Dark Soul - Prepare to die edition(version 3): Leave Crossbreed Priscilla be

nếu build theo lighting thì mình thấy loại được cả miễn là nó theo đường lighiting được.Curve sword thì mình kết Shotel :x
nếu bác thích nhanh thì có mấy loại này này:
katana: washing pole đi lighting là hợp lí nhất trong dòng này. 2 cây còn lại của katana thì đi dex/faith sẽ hợp hơn do scale cao.
Thursting sword: Estoc

ngoài bác có thể đi theo đường dex/faith buff lighting vào vũ khí. lúc đó thì ép vũ khí lên +15 normal buf lên dmg sẽ vượt xa vũ khí theo đường lighting. theo kiểu này thì cần tăng faith ít nhất 30, và dẽ 40 để đạt hiệu quả
 
Đang có một cây Gargoyle's Halberd +9 rồi, damage cũng khá hiệu quả, nhưng đánh chậm kinh.

Cho hỏi một vấn đề là Cây Halberd của mình có mức damage tương đương một cây Bastard Sword Magic +1. Nhưng tại sao damage thực tế khi chém vào mob lại cao hơn đến gấp rưỡi cây Bastard vậy?

Mấy cái buff vào vũ khí mình chưa tìm hiểu kỹ lắm, nhưng hình như buff được có 1 phút thôi mà, với cả chỉ dùng được 1 lần, như thế thì cũng chẳng tiện lắm.
 
Vũ khí "chay", tức là chỉ có Physical Dmg thì khi đập vào quái nó sẽ "ăn" trực tiếp qua lớp Physical Def của quái rồi kế đó là HP.

Còn những loại vũ khí có thuộc tính như lightning, fire, magic vân vân thì ngoài Physical Dmg thì còn Dmg riêng của các loại vũ khí đó nữa. Khi đập vào quái thì các loại vũ khí đó phải "bóc" dc 2 lớp gồm Physical Def và Def riêng (vd Magic Def) để tiếp tục "ăn" vào HP của quái.

Hơn nữa scale của các loại vũ khí có thuộc tính so vs vũ khí chay là rất tệ, nên nếu bác có sử dụng thì nên cân nhắc :D
 
Các bác chơi bằng KB hay gamepad ạ ? Vừa cài game mà vào nó chỉ dẩn theo gamepad,mò hụt hơi....
 
Motioninjoy Gamepad Tool + XBOX/ PS Controller FTW :D.

Chơi mấy game 3rd Person nhập vai kiểu này xài gamepad là cái thú phải có bác ạ :D
 
Đang có một cây Gargoyle's Halberd +9 rồi, damage cũng khá hiệu quả, nhưng đánh chậm kinh.

Cho hỏi một vấn đề là Cây Halberd của mình có mức damage tương đương một cây Bastard Sword Magic +1. Nhưng tại sao damage thực tế khi chém vào mob lại cao hơn đến gấp rưỡi cây Bastard vậy?

Mấy cái buff vào vũ khí mình chưa tìm hiểu kỹ lắm, nhưng hình như buff được có 1 phút thôi mà, với cả chỉ dùng được 1 lần, như thế thì cũng chẳng tiện lắm.

vũ khí đi theo theo scale dù ko cần buf dmg vẫn cao hơn vũ khí thuộc tính lí do thì như bác trên nói :D
có thể buff bằng bột nhưng yếu hơn. Nếu theo Int thì số lần buff của spell khá nhiều, đi theo faith thì spell chỉ buff 1 lần nhưng dmg thì khỏi bàn dùng đánh boss khỏi chê :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Chuẩn rồi đấy, mình đang build 1 con Battlemage cầm Zwei + Great Magic Weapon, đập boss bao thấm :6cool_beat_shot:
 
Còn những loại vũ khí có thuộc tính như lightning, fire, magic vân vân thì ngoài Physical Dmg thì còn Dmg riêng của các loại vũ khí đó nữa. Khi đập vào quái thì các loại vũ khí đó phải "bóc" dc 2 lớp gồm Physical Def và Def riêng (vd Magic Def) để tiếp tục "ăn" vào HP của quái.

