• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Lời hứa.

minh_loc_soay

Youtube Master Race
Tham gia ngày
25/4/11
Bài viết
0
Reaction score
0
Mình có ông bác ở Cà Mau, cán bộ Nhà nước hẳn hoi, nhưng về hưu lâu rồi, rỗi rãi lắm, hàng năm cứ vài lần lại mò nhà mình chơi mấy tháng mới về.
Nhớ cái dạo mình đang học cấp I thì bác bảo: "Cố mà học, vào cấp 2 bác mua cho cái đồng hồ" Ngày ấy mình thích có đồng hồ lắm, nhưng mình vừa vào cấp 2 thì ông bác bảo: "Mày còn bé chưa biết bảo vệ tài sản ra đường gặp cướp thì chỉ thiệt thân, tiền mua đồng hồ bác giữ hộ, lúc nào vào cấp 3 bác gom vào mua cho cái xe đạp mà đi".
Xuân qua hè lại, mình cũng vào được cấp 3, ông bác lại than: "Xe pháo mà làm gì, giao thông phức tạp quá chời, tai nạn đầy đường, tốt hơn là đi xe buýt cháu ạ, tiền mua xe để dành, lúc đỗ đại học bác kiếm cho cái xe máy mà đi cho sướng"
Thời gian như thoi đưa, bây giờ đây mình đang cắm cúi bên bàn học để ôn thi, nhưng đầu óc mình lúc nào cũng quẩn quanh câu trả lời của ông bác. Mấy ngày nữa mình đỗ đại học rồi thì ông bác sẽ nói gì nhỉ?
 
Mấy ngày nữa mình đỗ đại học rồi thì ông bác sẽ nói gì nhỉ?

"Bác thưởng cho cái này to cực" ... :>:>
 
cứ đỗ đi đã rồi hãy đòi ;))
 
minh loc xoay . anh ấy đã trở lại ................
 
từ hồi cái 2pic tiểu nhị và những người bạn, cứ thấy nick này là tự nhiên cảm thấy nhột nhột :(
 
Mình là mình rất thích cái bạn Minh lốc soáy này !
 
Bác lại bảo: "Giờ xe cộ không thể hiện được đẳng cấp, có tiền thì phải đi đá p`. Trông cháu thế này chắc chưa đủ lông đủ cánh, bao giờ lông cánh đủ cả bác cho tiền đi đá thoải mái :D."
 
Khi ấy bác bạn minh sẽ chém gió ra lốc xoáy rằng :"xe máy làm gì lắm này xăng lên giá vi eo,thôi để khi nào cháu ra trg` bác mua cho con Audi mà chạy :>"
=))
 
anh ấy đã trở lại :^o
 
Đồng môn của tieunhilang chăng X_X ?
 
Ông ý bảo để dành tiền khi nào bạn chết ông ý mua cho cái quan tài :>
 
Bác nào cháu nấy, chém gió thành thần !
 
lời hứa đôi khi chỉ coi đó như là động lực để giúp mình thực hiện tốt 1 việc gì đó thôi,chứ không nhất thiết phải thực hiện lời hứa đó. Nhưng bạn đừng hiểu lầm việc đó là hứa suông,mục đích của bác bạn là mong bạn tốt lên thôi. Nếu bạn làm tốt thì trước sau kiểu gì bạn cũng được bác ấy tặng quà, tớ hứa đấy ^^
 
Có thêm bạn trên hứa thì chủ topic cứ yên tâm nhé =))
 
Người lớn nhiều khi muốn con cháu của họ muốn cố gắng một cái gì đó nên mới hứa thế thôi :D, chả có gì quan trong cả^^, hứa như thế có khi bạn có động lực để học nữa ấy chứ
 
Back
Top