Mình đọc từ trang 1 tới đây, ko bỏ 1 post nào, các bạn tranh luận hay quá. Mình xin đóng góp ý kiến, với cái nhìn của 1 người chơi wow 7 na7m liên tục nay đã quit và chuyển sang sc2 :
_ Cái AH của D3, ra đời với mục đích là tăng lợi nhuận của Blitz, đọc trên các forum khác tụi nó QQ kêu ca này nọ nói là tạo ra farmer Abc này nọ. Tụi nó không hiểu rằng cho dù ko có RMAH thì farmer vẫn có đầy cả ra. Có game online là có thị trường bất cần anh có quản lý nó hay không.
_Thêm mấy bạn QQ bảo ra ra cái đó mất tính cân bằng game. Thì bạn có casual mà chơi, đâu ai kêu bạn bỏ tiền thật ra mà mua, blizz ko ép buộc 1 ai cả, nó chỉ là trung gian charge phí 3-7% mà thôi, mọi giao dịch thuộc về players.
_Thích thì các bạn bỏ gold trong game ra mua đồ AH, nhưng theo mình hiểu rằng các trò chơi của blizz như WOW chẳng hạn, chưa bao giờ có khái niệm dư gold cả, trừ phi bạn farm điên cuồng 4-6 tiếng 1 ngày hoặc chơi ah cả ngày. Vì gold repair rất chua, chết 1 lần repair là xiểng niểng rồi, lên Inferno chết 5-6 lần là coi như ngày đó lỗ vốn gold. Aoi chơi D2 có nhớ Act3 ở khu rừng rậm amazon gì đó, Hell chết như điên.
_Single player hoặc Coop gì gì đó, vẫn phải qua Internet nên ko có tự sướng 1 mình dup đồ được. Còn chế độ COop có hệ thống match making của tụi nó tự kiếm. Giống như bác đang ở quest nào, act mấy, kiếm thằng vào là xong tươn tự như sc2, bác ở silver thì match với silver hoặc platinum.
_ Chơi Coop thì vui hơn singpler và có bạn, có combo, phối hợp các class, PHẦN TRĂM ĐỒ văng ra cao hơn, chứ ko phải đồ văng ra xịn hơn. Bù lại là máu quái vật tăng theo lượng người chơi, vd 2 người thì máu quái x2, damage cũng thế.
_ Ai có ý định muốn cày cuốc kiếm tiền từ D3, thành thật khuyên bạn NÊN BỎ NGAY ĐI. Vì sao?
1. Có cả 1 đội ngũ chuyên nghiệp, 1 công ty , hàng trăm công tym hàng ngàn con người nó làm cái này TRONG CÙNG 1 THỊ TRƯỜNG--> cạnh tranh---> phá giá. bạn nghĩ bạn có công ty không, có đội ngũ nông dân chuyên cày cuốc không. CHo dù bạn có bạn có nhắm đủ lực để chịu nổi cơn phá giá thị trường không? Ai chơi wow chắc cũng hiểu thị trường AH của WOW có những ngày vài nguyên liệu bị phá giá kinh khủng do tụi farmer quá đông, --> thừa nguyên liệu.
2. Kinh nghiệm bản thân, 1 chuyện hơi buồn, mình kể ra không QQ gì cả. Hồi trước chơi wow 2004 tháng 11, lúc đó mới học DHBK được 2 tháng, sinh viên năm 1 thây rảnh mà, chơi wow, chơi riết đâm nghiện, cứ nghĩ đó là real life, còn cuộc sống thật của mình là net life. Ăn ngủ cũng nghĩ đến game, thậm chí nằm mơ cũng thấy nó, đặt lưng xuống nằm là trong đầu nghĩ là mai mình sẽ farm reputation với faction này, hoặc farm instance kia kiếm cái item nọ, vv, nói chung là toàn bộ tâm hồnd ành cho wow. Nhưng 7 năm sau được cái gì. Kết thúc bản WOTLK, trong game em pvp được 2k rating, mặc dù đối với pro đây là bèo, nhưng với mình vô cùng hạnh phúc, guild giết được trùm cuối. Nhưng đó cũng là lúc bị đuổi học. Trong game cưỡi rồng cưỡi cọp, ngoài đời thì chẳng ra cục đặc sản gì cả. bạn bè đứa làm bác sĩ thú y chích chó cũng được hơn 10 củ 1 tháng, có đứa bèo bèo cũng tầm 4-5 củ. Vậy mà mình tự hào chơi AH ng2y kiếm vài ngàn gold, tháng tháng đổi được cái prepaid card thấy tự hào cũng làm ra được cái gì. Nghĩ lại mắc cười. Giờ thì đang học lại HK1 của RMIT, nhận ra game chỉ là trò giải trí đơn thuần, Giờ mình chỉ chơi mấy trò mì ăn liền, log vào đập nhau nhanh gọn lẹ , ok , ko farm fiếc gì cả như sc2 hay LOL.
Kết luận, khuyên anh em 1 câu, đừng mong kiếm tiền từ D3, no life kết quả cũng chẳng ra gì đâu,nói thật đấy, mình thấy trước mắt ở vn có 2 thằng bạn lập công ty wow, nuôi nông dân bây giờ ôm đầu máu chạy rồi, trò nào cũng đến hồi kết thôi. Chơi D3 for fun, lâu lâu rớt ra cái item thì xem xài thì xài, ko thì quăng lên Ah kiếm vài chục đô, rồi đi nhậu là vui rồi. Còn bảo dân kinh tế để vô đây chơi d3 nghiên cứu kiếm tiền abc này nọ, mình nói thẳng mấy thằng đó chắc tốt nghiệp loại trung bình hoặc bị đuổi học lấy cái mác. Nếu giỏi chẳng chui đầu vào hố rác này.
Thx for reading, my wall of text
Cám ơn bạn đã đóng góp những kinh nghiệm cá nhân rất quý báu, nhưng đây là Diablo III chứ không phải là WoW.
Và hướng của mình không phải là nguyên liệu mà là item vì nếu chạy đua nguyên liệu thì hiển nhiên không thể đọ lại được những công ty chuyên công nghiệp game cày vàng rồi. Hướng mình nhắm đến khiến cho ai cũng có thể thoải mái khi chơi, đó là không bị áp lực về cày cuốc, và dựa vào may mắn để tìm kiếm chút gì đó

Nghe có vẻ hơi phiêu nhưng bạn cứ nghĩ 1 nhóm người chơi không người này thì cũng người kia có thể drop, item đó có thể trao cho nhau để chơi (phù hợp với người này hơn) hoặc có thể bán xong chia. Và mình tập hợp lại để có 1 cái gọi là uy tín, để có thể tin tưởng nhau dễ hơn.
Mình muốn xây dựng 1 clan, 1 guild chứ không phải là xây dựng 1 đội trâu cày
. Khi mà nhận ra sai lầm thì nghĩ tìm việc khác, đi phỏng vấn làm lập trình viên chẳng lẽ vỗ ngực bảo là có 2 năm kinh nghiệm test game >"<
.