Hơn nữa scale của các loại vũ khí có thuộc tính so vs vũ khí chay là rất tệ, nên nếu bác có sử dụng thì nên cân nhắc :D

Chỗ này bác chắc không vậy. Tưởng thuộc tính lightning, fire, magic tính qua elemental resistant thôi chứ, lại còn tính qua 2 lần cơ à.

Mà đằng nào cũng chẳng sửa char được rồi. Toàn +Vitality với Endurance rồi, nói chung survival rất tuyệt, nhưng vì không có main stat cho weapon nên mình vẫn cứ phải dùng Lightning thôi.

Mà first game thì nghe nói Lighting cũng đủ phá đảo rồi, sang Newgame+ thì cộng chỉ số vậy
 
thí dụ 1 cây Lighting Claymore +5 chỉ số của nó sẽ là 257/0/0/257 , 257 đầu là vật lí, còn 257 sau là thuộc tính
tùy theo bác muốn cap ở SL mấy mà build thôi, new game thì tăng Vit với End cầm thuộc tính là đúng rồi qua NG+ trở lên nếu muốn lên lv tiếp thì xài qua vũ khí scale, vũ khí scale chỉ mạnh khi có stat cao thôi, ở SL thấp xài thuộc tính vẫn tốt
 
Chỗ này bác chắc không vậy. Tưởng thuộc tính lightning, fire, magic tính qua elemental resistant thôi chứ, lại còn tính qua 2 lần cơ à.

Mà đằng nào cũng chẳng sửa char được rồi. Toàn +Vitality với Endurance rồi, nói chung survival rất tuyệt, nhưng vì không có main stat cho weapon nên mình vẫn cứ phải dùng Lightning thôi.

Mà first game thì nghe nói Lighting cũng đủ phá đảo rồi, sang Newgame+ thì cộng chỉ số vậy


Đối với Defense

Physical Defense
Lowers damage taken from normal attacks. Divided into three subtypes:

Def VS Strike - Blunt weaponry such as maces.
Def VS Slash - Slashing weapons such as swords and axes.
Def VS Thrust: Piercing weapons such as spears and rapiers.

There is also Regular damage that is affected by ONLY regular physical defense. In general, Armors have high slash defense, more or less equal regular and thrust defense, and strike defense is their lowest physical defense. May not apply to all armor sets.

Magic DEF
Lowers damage taken from general magic and miracles.

Flame DEF
Lowers damage taken from fire-enchanted weapons, Firebombs, fire magic.

Lightning DEF
Lowers damage taken from lightning-enchanted weapons, lightning magic.

Tương tự, đối với Damage

Damage Type
Determines which of the enemy's physical defenses is applied, e.g. blunt defense, slash defense...

Physical damage
Amount of raw physical damage dealt. How this is decreased by an enemy's equipment depends on its damage type.
Most of the early game items deal purely physical damage.

Magic damage
Amount of magic damage dealt. Decreased by enemy's magic defense.

Fire damage
Amount of fire damage dealt.

Lightning damage
Amount of lightning damage dealt.
(tham khảo http://darksouls.wikia.com/wiki/Stats)

Kết luận đưa ra: Một khi vũ khí đã có 2 loại dam : Physical + Magic/ Flame/ Lightning, thì khi đối xứng với đánh quái sẽ ảnh hưởng đến 2 loại Def: Physical + Magic/ Flame/ Lightning. Ví dụ trên cây Claymore của bác Dragonkght2012:
Lighting Claymore +5 - 257/0/0/257

Physical Dmg là 257 - đánh vào quái có Physical Def là 200 --> quái mất 57 HP
Lightning Dmg là 257 - đánh vào quái có Lightning Def là 200 --> quái mất 57 HP nữa.
Tổng cộng sau khi chém 1 nhát vào quái với chỉ số như trên thì quái mất 57x2 = 114 HP.

