The Elder Scrolls V: Skyrim - What is your Skyrim playing style ?

Phong cách phiêu lưu, chiến đấu của bạn là gì ?

  • Một kiếm, một khiên ... một mình ta tung hoành.

    Votes: 34 17.4%
  • Lãng tử với trường kiếm trên vai, rong ruổi khắp Skyrim.

    Votes: 14 7.2%
  • Anh chàng thợ săn luôn rình rập con mồi với cung tên.

    Votes: 8 4.1%
  • Bạn là một cung thủ với trường cung và đoản kiếm.

    Votes: 11 5.6%
  • Một tay sát thủ Dark Brotherhood máu lạnh, luôn hạ thủ bằng một chiêu duy nhất.

    Votes: 14 7.2%
  • Một pháp sư tài ba với những phép thuật hủy diệt đối thủ

    Votes: 6 3.1%
  • Một pháp sư triệu hồi, ngồi chơi xơi nước nhìn đệ tử chiến đấu.

    Votes: 6 3.1%
  • Bạn là người hâm mộ Gandalf với phong cách chiến đấu một gậy một kiếm.

    Votes: 1 0.5%
  • Tay kiếm tay phép, Spellsword là tôi.

    Votes: 17 8.7%
  • Một hiệp sĩ với rong ruổi trên ngựa, luôn làm điều chính nghĩ

    Votes: 1 0.5%
  • Một kẻ man rợ với rìu chiến, khiên lớn sẵn sàng xắt nhỏ đối thủ.

    Votes: 2 1.0%
  • Tốc độ quyết định tất cả, hai kiếm hai tay ... đối thủ không kịp thở.

    Votes: 23 11.8%
  • Là người chậm rãi, giáp nặng, búa to ... bổ nát tan xác đối thủ.

    Votes: 12 6.2%
  • Một tên trộm chuyên nghiệp, không ngôi nhà nào mà bạn không viếng.

    Votes: 5 2.6%
  • Một tay buôn ve chai. Bạn là người giàu nhất Skyrim.

    Votes: 4 2.1%
  • Bách môn võ nghệ ... Kiếm, cung, phép thuật, móc túi, bẻ khóa, dẻo miệng.

    Votes: 37 19.0%

  • Total voters
    195
Status
Không mở trả lời sau này.
Sau một thời gian mài mò theo bài viết này trên forums.bethsoft.com :http://forums.bethsoft.com/index.ph...-perks-329k-backstabs-post-4/page__hl__damage

Đây là thành quả:
[spoil]
[/spoil]
Mọi người có thêm khảo link trên để enchant. Rất mong được trao đổi cùng mọi người về kỹ năng enchant. bài trên tiếng anh mình hơi đọc hơi khó hiểu ai có kinh nghiệm cùng thảo luận nhá

cái này thì ai cũng biết hết rồi ko cần phải khoe :))
^'ép xong bán :))
 
ebony nhìn đẹp vậy mà chê à, đang định chế thêm bộ nữa, cho 2 đứa đen sì đi cho nó oách đây :@)
 
Bán? Skyrim mình thấy tiền ngoài việc dùng để mua nhà thì chả con tác dụng khỉ gì nữa, chả khác gì đống giấy lộn :-<
^ Ý mình là cái hiệu ứng đen xì xì bốc khói của Ebony Mail ý... Nhiều khi sneak bắn cung mà nó cứ bốc khói che tầm nhìn :|
 
Đang bị lỗi Q "blood's honor" nói chuyện với ông hội trưởng chỉ được có 1 câu sau đó ông ấy im luôn, có bác nào chỉ dùm cách khắc phục với, nếu ko cho em xin cái cheat bỏ qua Q đó cái. Thank các bác.
 
Các bạn muốn làm wiki tiếng Việt à? Cũng nên, vì sau 5 bản thì chắc là làm khá lâu ấy chứ, coi như mở đường cho box mới.
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo các bác nhánh build nào chơi hay nhất ợ ??? game nó rộng quá mà em thì dốt a.văn :D

