• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Khởi đầu mới !!!

  • Thread starter Thread starter aluco
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
thật ra thì tại lúc này bần tăng đang vô cùng chán đời,lòng bần tăng đang vô cùng trĩu nặng,trái tim rướm máu....tiền thì bao la nhưng nợ thì bao vây.Nửa đêm nằm trên manh chiếu rách trong chùa nghe tiếng mưa rơi bỗng nhớ người thương không sao ngủ được,tự nhiên nước mắt ứa ra.Sực nhớ mình chưa ăn gì cơn đói tràn về,bụng sôi ùng ục,nghĩ mình bạc phận,kiếp nghèo đeo đuổi,tình mất tiền không....lại thấy buồn!

Định bụng nhảy sông chết quách cho xong nhưng sực nhớ mình chưa biết bơi nên lại thôi.

Sáng mai lại đi bán nhang nhớ hôm qua 1 bà khách đưa nhầm tờ 20.000 thành 500.000 lại thấy vui vui 1 tý.

Hây da, tình cảnh của thầy cũng k khác con là mấy. Nhưng mà con tìm đc niềm vui để che lấp nỗi buồn rồi, hi vọng nó cũng giúp ích cho thầy: Mỗi lần buồn là con lại lôi RE các loại ra chơi, vừa đc bắn giết, vừa nghe tiếng zom rên rỉ và đặc biệt là nhìn phía sau lắc lư rất là thư giãn. :3cool_adore:
 
nhà bần nghèo chỉ đủ tiền mua bộ bài về chơi tiến lên thôi ợ.:8cool_cry:
 
Nghe nói Box này dân cư thưa thớt , chính quyền thờ ơ ... Được cái lắm gái đẹp :6cool_smile:
Có nên đánh chiếm lần nữa không nhể ? :9cool_haha:
 
Có mỗi cái máy bay thôi chứ đâu mà lắm. ;))
 
bác có chém không thế.........chăcs là máy bay điều khiển đây mà...........
 
Máy bay này hơi bị khó lái đấy, nghe bảo máy bay k buồng lái. Đúng là chỉ có thánh mới lái đc thôi. ;))
 
:9cool_too_sad: Box này trước có 3 chị gái mỹ nhân, giờ đi 1 còn 2 :5cool_big_smile: cái boeing :1cool_dribble:
 
2 trở lên là số nhiều rồi :D
 
ko có ai phản bác, thôi thì đồng chí ES cứ đánh chiếm đê :D
 
Thế hóa ra tôi gây nên chiến tranh , đánh phá khắp nơi ... cũng chỉ vì gái thôi à ? :8cool_amazed:

Được cái 2 gái này đều có Console :6cool_smile: . Chưa kể , 1 gái thì ở bển , nói chung là kiếm ra $ , còn 1 gái dân Hà Nội ... í hị hị :4cool_beauty:
 
xét về tình trạng hiện nay của thí chủ thì chả đánh chiếm gì được đâu....:1cool_look_down: thôi lên núi đi tu đi bần kiếm cho cái chùa vắng vẻ mà an phận.
 
Tên Lạc Đà biến thái , rủ ta lên núi vắng vẻ làm gì hả ? :7cool_waaaht:
 
Tên lạc Đà rủ tên ES một mình lên núi.
Dự là tên Lạc Đà đang bị ngứa...mông =))
 
Cũng tiện , đang ngứa tay đây :D
Nhưng mà không sờ mông đàn ông đâu :cuteonion43:
 
:5cool_big_smile: Re ở HN không biết sao, chứ chị Mai không đến cửa bác ES đâu :5cool_big_smile:
 
bữa nào phải bay ra hà nội gặp ngay 2 bạn ES và re_code_v_x :5cool_big_smile:, mà làm sao gặp được nhể :4cool_doubt:
 
mình thì khó gặp còn ES ngồi tàu xuyên việt mà, hẹn là gặp được :6cool_smile:
 
mình phải xuất hiện thật ấn tượng mới được, có lẽ khi mình bước tới thì đằng sau lưng mọi thứ như sắp nổ tung :4cool_doubt:
còn đồng chí ES thì gặp nếu mà không có tiền mua vé thì trả bằng Fanta có được ko thế :6cool_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top