Đặt trường hợp nếu dùng Claymore chay, +15 với 40 str và10 dex:
Claymore +15

Physical Dmg là 390 - đánh vào quái có Physical Def là 200 --> quái mất 190 HP.
(tham khảo http://asia.gamespot.com/dark-souls/forum/scaling-observations-in-104-60869894/)

Sơ sơ như thế cho bác có cái nhìn rõ hơn về cái weapon's dmg mechanic của Dark Souls. Hiên giờ mình chưa biết formula chính xác để tính weapon scale, nhưng tụi nó bảo qua trang này để tính https://sites.google.com/site/darksoulstats/
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: ntp
Đang có một cây Gargoyle's Halberd +9 rồi, damage cũng khá hiệu quả, nhưng đánh chậm kinh.

Cho hỏi một vấn đề là Cây Halberd của mình có mức damage tương đương một cây Bastard Sword Magic +1. Nhưng tại sao damage thực tế khi chém vào mob lại cao hơn đến gấp rưỡi cây Bastard vậy?

Mấy cái buff vào vũ khí mình chưa tìm hiểu kỹ lắm, nhưng hình như buff được có 1 phút thôi mà, với cả chỉ dùng được 1 lần, như thế thì cũng chẳng tiện lắm.
VD: Vũ khí của bạn + 15 add thêm buff vào damge tăng thêm 10% ( Ko rõ lắm ) nếu bạn đi solo thì ko nói làm gì, nhưng khi PVP 1 phút buff damge cũng tăng cơ hội win thêm nhiều hơn.
Khi chơi NG+ thì cứ dùng những vũ khí đã ép thuộc tính sẵn, nhưng khi lên SL cao thì nên dùng vũ khí tính scale sẽ có lợi hơn rất nhiều.
@ LIl KTD: Cậu có thể tóm tắt lại cốt truyện về Dark Souls được ko? Mình chưa hiểu lắm.
 
dmg buff cộng vào Magic Adjust * X ( số này tùy spell: Sunlight blade là 1.8, crystal magic weapon là 1.4),
còn buf Power ithin thì + 40% vào tất cả các loại dmg (dmg vật lí, spell...), tăng regen stamia, và tự rút 1% hp mỗi giây)
 
@ LIl KTD: Cậu có thể tóm tắt lại cốt truyện về Dark Souls được ko? Mình chưa hiểu lắm.
Nè bác, + rep nhiệt tình cho bác fenrir102 :D.
Tạm dịch, tập dịch:4cool_doubt:
[SPOIL]Prologue
Age of Ancients, thế giới đã mục nát, sương mù bao phủ, nơi của những vách đá và cây cối, nơi loài Rồng thống trị.
Nhưng rồi, bùng lên 1 ngọn lửa. Theo đó, xuất hiện sự phân chia Nóng và Lạnh, Sống và Chết, Ánh Sáng và Bóng Tối, Comic và Manga, ManU và Chelsea
Bước ra từ Bóng Tối và tìm thấy Souls of Lords từ ngọn lửa, Nito-Clone of Hades, Bạch Tuyết xứ Izalith và 7 người con gái, Gwyn-Clone of Zeus
Dùng sức mạnh của Lords, họ thách thức loài Rồng ngay trên sân khách.
Sau 90' thi đấu, với 1 cơn mưa bàn thắng, chiến thắng chung cuộc thuộc về team Gwyn, với sự bán độ của thủ môn đội bạn Seath the Scaleless.
Loài Rồng gần như tuyệt chủng, mở ra 1 thời đại mới, Age of Fire
Nhưng không lâu, ngọn lửa sẽ dần chỉ còn lại tàn tro. Ánh Sáng dần biến mất, chỉ còn màn đêm vô tận, chỉ còn lại Bóng Tối

Introduction
Là 1 Undead bị giam tại Undead Asylum, bạn là người được chọn để phiêu lưu trên vùng đất của các Ancient Lords, Lordran. Sau khi đánh bại Asylum Demon, bạn sẽ được mang tới Firelink Shrine, nơi hành trình mắt đầu.

