The Elder Scrolls V: Skyrim - What is your Skyrim playing style ?

Phong cách phiêu lưu, chiến đấu của bạn là gì ?

  • Một kiếm, một khiên ... một mình ta tung hoành.

    Votes: 34 17.4%
  • Lãng tử với trường kiếm trên vai, rong ruổi khắp Skyrim.

    Votes: 14 7.2%
  • Anh chàng thợ săn luôn rình rập con mồi với cung tên.

    Votes: 8 4.1%
  • Bạn là một cung thủ với trường cung và đoản kiếm.

    Votes: 11 5.6%
  • Một tay sát thủ Dark Brotherhood máu lạnh, luôn hạ thủ bằng một chiêu duy nhất.

    Votes: 14 7.2%
  • Một pháp sư tài ba với những phép thuật hủy diệt đối thủ

    Votes: 6 3.1%
  • Một pháp sư triệu hồi, ngồi chơi xơi nước nhìn đệ tử chiến đấu.

    Votes: 6 3.1%
  • Bạn là người hâm mộ Gandalf với phong cách chiến đấu một gậy một kiếm.

    Votes: 1 0.5%
  • Tay kiếm tay phép, Spellsword là tôi.

    Votes: 17 8.7%
  • Một hiệp sĩ với rong ruổi trên ngựa, luôn làm điều chính nghĩ

    Votes: 1 0.5%
  • Một kẻ man rợ với rìu chiến, khiên lớn sẵn sàng xắt nhỏ đối thủ.

    Votes: 2 1.0%
  • Tốc độ quyết định tất cả, hai kiếm hai tay ... đối thủ không kịp thở.

    Votes: 23 11.8%
  • Là người chậm rãi, giáp nặng, búa to ... bổ nát tan xác đối thủ.

    Votes: 12 6.2%
  • Một tên trộm chuyên nghiệp, không ngôi nhà nào mà bạn không viếng.

    Votes: 5 2.6%
  • Một tay buôn ve chai. Bạn là người giàu nhất Skyrim.

    Votes: 4 2.1%
  • Bách môn võ nghệ ... Kiếm, cung, phép thuật, móc túi, bẻ khóa, dẻo miệng.

    Votes: 37 19.0%

  • Total voters
    195
Status
Không mở trả lời sau này.
ước gì skyrim máu me giống như FO nhỉ, cầm mace với ace bổ đứt nửa đầu hoành tráng luôn, rồng thì đầu làm đôi, gaint thì bị đứt chân\m/
[spoil]
[video=youtube;CZcgpjZzWiA]http://www.youtube.com/watch?v=CZcgpjZzWiA[/video]
[video=youtube;sQsDx08FPFQ]http://www.youtube.com/watch?v=sQsDx08FPFQ&feature=related[/video]
[/spoil]
 
Mình chơi chỉ khi nào cảm thấy cần thiết lắm mới nâng perk (Battle gặp khó khăn gì thì tăng perk support cho cái đó) nên giờ vẫn dư 4,5 perks chưa xài.
Game này cho + Perk vậy là tốt lắm rồi, như FO3 mỗi lần lên lvl lại ngồi ngớ ngẩn một hồi mới đi tiếp đc. Các bác + vội vàng làm gì ko biết.

Perk tree fixed, perk càng + char càng khỏe. Người biết chơi tinh sẵn từ đầu rồi cứ thế + chứ để dành làm khỉ gì =)

Đi magic thì học thêm Conju summon atronach hay xác để phụ thêm damage vì
- Staff damage 0, không + vào spell, không upgrade được.
- Perk + damage của magic max 50% trong khi vũ khí +100%.
- Không có enchant +% magic damage.
Càng lên cao quái càng trâu trong khi damage của Des không lên bao nhiu :-(||>

Có vấn đề trong balance, glitch hay design ko biết. Các skill đánh tay chân lên skill có scale dam, trong khi bản thân spell không scale. Các thể loại gậy gỗ lại scale theo skill destruction. Đếch hiểu gì hết.

Ở đâu ra. Ở Cyrodiil một thằng Mage có Destruction chừng Expert thôi cộng với vài Spell Weakness là thành thánh. Qua Skyrim rồi không còn Spell Weakness nữa nên Destruction hết uy lực.


Giờ buồn bực cầm Axe đi bổ Bandit, Giant với Rồng.

Ye. Tẩm độc weakness vào mũi tên, bắn 1 phát rồi cast chưởng. Hơi củ chuối nhưng khá ok =))
 
bình tĩnh :@) đồ đạc nhiều người bảo hạn chế đập imba nhưng không có nghĩa là không dùng. mấy trăm mana thực ra cũng không phải là vấn đề quá lớn so với mấy dòng - % cast spell, regen. bạn vận công thì phải biết lựa chỗ mà vận, đứng cast từ xa hoặc núp hoặc để đệ tank mà cast, nó xông vào đánh thì đứng cast có mà rụng răng à, bị xồ thì đổi qua sài spell cấp thấp hơn, hit and run, vừa chạy vừa cast, dual cast. ý mình nói là nó không hề yếu và dở như nhiều người nói,mà điển hình là bạn nói.


