^ đơn giản là bản chất con người luôn luôn ham lam và keo kiệt thôi

thà là cứ thông cảm cho qua, miễn sao luôn luôn giữ dc tình yêu giữa 2 người dc rồi. chứ sex ngày nay đâu còn có nghĩa là yêu đâu. gái VN giờ đa số vẫn có cái quan niệm sex= yêu nhưng mà đứa nào ko có thì tốt, đã hôn cưới gì đâu mà bày đặt yêu đương rồi ghen tuông, lúc yêu thì thiết tha ghê lắm, lúc bỏ nhau thì chửi nhau như dog, dc một thời gian lại "nhớ anh/em quá à, chúng mình làm huề nhé!" rồi cứ thế cứ thế

.
ở nhà có chị hay có ba má ly thân thì cũng hiểu thôi, đang yêu mà đi với người khác ko có nghĩa là yêu người đó, mâu thuẫn đa số xuất phát từ bản chất ghen tuông mà ra cả chứ chả bao giờ tự nhiên đang yêu anh này rồi hứng lên sang anh khác đâu. con gấu trước cũng hẹn hò 2-3 thằng cùng lúc, nhưng mà nó lúc nào cũng yêu ta nhất, nên ta chẳng đòi hỏi gì cao siêu

. hẹn hò giống như trò chơi của con gái thôi, làm người yêu đết có nghĩa là có quyền sở hữu người khác bắt người khác yêu mình, khi nào cưới, có thề nguyền đi rồi hẳn nói.
freedom FTW