Còn xem bác muốn cận chiến, tank, mage, cung, summon, ... nữa chứ >:)
Hiện tại có một số cách build đã được xác định trong này:
1. Thìe/assassin:Sneak + one hand + lockpick + pickpocket + speech + ...: chơi rất vui nhưng rất khốn nạn, lúc nào cũng rón ra rón rén, gặp quái là phải ngó ngó đã =))
2. Paladin: heavy arour (max perk) + block (perk đầu + 1/5 thôi, nếu sau thừa point hẵng cộng thêm, perk sau đến cái 50% resistance khi block hoặc lên 1 cái đến khi block chạy nhanh hơn là ngừng, giáp nó đủ to rồi) + alteration (chú ý lấy 30% block phép + 30% miễn phép, tăng thời gian tồn tại của buff. Cái khác chả cần quan tâm lắm) + one hand (tùy tình hình point mà cộng) + smith (+ đường heavy để còn lên dragon >:)) + regen (1 point novice, 1 point hồi cả SP, 1 point 5% MP regen để tăng cái +250HP khi HP<10%, 1 point +50% heal, thừa điểm thì thêm 1 point vào apprentice để heal cho đệ cũng được): no one can kill you >:) gặp quái trâu thì cứ dựng cái khiên lên chịu đòn cho đệ đứng ngoài đánh là được, khi nào gần hết máu thì thay vũ khí = self heal 15 HP/s rồi vừa chạy vừa heal đầy máu lại vừa tank vừa đánh tiếp. Quái yếu thì nó cắn không phá giáp nên đek lo >:)
3. Berserk: heavy armour + 2 hand + block + smith
4. Summoner: conj + des + regen + tùy ý
5. Mage: des + illusion + tùy ý
6. Priest: regen + alter + des + tùy ý
7. Bleach:
a, Quincy: acher + conj (bound weapon) + light armour + tùy ý
b, Tử thần: (one + regen)/(2 hand + block) (tùy theo bound weapon sử dụng) + conj
8. Crafter: smith + enchanting + alchemist + speech + một số skill đánh tùy thích >:)

Note: một số cái ta chém ra nên nếu lỡ chơi trúng thì coi như là người dấn thân thử nghiệm đi :-"
 
mà sao bỏ dc cái bịch tên nó đeo trên lưng đây mấy bro?
 
Đang từ two hand băng băng qua mọi địa hình, mọi kẻ địch chuyến sang alche+sneak quả là 1 cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng, lúc nào cũng căng mắt ra xem có địch không, vừa đi vừa sợ, nhưng quả là vui không tả được, assasin imba thật nhưng chơi skyrim mà không chơi quả phí :D
Vừa nãy đến Riverwood định chôm chỉa tí đồ, trời vẫn sáng, thế là wait tí đợi đến đêm, vừa wait xong thì ngay cạnh xuất hiện 3 em Thug kiếm khiên đầy đủ đòi giết mình, bi nó lùa như lùa vịt, mấy anh guard bàn quan như không thấy gì, mãi mời chốn đc, rồi quay lại thịt từng em, skyrim công nhận nhiều bất ngờ
Cái favourite nó thiết kế cứ ngu ngu kiêu gì ấy, nhiều lúc bực, 2 tay 2 kiêm chuyến sang bow rồi chuyến lại sang 2 tay 2 kiếm là y rằng chỉ còn 1 tay. lại phải bật item lên để set lại :@)
 
Sau một thời gian mài mò theo bài viết này trên forums.bethsoft.com :http://forums.bethsoft.com/index.ph...-perks-329k-backstabs-post-4/page__hl__damage

Đây là thành quả:


Mọi người có thêm khảo link trên để enchant. Rất mong được trao đổi cùng mọi người về kỹ năng enchant. bài trên tiếng anh mình hơi đọc hơi khó hiểu ai có kinh nghiệm cùng thảo luận nhá

Nghiên cứu Enchanting + Smithing thú vị ở chỗ nó tối đa được bao nhiêu % hiệu suất, và sẽ là khám phá hay nếu có người tìm ra 1 mức nào đó vượt qua con số giới hạn này, chứ không phải vì ba cái god item, hay 1 hit 1 kill với mobs. Ba cái ấy, nếu muốn chỉ cần TGM là xong. Đơn giản vì thích tìm tòi những con số này, nó thú vị, và nó cũng là sở thích khi vào Skyrim.

Mình rất vui khi gặp 1 người đồng chí hướng.

Còn của mình thì đơn giản thôi:

TESV2011-11-2820-53-58-42.jpg


Đang tính viết guide về Enchanting và Smithing, nhưng vẫn chờ xem có ai vượt qua được giới hạn này hay không, để thảo luận và tìm tòi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình nghĩ cái wiki tiếng việt cũng k hay lắm .. vì chơi the elder scroll mà k biết tiếng anh, không hiểu NPC nó nói cái gì và mình đi làm cái gì thì cũng .. kì kì

Làm đến cái Black Star, vào trong gặp mấy thằng khỏe vl, lại còn k sneak được, bị bắn bay như tên lửa =))
 