Đố cậu xài được 3 skill master des trong dun đấy. LS núp bắn ai ?? 2 skill kia thì đập cả comp mình, dam thì như mắt muỗi, nực cười nhất là FS vận công học máu ra bụp được 150 dam:::^^:::. Mấy con melee vào combat thì nó rút cung ra bắn đầu tiên, vào gần mới rút kiếm thì tank kiểu gì. Akay mấy con đệ khoản này '+_+

May mà nó còn cho enchant -99% mana cost ý chứ không dòng des càng lên cao càng phế vật.( mà thực ra lên 50 đánh bọn master như gãi ngứa rồi)

Mà cú nhất là mấy skill aoe des, kiểu éo gì mà aoe đệ cũng dính dam :->~~ thế thì tank kiểu gì???
 
Đố cậu xài được 3 skill master des trong dun đấy. LS núp bắn ai ?? 2 skill kia thì đập cả comp mình, dam thì như mắt muỗi, nực cười nhất là FS vận công học máu ra bụp được 150 dam:::^^:::. Mấy con melee vào combat thì nó rút cung ra bắn đầu tiên, vào gần mới rút kiếm thì tank kiểu gì. Akay mấy con đệ khoản này '+_+

May mà nó còn cho enchant -99% mana cost ý chứ không dòng des càng lên cao càng phế vật.( mà thực ra lên 50 đánh bọn master như gãi ngứa rồi)

Mà cú nhất là mấy skill aoe des, kiểu éo gì mà aoe đệ cũng dính dam :->~~ thế thì tank kiểu gì???

nhất là cái chain lighting=)), giật lan cả lũ không biết đằng nào luôn=))

à mà chưa kể dùng mấy cái spell cho lửa xung quanh người nếu dính vào mấy thằng comp thì bị nó chém lại cơ=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình chơi chỉ khi nào cảm thấy cần thiết lắm mới nâng perk (Battle gặp khó khăn gì thì tăng perk support cho cái đó) nên giờ vẫn dư 4,5 perks chưa xài.
Game này cho + Perk vậy là tốt lắm rồi, như FO3 mỗi lần lên lvl lại ngồi ngớ ngẩn một hồi mới đi tiếp đc. Các bác + vội vàng làm gì ko biết.

Có đường lối chủ trương cả rồi nên thỉnh thoảng có nhiều skill cùng gần đến lv cần +perk chứ không thì ta ít khi dư point. Mấy point cộng sai toàn là do một phút nổi hứng rồi cứ kệ đấy không đi giải quyết nên đến giờ có hậu quả :-<

---------- Post added at 06:19 ---------- Previous post was at 06:16 ----------

Tình hình này des muốn khá khẩm lên còn phải chờ dài dài. Mà đây là skyrim, homeland of nords, nên ma pháp bị khinh rẻ kể cũng đúng :-<:-<
 
nữ thần của thief sệch xi thế nhỉ :x,chả bù cho cái xác ướp của bọn ass :-<,nửa đêm tắt đèn chơi bị nó dọa mấy lần rồi :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
hix, có mỗi cái bug mất đầu mà mãi ko sửa đc :( ai biết chỉ giùm với. Tự nhiên transform thành sói xong thì mất đầu :| làm đủ kiểu vẫn ko sửa đc
 
Hình như hệ thống bounty bị làm sao rồi, kiểm tra General stats thì bounty ở Markarth chỉ có 18k, tiền mình có 40k rồi, bọn Guard gặp nó chỉ cho 3 lựa chọn :

- Tôi là người của Thief guild
- Tôi bị oan
- Thà chết chứ ko vào tù
- Vào tù

Làm sao bây h :((
 
uh, các bạn cho minh hỏi, quest Take Up Arms, Give Vilkas's sword to Eorlund. Cái ông Eorlund ở đâu vậy? Minh kiếm hoài không thấy. Thanks các pro nhiều nha nha
 
uh, các bạn cho minh hỏi, quest Take Up Arms, Give Vilkas's sword to Eorlund. Cái ông Eorlund ở đâu vậy? Minh kiếm hoài không thấy. Thanks các pro nhiều nha nha

ngay phía sau cái nhà nhận quest đấy, bạn nhấn J, vào dùng chuột nhấn vào tên quest rồi thoát ra, rồi ấn M sẽ thấy vị trí quest, nếu muốn xem minimap sau khi ấn M ấn L
 
Hình như hệ thống bounty bị làm sao rồi, kiểm tra General stats thì bounty ở Markarth chỉ có 18k, tiền mình có 40k rồi, bọn Guard gặp nó chỉ cho 3 lựa chọn :

