^cờ nhon của ta đó![]()
á mi làm sao mà được nhiều con quỷ quá vậy hả !! Ta thích lắm á nha




ko tin thôi, cô giáo Vy bụp 30 miếng sườn mà chưa phê đóim đi đì sai![]()

Cơ mà cày ngày cày đêm được 2 tháng thì bị bạn bè rủ sang lineage II. Xong bỏ luôn:(Ả ăn như hạm ấy. Kham nỗi ko mo gayko tin thôi, cô giáo Vy bụp 30 miếng sườn mà chưa phê đó



Game TGHM thời mới ra ta thuộc loại ghiền. Toàn cúp học vùi đầu vào. Bang ta hùi đó cũng thuộc loại có máu mặtCơ mà cày ngày cày đêm được 2 tháng thì bị bạn bè rủ sang lineage II. Xong bỏ luôn:(
Ả ăn như hạm ấy. Kham nỗi ko mo gay![]()
ta chơi TGHM lúc server Thanh Long mới ra, nuôi con tit từ lv 1 lên tới 105... nên ta đâu có nở bỏ, với lại cũng ăn nên làm ra nhiều nên ko bỏ, ta chơi game thì ko bỏ VND vào nên cũng hơi khó nảnTGHM thời của Quang Minh DEC mới thật sự là game hay, cái cảm giác khi nhìn hiệu ứng up level nói thật là nó sung sướng vô cùng. Event lúc đó cũng ấn tượng và thật sự có ý nghĩa, vd như event sư đồ nhân dịp ngày nhà giáo VN, EXP và item kiếm đc lúc đó cũng có giá trị. Từ lúc chuyển qua cho DECO thì phải nói là càng ngày càng chán, event thì hút máu là chính. Bây giờ vào game ngoài đi ngắm cảnh với chụp ảnh ra, chả muốn làm gì khác.![]()