Nói đoạn, bụt cưỡi mây bay mất..., nơi đó chỉ còn lại Crestfallen Warrior-the Homeless
Nhiệm vụ đầu tiên, rung 2 chiếc chuông. Nghe có vẻ dễ, và thật sự dễ nếu không vì những gã bảo vệ kém thân thiện Belfry Gargoyles-the Dark Knight Rise và Chaos Witch Quelaag-The Amazing Spider Woman.
Retrieving the Lordvessel
Âm thanh từ 2 chiếc chuông làm 7 viên ngọc trong túi nhân vật chính phát sáng dữ dội, đánh thức rắn thần Kingseeker Frampt. Nhưng nó không ban điều ước mà là 1 nhiệm vụ, "Succeed Lord Gwyn in the Kiln of the First Flame". Trước mắt là "Retrieving the Lordvessel".
Lần này chuyến phiêu lưu hứa hẹn nhiều niềm vui bất ngờ. Đầu tiên là tham gia game show Wipeout tại Sen's Fortress cùng các Serpent Warriors thân thiện. Chiến thắng cuộc thi với giải thưởng là 1 chuyến du lịch tới Anor Londo bằng 'trực thăng' riêng. Sau 1 ngày vòng quanh các vách tường, mái hiên, trần nhà tuyệt đẹp của cụm kiến trúc bậc nhất Lodran cùng các hướng dẫn viên Silver Knights và dân bản địa mến khách Sentinels, đã đến giờ cho bữa tối. 2 đầu bếp chính Ornstein và Smough sẽ cho bạn thưởng thức cảm giác "không thể nào quên" khi nếm món đặc sản "thịt Rồng nướng sét". Trước khi ra về, nữ tù trưởng Gwynevere-Lord of Boob còn tặng cho chúng ta Lordvessel làm kỉ niệm.

Gathering the Lord Souls
Bây giờ tới phần khó hơn, thu lại các mảnh Lord Souls từ:
-Seath the Scaleless, sau trận cầu kinh điển, nghe đâu anh này đã giải nghệ, lui về sống trong thư viện The Duke's Archives, thỉnh thoảng chui vào Crystal Cave khóc thầm( khắp hang vang tiếng tí tách của nước mắt)
-Gravelord Nito, ít thông tin, nghe đồn chỉ có người chết mới gặp anh này, ngủ trong quan tài ở the Tomb of the Giants.
-The Bed of Chaos, thú cưng của Witch of Izalith, chổ ở hiện tại: trung tâm kiểm soát động vật Lost Izalith.
-The Four Kings-the Sixth Hokage, nhẫn thuật phân thân vô đối, có tin đồn đó chỉ là 4 anh em sinh tư :6cool_beat_shot: đang luyện nhẫn thuật tại The Abyss.
Linking the Fire OR The Age of Dark
4 mảnh Lord Souls sẽ giúp mở lối vào Kiln of the First Flame, tổng hành dinh của tổ chức bí mật của các Black Knight-Men in Black, CEO Gwyn.

[/SPOIL]
 
Vì sao lại có chuyện từ human trở thành undead rồi lại thành hollow?
 
Chuẩn rồi đấy, mình đang build 1 con Battlemage cầm Zwei + Great Magic Weapon, đập boss bao thấm :6cool_beat_shot:

Zwei của bác đập được mấy phát thì hết Stamina. Đang tính lên thêm tí strength để dùng cây này, nhưng mà ngại nó chém tốn stamina quá.
 
Vì sao lại có chuyện từ human trở thành undead rồi lại thành hollow?
Chuyện này nếu mổ xẻ cho đến tận cùng thì rất là dài dòng. Nên tạm bắt đầu giải thích thế này đi đã.

Bạn lưu ý đoạn intro của game, narrator có nói: "Thus began the Age of Fire. . .But soon, the flames will fade, and only Dark will remain.Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen, carriers of the accursed Darksign."

Kèm theo đó là item description của Darksign: "The Darksign signifies an accursed Undead.Those branded with it are reborn after death, but will one day lose their mind and go Hollow." --> Đa số (nếu ko muốn nói là tất cả) human trong thời điểm này đều bị dính cái curse này (nên đc gọi là Undead). Nguồn gốc của Darksign thì vẫn chưa rõ ràng, nhưng theo như lời narrator nói ở trên thì nó bắt đầu xuất hiện khi First Flame bắt đầu lụi tàn.

