- 12/8/06
- 16,968
- 17,724
thằng em mình dạy cho nó, nó đã chăm học thì chớ, lại rủ cả bạn bè nó sang hỏi han mình lung tung, móa hỏi mấy câu ko biết trả lời là bị chúng nó cười thôi mũi, thành ra lại có cảm giác chúng nó đang dạy mình :(
may mà đang ôn thi đại học, chỉ bắt nó giải đề, nó hỏi han lung tung thì: "cái đó có ra thi ko, học cho có trọng tâm ko hỏi hiếc gì cả"
cũng may mà mình chỉ dạy mỗi môn hóa, chứ thêm toán với lý thì chết với nó mất
may mà đang ôn thi đại học, chỉ bắt nó giải đề, nó hỏi han lung tung thì: "cái đó có ra thi ko, học cho có trọng tâm ko hỏi hiếc gì cả"

cũng may mà mình chỉ dạy mỗi môn hóa, chứ thêm toán với lý thì chết với nó mất

). Lúc này cậu học trò thấy màn chém gió mình kinh quá đành chăm chú. Cuối cùng, rút kết lại mình hỏi "Làm thế nào để vừa chơi game mà vẫn học tốt" thì cậu ta nói học bài đầy đủ (Trong khi đó bản thân thì lười kinh khủng). Thế là sau một màn chém gió tiếp, nếu muốn như thế thì cứ làm theo lời anh bảo, thế là mình kể ra một số kinh nghiệm của mình, lúc này em nó ngất ngây rồi 