• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Bạn thân

Nếu bạn muốn tâm sự, hãy tìm đến con gái, cách tốt nhất là lên mạng, vào facebook, chọn em nào xấu xấu 1 tí, chỉ có mấy em như thế mới chịu ngồi nghe bạn tâm sự thôi :)
Còn con trai thì còn tùy đứa bạn ạ, nếu mà bạn tâm sự biến thái quá thì nó sẽ bảo bạn là gay ngay
 
Chắc ko phải đâu,mình nghĩ có lẽ do cách nói chuyện của chủ thớt đấy:-?,
lúc nói chuyện đừng nghiêm trọng quá,học cách nói chuyện của bố cậu ấy;))
 
nam với nam ngồi tâm sự nó ko bảo bạn pd cũng lạ =]] khác giới dễ nc hơn

trc mình cũng giống bạn , có thằng bạn thân chơi dc 7-8 năm rồi mà hễ mình buồn gì tính thân mật nc với nó cho đỡ bùn là nó lại giỡn giỡn kiểu chọc mình pd =]] dần dần thành ra chỉ chơi như bạn bè .
đến dạo gần đây thì bàn chuyện làm ăn , kể cho nó vài chuyện mình dag ko giải quyết dc :] thì nó cũng an ủi => thế là tâm sự cả mấy ngày liền .

tại bạn bác còn tính trẻ con ăn chơi nên tâm sự nó thế =]] khi nào nó suy nghĩ chững chạc người lớn thì tự động bác có chuyện gì nó an ủi và chủ động tâm sự với bác à :]]
 
vớ vẩn... nam với nam ngồi tâm sự mà kiu pd thì nữ với nữ ngồi tâm sự kiu là gì ... les àh ???

thành kiến cổ hủ quá ...




thanks
 
vớ vẩn... nam với nam ngồi tâm sự mà kiu pd thì nữ với nữ ngồi tâm sự kiu là gì ... les àh ???

thành kiến cổ hủ quá ...


thanks

tâm sự kiểu đàn ông nó khác , còn tâm sự kiểu ủy mỵ thì có thằng nào dám lại gần =]]
 
tâm sự kiểu đàn ông là sao ?

ra Tú Xương đứng tâm sự hay là chui vô cafe ngồi ... bộ bắt buộc tâm sự là phải như thế àh ...

đã buồn mà cứ phải làm theo bài bản... ước gì mấy người khoái làm theo bài bản đang đi xe ngoài đường mắc đi nhẹ, xem có làm theo bài bản là ráng nhịn rồi tìm 1 nhà vệ sinh nào đó chui vô ko ... hay là tìm 1 chỗ nào đó xử lý lẹ ...

Nam vs Nam vẫn là người với người, Nam vs Nữ vẫn là người vs người .... trừ khi ai tất cả mọi người cùng chung câu nói .. Người vs Người là thú vật thì tui chịu .. lúc đó tui ko nói nữa.

tâm sự mà cũng bày đặt phải nam với nữ, vớ vẩn.




thanks
 
Con trai con gái gì chả được. Quan trọng là nó có muốn chia sẻ với mình hay không. Tui tâm sự trai hay gái cũng có 1,2 người sẵn sàng chia sẻ, động viên mình.
Nhưng người bạn như thế không phải khi không mà có, và những thằng bạn mà bình thường toàn hú hét chơi bời với nhau thì khá khó để chuyển sang tâm sự. Nên phải train sẵn từ trước 1,2 anh thì lúc cần mới có.
 
Back
Top