Bây giờ nói đến Humanity trong game. Chết = Humanity trở về 0 + biến thành Hollow. Sau 1 thời gian Hollow sẽ hóa điên (chắc là chết hoài mà ko đc siêu thoát, vẫn tỉnh dậy ngay bonfire, da dẻ nhăng nheo nên từ đó hóa điên =))).

Bạn cũng để ý một điều là Humanity có thể đc dùng để Kindle, làm bùng lên ngọn lửa ở bonfire. Chi tiết này, kết hợp với cốt truyện trong Lore liên quan đến việc Gwyn - Lord of Cinder ra đi để tìm cách link lại tất cả các bonfire, làm mình đưa ra 1 suy đoán là Gwyn ban đầu có thể dùng Humanity của con người để feed cho 1st Flame ở Kiln, làm cho nó tiếp tục cháy. Từ đó sinh ra những Undead đầu tiên, những con người ko còn Humanity nữa. Tuy nhiên việc làm đó của Gwyn cũng ko đạt kết quả như mong đợi nên chính ông cũng phải tự nhảy vào 1st Flame để link nó lại (từ đó mới có cái tên Lord of Cinder -Chúa tể lọ nghẹ).

Phào, sơ sơ suy luận của mình là thế. Còn 1 chi tiết nữa cũng liên quan đến Humanity là Manus, Father of the Abyss, sẽ nói sau :D

Zwei của bác đập được mấy phát thì hết Stamina. Đang tính lên thêm tí strength để dùng cây này, nhưng mà ngại nó chém tốn stamina quá.

Nếu nhớ ko lầm con Mage của mình lúc đủ stat cầm Zwei là ở 30 Endurance, 2 phát normal 1 phát heavy là hết Sta.
 
Cám ơn cậu, bài viết rất hay nhưng có cái này phiền cậu 1 tí, những câu nói tiếng anh cậu có thể dịch ra tiếng việt luôn thì càng tốt, dịch bên google ko sát nghĩa nên cũng có phần hơi khó hiểu, đúng là ko biết tiếng anh mà chơi game coi như mất đi 50% cái hay của game rồi.
 
Hơi lạc đề mong các bác thông cảm ^^

Mình muốn mua 1 cái gamepad khoảng tầm 500 có rung thì có thể mua được loại nào ạ,Không dùng đồ tàu :D

Cám ơn mọi người rất nhiều !
 
Ok

Lời mở đầu của game:
[spoil]
In the Age of Ancients,The world was unformed, shrouded by fog.A land of grey crags, archtrees, and everlasting dragons
But then there was Fire.And with Fire came Disparity.Heat and cold, life and death, and of course... Light and Dark.
Then, from the Dark, They came,and found the Souls of Lords within the flame.
Nito, the First of the Dead.The Witch of Izalith, and her daughters of Chaos.Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights.And the furtive pygmy, so easily forgotten.
With the Strength of Lords,they challenged the dragons.
Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales.The witches weaved great firestorms.Nito unleashed a miasma of death and disease.
And Seath the Scaleless betrayed his own, and the dragons were no more.Thus began the Age of Fire. . .But soon, the flames will fade, and only Dark will remain.Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights.
And amongst the living are seen, carriers of the accursed Darksign.
[/spoil]
Dịch:
[spoil]
Ở thời Cổ Đại, Thê giới ko có định hình, mọi thứ đều bị sương mù bao phủ. Mặt đất lúc bấy giờ bao phủ bởi núi đá, cây cỏ thụ, và loài rồng bất tử.

Rồi Ngọn Lửa xuất hiện. Cùng với Lửa là Sự Chia Rẽ: Nóng và Lạnh, Sự Sống và Cái Chết, và tất nhiên…..Ánh Sáng và Bóng Tối.

Rồi từ Bóng tối, Họ xuất hiện, và tìm thấy Linh hồn của các Lãnh chúa trong Ngọn Lửa.

Nito – Bộ xương đầu tiên (chả biết dịch sao cho thuận tai)
The Witch of Izalith – Phù thủy vùng Izalith cùng Gia đình phép thuật.
Gwyn – Thần mặt trời cùng các chiến binh trung thành.
Và 1 sinh linh nhỏ bé – dễ dàng bị lãng quên….