Chỉnh sửa cuối:
[SPOIL]chưa thấy thành nào khốn nạn và phức tạp như Markarth ,vừa đi "xe buýt" tới nơi thì thấy đâm nhau trên phố ,tìm hiểu thêm độ 1 tiếng thì mới biết bọn guard bị Forsworn mua chuộc mẹ nó hết rồi ,quan chức thì quan liêu vl ,mà thành phố quái gì mà có nguyên cái Daedric Shrine dưới chân mà không ai biết 8-}

thằng Eltrys bị đâm chết xong mình mở đường máu chạy ra luôn ,đếch dám quay lại nữa '+_+ [/SPOIL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Đang từ two hand băng băng qua mọi địa hình, mọi kẻ địch chuyến sang alche+sneak quả là 1 cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng, lúc nào cũng căng mắt ra xem có địch không, vừa đi vừa sợ, nhưng quả là vui không tả được, assasin imba thật nhưng chơi skyrim mà không chơi quả phí :D
Vừa nãy đến Riverwood định chôm chỉa tí đồ, trời vẫn sáng, thế là wait tí đợi đến đêm, vừa wait xong thì ngay cạnh xuất hiện 3 em Thug kiếm khiên đầy đủ đòi giết mình, bi nó lùa như lùa vịt, mấy anh guard bàn quan như không thấy gì, mãi mời chốn đc, rồi quay lại thịt từng em, skyrim công nhận nhiều bất ngờ
Cái favourite nó thiết kế cứ ngu ngu kiêu gì ấy, nhiều lúc bực, 2 tay 2 kiêm chuyến sang bow rồi chuyến lại sang 2 tay 2 kiếm là y rằng chỉ còn 1 tay. lại phải bật item lên để set lại :@)

Hồi trc mình cũng vậy nhưng mới khám phá ra là thay vì set lại kiếm thì unset cung đi nó sẽ đổi về 2 kiếm :))
 
Công nhận skyrim nhiều cái rất bất ngờ, hôm bữa vô một cái đền thờ đi vòng vòng chơi, tự nhiên thấy một cái cửa bị khóa, ngứa tay unlock đi vô thì gặp một đống nữ tu bu lại chửi mình om sòm, nói là mình làm mất liên kết của tụi nó với một con "thánh nữ" nào đó rồi bắt mình tìm dắt con đó về nếu không sẽ luộc mình :-(||>

Còn hôm nọ thì đang đi ngắm cảnh gặp một đám thầy pháp đang bu quanh một bộ xương luyện tà thuật,mình nhào vào giết hết đám thầy pháp rồi mon men lại chỗ bộ xương xem còn gì chôm được không thì tự nhiên lúc tới gần bộ xương trong không gian vang lên tiếng nói " thaaaannnnks yoooouuuu ! " nghe mà xuýt rớt tim ra ngoài :::^^:::

^
^
Nhưng mình lại thích cái thành đó nhất, cảnh đẹp, có thác nước, hiện đang mua nhà sống ở đó :">
 
Chỉnh sửa cuối:
mình đoán là bạn theo Forsworn đúng hông ? :">

theo ý kiến cá nhân mình thì riften coi xô bồ vậy mà còn dễ chịu hơn Markarth
 
Cho tớ hỏi bộ Shrouded Armor chỉ Up lên được đến Flawless thôi à :| ko lên được lengendary như các bộ khác à
 
[spoil]
knapp01.png
[/spoil]
...............
TESV2011-11-2718-50-59-60.jpg


...........................
[spoil]
tumblr_lovtqjfZty1qiugpl.jpg
[/spoil]
mà hiện h vẫn đang xài cây dwarven tại cây đó đẹp =))

Cuối cùng cũng tìm được rồi =))=))=))
 
Thật ra ban đầu định mua cái honeyside ở riften, có vườn trồng rau trái, có hồ câu cá nhìn rất dễ thương :">

Không có theo forsworm đâu :">, chỉ có lụm armor của tụi nó về rồi xài mod tân trang rồi cho vợ mình mặc đi tung tăng trong nhà thôi =))
 
Mà Oblivion giờ thành địa ngục rồi hay sao mà dân skyrim chửi thằng nào là "send him back to oblivion" thế :-?
 
Oblivion vốn là vùng đất của Daedra, vùng đất quỷ dữ mà ... Còn bản 4 thì vùng đất đấy tên là Tamriel thì phải.
 
mình đoán là bạn theo Forsworn đúng hông ? :">

theo ý kiến cá nhân mình thì riften coi xô bồ vậy mà còn dễ chịu hơn Markarth
Làm hết nv Thieve Guild chưa?Lúc đấy nhìn Riften với con mắt khác ngay=))Trộm cắp như ranh,mà còn rất táo tợn=))

Hôm nay dạo chỗ Riverwood có thằng guard nói đểu nghề necromancer của mình:"Chào bác summoner,làm ơn biến ra cho em một cái giường ấm áp được không?"=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top