- Tôi là người của Thief guild
- Tôi bị oan
- Thà chết chứ ko vào tù
- Vào tù

Làm sao bây h :((

Vào tù hoặc là ko bh quay lại Markarth nữa :)) Nếu bạn đã nhận cái Quest có liên quan đến vụ giết người giữa chợ thì ko còn lựa chọn nào khác cả :))
 
[spoil]Đi đường có gặp thằng kia làm quest Visit Azura Shrine mà lên đó gặp bà đó nói chuyện bả lại đuổi mình đi mà ko có chọn gì hết , bấm E là bả nói lun , ko hoàn thành đc quest :([/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
mình đi cái hầm ngục ở giữa cái hồ gần ivarstead, lúc cuối gặp con boss nó phân thân làm 3 rồi fus ro dah liên tục văng tuốt vô góc lồm cồm dậy xong lại bị hú văng nữa. Đánh nó là sao đây :(
mình chơi kiếm khiên
 
mình đi cái hầm ngục ở giữa cái hồ gần ivarstead, lúc cuối gặp con boss nó phân thân làm 3 rồi fus ro dah liên tục văng tuốt vô góc lồm cồm dậy xong lại bị hú văng nữa. Đánh nó là sao đây :(
mình chơi kiếm khiên

lấy cung ra mà chọi không thì spin vồ vập vào một thằng may ra nó là thằng thật, cái chính là cố tránh được shout đầu tiên.

Mà ai có cách "tự đầu thú" ko, đeo cái nhẫn bị hóa sói giữa thành Whiterun bị 1000 bounty giờ gặp lính cứ "Wait... I know you" mà không thằng nào chịu bắt mềnh cả nản quá.
Btw, cho em Lydia đeo bộ Ebony+Glass shield cộng 120% block, 30% one-hand giờ gặp rồng cũng thấy lấy khiên ra đỡ không thèm đụng đến cung luôn ^^.
 
Uh, thanks bạn. Ah, cho mình hỏi trò này Max level là bao nhiu vậy? Khi mình gia nhập vào các hội thì có được gì không? Và lợi ít của từng hội là gì hay chỉ gia nhập cho vui thôi? Hì, uh, còn việc lấy vợ, có tác dụng gì vậy?
 
Nghe nhìu ng khen trò này hay lắm, thế là mình củng mua đĩa về cày chơi thử, lâu lắm rồi k chơi game vì toàn lo làm việc, vào game thì thấy hình ảnh rất đẹp, nhưng lối chơi cứ chán chán thế nào ấy, đi mỏi cảng mới thấy đc 1 con quái để đánh nhau, ko biết chừng nào mới lên đc 1 lvl nửa, đồ đạc thì nhìu quá ko biết đâu mà lần. Cảm nhận về game của mình hiên h là thế, chắc ko hợp với thể loại này rồi. :"(
 
Uh, thanks bạn. Ah, cho mình hỏi trò này Max level là bao nhiu vậy? Khi mình gia nhập vào các hội thì có được gì không? Và lợi ít của từng hội là gì hay chỉ gia nhập cho vui thôi? Hì, uh, còn việc lấy vợ, có tác dụng gì vậy?

Thử hết là biết, game nhập vai mà? Có phải game online đâu mà phải có lợi ích mới tham gia. Bản thân cái game đánh cho cố, ấn ~ gõ tgm một cái là xong, có ai hỏi "chơi game này rốt cuộc để làm gì" không?

Không có chút lợi ích nào cả. Lấy vợ giỏi lắm được 100g/ngày.

Nghe nhìu ng khen trò này hay lắm, thế là mình củng mua đĩa về cày chơi thử, lâu lắm rồi k chơi game vì toàn lo làm việc, vào game thì thấy hình ảnh rất đẹp, nhưng lối chơi cứ chán chán thế nào ấy, đi mỏi cảng mới thấy đc 1 con quái để đánh nhau, ko biết chừng nào mới lên đc 1 lvl nửa, đồ đạc thì nhìu quá ko biết đâu mà lần. Cảm nhận về game của mình hiên h là thế, chắc ko hợp với thể loại này rồi. :"(

Nó là game nhập vai truyền thống, không phải action rpg nên chọn lối chơi đấy ko hợp là tất nhiên.
 
Nghe nhìu ng khen trò này hay lắm, thế là mình củng mua đĩa về cày chơi thử, lâu lắm rồi k chơi game vì toàn lo làm việc, vào game thì thấy hình ảnh rất đẹp, nhưng lối chơi cứ chán chán thế nào ấy, đi mỏi cảng mới thấy đc 1 con quái để đánh nhau, ko biết chừng nào mới lên đc 1 lvl nửa, đồ đạc thì nhìu quá ko biết đâu mà lần. Cảm nhận về game của mình hiên h là thế, chắc ko hợp với thể loại này rồi. :"(

Bên cạnh chuyện ko họp thì có vẻ như cậu cũng ko rành tiếng Anh lắm :wink:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top