Chiều nay cũng xem đc phim rồi
cảm thấy có cái j đó trống trải lắm, nếu nói thẳng ra là hơi nhạt
kỹ xảo thì hoành tráng, thành phố bị tàn phá rất chân thật, nhưng sao mình xem ko thấy ấn tượng. Chắc cái cảnh này nó ấn tượng từ F1 rồi, đến F3 thấy ko còn mới mẻ nữa. Mình đánh giá phim ở mức trung bình khá, thua Sucker Punch. Thua khá nhiều, đánh giá cảm quan thôi. Thấy xem ko còn hấp dẫn. Dù phải thừa nhận là, Serie Trans là Serie mình thích nhất, hơn tất cả, tất cả các phim khác. Luôn phải đi xem vào ngày đầu tiên công chiếu.
Về vấn đề 3D thì đây cũng là lần đầu xem 3D, ngoại trừ 1 số cảnh rõ rệt, còn đâu thấy 3D ko khác 2D là mấy. Chưa trải nghiệm 3D nhiều nên ko dám bình luận. Nhưng dựa vào con mắt chủ quan thì thực sự là xuyên suốt phim thấy ko ấn tượng. Ngoại trừ mảnh vỡ bắn tung tóe thì còn chân thật.
Về nội dung thì ko bàn luận nhiều vì chắc còn nhiều bạn chưa xem đc. Kết lại là thấy ko tiếc cũng ko chán, 1 cảm giác bình khó tả. Tuy nhiên phim vẫn rất thu hút đc ng xem khi mình thấy rạp rất đông. Đông hơn các phim khác mình xem ở mega. Còn con robo tặng kèm thì chắc mega là đẹp nhất, mình phải bảo em bán hàng đổi cho con này, mấy con kia tạo hình + sơn xấu quá.