Bằng sức mạnh của những Lãnh chúa, họ thánh thức loài rồng bất tử.

Bằng tia sét hùng mạnh của mình, Gwyn xé toạt lớp da cứng như đá của rồng. Phù thủy từ Izalith góp sức bằng cơn bão lửa khủng khiếp của mình. Thêm vào đó, Nito thải ra một màn hơi độc đầy chết chóc và dịch bệnh.

Cuối cùng, Seath the Scaleless (Seath da non) phản bội chính đồng loại của mình. Cuộc chiến kết thúc, loài rồng bị tận diệt. Và rồi, Thời của Ngọn Lửa bắt đầu.

Nhưng Ngọn Lửa rồi cũng sẽ lụi tàn. Chỉ còn lại Bóng tối. Ngay từ lúc này đây, Ngọn Lửa cũng chỉ còn là đống tro tàn, loài người ko còn đc nhìn thấy ánh sáng, chỉ có màn đêm bất tận…

Và trong số những con người khốn khổ đó, Lời nguyền Hắc ám bắt đầu xuất hiện…
[/spoil]
 
trong thời đại cổ xưa,
thế giới chưa có hình dạng, bao trùm bởi xương mù
mặt đất chỉ là những khe nứt tăm tối, hình thù ma quái, ngự trị bởi loài rồng

Nhưng sau đó xuất hiện 1 ngọn lửa (theo truyền thuyết Hy Lạp thì bóng tối sinh ra ánh sáng)
Và cùng với ngọn lửa đó là sự mất cân bằng. Ấm và lạnh, sống và chết, và tất nhiên là cả sáng và tối.

Sau đó, từ trong bóng tối, 4 vị chúa tể xuất hiện
Họ tìm thấy Những linh hồn thần thánh trong ngọn lửa

Nito - the first of dead (có vẻ như loài rồng là bất tử, nên khi mất cân bằng mới sinh ra cái chết, và Nito là kẻ sinh ra từ cái chết đầu tiên đó)
Phù thủy của Izalith, và những đứa con gái hỗn mang
Gwyn, chúa tể ánh sáng và những hiệp sỹ trung thành
và một kẻ tầm thường, đã bị quên lãng

Với sức mạnh của những vị thần, họ khiêu chiến với loài rồng

Những tia chớp quyền năng của Gwyn xé tan lớp vẩy cứng như đá của chúng
Những phù thủy triệu gọi những cơn mưa lửa khổng lồ
Và Nito xả ra luồng khí độc của chết chóc và bệnh tật

và Seath - kẻ ko vẩy - đã phản bội lại giống loài của mình, và loài rồng đã hoàn toàn bị tiêu diệt
Từ đó bắt đầu thời đại của Lửa

Nhưng ko lâu sau, những ngọn lửa cũng tàn phai, và chỉ còn lại bóng tối

Đến ngày nay, chỉ còn lại những cục than hồng trong đám tro tàn, và loài người không còn nhìn thấy ánh sáng, mà chỉ nhìn thấy bóng tối bất tận bao trùm
Và trong những sinh vật sống đó, có những kẻ đã mang trong mình lời nguyền Darksign (dấu ấn bóng tối)

Chú thích: đây giống như 1 bài thơ, và trong bài thơ thì mọi ý của nó chỉ là ngầm định, mà phải hiểu rộng ra, ví dụ như ngọn lửa ở đây không hẳn là ngọn lửa đơn thuần
mà nó có thể mang ý nghĩa khác, đó giống như sự sống, nhân tính, ánh sáng, ấm áp đối trọng với màn đêm tối vô tận của thế giới.
Cũng không hiểu tại sao lại có hình ảnh ngọn lửa ở đây, và tại sao chúa tể Gwyn lại hiến dâng linh hồn mình để bảo vệ ngọn lửa đang tàn đó,
và ông ta hy vọng gì vào người mang trong mình lời nguyền Darksign có thể làm bùng lên ngọn lửa đó cho nhân loại. Hiểu như vậy thì Gwyn chỉ đặt ra 1 bài test cho "người được chọn" để kế thừa thời đại của mình.
 
Back
Top