
@heocon0504: Thief mà sale mạnh hơn LOS2 thì đúng là loạn cmnr
Công nhận bản này hóa rồng kém hẳn bản trước, hiện mỗi con rồng rồi xèo xèo cái chắc được 1s là xong, sao nó không làm hiệu ứng lâu lên nhỉ.
Kết game làm cho nhiều người muốn nữa thì đúng ý đồ của nsx rồi còn gì, cơ mà troll noob quá nên bị chửi nhiều, để ý kĩ thì Dracul không hề cười nhé, mà là anh í đã nhìn thấy cái gì trong cái gương, lấy Darksider làm vì dụ lúc War vào Cái Cây Sự Thật sẽ thấy cái kết không hề nhảm mà có ý đồ cả.
gabriel chưa từng có ý muốn cai trị con người bao giờ
Mình thì lại thích cách dẫn truyện của phần 1 ngay chap 1 đã đặt ngay câu hỏi, ai là người đang kể, và hắn có sức mạnh gì mà theo dõi dc anh ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, đến cuối thì quả zobek đúng là lord, chỉ hơi bất ngờ tại ở đâu ra cái mask of evil làm anh giết cả vợ.
à mà dùng bàn phím thì chọn relic thế nào vậy? ai chỉ giùm cái.






