Harry Potter and the Deathly Hallows part 1 (2010)

Status
Không mở trả lời sau này.
có ai rãnh tóm tắt cuộc đời Vol phát hem , đọc riết nhớ được vài chi tiết nhỏ @@ còn lại nhiêu trí nhớ dành hết cho thằng harry >.<

mò wiki h mới biết vụ này , gà vật @@

Việc tạo ra Trường Sinh Linh Giá của Voldemort là trung tâm cho những tập truyện sau cùng của Harry Potter

Con số 7 là con số quyền lực và bí ẩn trong thế giới của Harry Potter. Do đó, Voldemort đã có ý định chia linh hồn mình thành bảy mảnh, với sáu mảnh chứa trong những Trường Sinh Linh Giá và mảnh cuối cùng ở trong cơ thể mình. Khi Voldemort tấn công ở thung lũng Godric vào ngày 31 tháng 10 năm 1981, hắn đã toan tính tạo ra Trường Sinh Linh Giá thứ sáu, và cũng là cái cuối cùng bằng cái chết của “Kẻ được chọn”. Tuy hắn bị đánh bại, nhưng thật ra hắn lại thành công trong việc đó: Khi cơ thể hắn bị trúng lời nguyền Chết chóc, một mảnh linh hồn của hắn đã thoát ra và tìm cách lọt vào cơ thể sống duy nhất trong căn phòng – Harry Potter. Điều đó đã biến Đứa bé sống sót thành Trường Sinh Linh Giá thứ sáu. Voldemort, không hay biết việc này, đã “hoàn tất” bộ Trường Sinh Linh Giá với con rắn Nagini của hắn, vì thế đã chia linh hồn hắn tổng cộng thành tám mảnh (kể cả cái nằm trong cơ thể hắn), chứ không phải bảy. Sự việc phức tạp này thậm chí còn đi xa hơn. Đó là trong cả bộ truyện, vào bất kì lúc nào cũng chỉ tồn tại sáu Trường Sinh Linh Giá, vì: trước thời điểm Nagini được tạo thành một Trường Sinh Linh Giá (khoảng giữa năm 1993), một Trường Sinh Linh Giá ban đầu đã bị tiêu diệt (quyển nhật ký, bởi Harry Potter, vào năm 1992).

Tất cả các Trường Sinh Linh Giá (cái được tạo ra có chủ đích) đều là những thứ quan trọng hoặc mang một giá trị tinh thần đối với Voldemort.
 
Chỉnh sửa cuối:
có ai rãnh tóm tắt cuộc đời Vol phát hem , đọc riết nhớ được vài chi tiết nhỏ @@ còn lại nhiêu trí nhớ dành hết cho thằng harry >.<

mò wiki h mới biết vụ này , gà vật @@

mình nhớ láng máng nên tóm tắt tạm, có gì anh em bổ sung nhá

Mẹ vol là 1 phù thuỷ, nhưng ông ngoại vol vốn là 1 kẻ vô cũng vũ phu, nên đối xử vô cùng tàn tệ với mẹ vol, hậu quaqr là cô ta quá sợ hãi mà ko dám biểu lộ pháp thuật của mình ra. Trong làng của mẹ vol ở có 1 anh chàng muggle tên riddle rất đẹp trai, nên cô ta đem lòng yêu thầm nhưng sợ bố mình nên ko dám thổ lộ. Về sau, sau 1 biến cố ông ngoại vol bị bắt vào ngục do có lần "bố láo" với nhân viên của bộ. Ở nhà thoát khỏi sự kìm kẹp, nên mẹ vol mới bắt đầu quyến rũ bố vol bằng tình dược rồi 2 anh chị dắt nhau bỏ trốn. 1 thời gian sau, bố vol tỉnh thuốc nên chuồn về làng, bỏ rơi vợ. Mẹ vol sau đó sinh ra vol nhưng do yếu đuối nên đã qua đời bỏ vol vào viện mồ côi. Trong khoảng thời gian này bằng năng lực pháp thuật của mình vol làm mấy điều xằng bậy. Sau đó vol đc nhập học vào Howard rồi sau đó mở cửa phòng chứa bí mật. Về sau hắn lớn lên tốt nghiệp và bắt đầu đi làm đồng thời bắt đầu quá trình tìm kiếm các cổ vật của các nhà sáng lập trường. Sau đó hắn về trường xin làm giáo viên môn PCNTHA nhưng ko đc chấp nhận. 1 thời gian sau hắn bắt đầu khủng bố thế giới và gặp hạn khi tấn công gia đình HP. Rồi mười mấy năm trôi qua và cuối cùng Vol bị Hp kill.
 
Tính ra thằng Harry về chiến đấu chỉ biết có vài phép:
Giải giới, Choáng, Điểm Huyệt, Bó Thân, Thao Túng, Cắt Sâu Mãi Mãi, Hành Hình, Tử Vong.
Một nửa số đó là học từ Tử Thần Thực Tử, mà đòn mạnh nhất của nó là giải giới học từ thầy Snape =)). Cả Cắt Sâu Mãi Mãi cũng vậy.
 
Tính ra thằng Harry về chiến đấu chỉ biết có vài phép:
Giải giới, Choáng, Điểm Huyệt, Bó Thân, Thao Túng, Cắt Sâu Mãi Mãi, Hành Hình, Tử Vong.
Một nửa số đó là học từ Tử Thần Thực Tử, mà đòn mạnh nhất của nó là giải giới học từ thầy Snape =)). Cả Cắt Sâu Mãi Mãi cũng vậy.

Thiếu thần hộ mệnh nè ;)
 
Mình thấy Harry có một ưu điểm là dũng cảm, cái này quan trọng. Ron: trung thành, Hermione: thông minh. Emma: xinh đẹp =))
 
Nevile mới trung thành chứ Ron giận dỗi bỏ Harry hơi bị nhiều :)) Harry thì tốt bụng mới nổi bật chứ tất cả đều dũng cảm còn gì

Bùa hộ mệnh thì chắc là tính vào phép phòng vệ và hỗ trợ, chỉ có tác dụng tấn công khi đối mặt với Giám Ngục

Khinh thân chắc cũng là phép tấn công chứ nhỉ, làm đối phương bị treo tòng teng cho mình tụt quần thoải mái :">
 
Thấy có tốn mana đâu, làm phép trong HP liên tục được mà, có tốn tý sức nào đâu :))
Mà trong truyện cũng không hiểu lắm việc làm phép khó đến mức nào nhỉ, chỉ có 1 số phép giải thích là phải tập trung đến 1 cái gì đó (như bùa hộ mệnh), và phải đọc chính xác + uốn tay cho chuẩn (như bùa bay p1) :-? Và mấy cái phép cao siêu thì đòi hỏi những gì mới làm được nhỉ :-?
Phép thuật càng cao siêu thì càng tòi hỏi nhiều về tâm lý của người cầm đũa phép như phép gọi thần hộ mệnh thì cần nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc , hay phép "hành hạ" thì phải coi sự tra tấn như một trò vui , điển hình trong những phép cấp cao này chính là "bế quan"

Về vụ tốn mana có thể xem lúc bác Hagrid nó với Harry rằng nó phải học nhiều mới đạt đến trình độ người khác , hoặc những buổi học bùa hộ mệnh với thầy Lupin (p3) hoặc phần 4 khi thầy Moody giả mạo giảng về Avada Kedavra có nói cả một lớp học sinh năm thứ 4 nguyền rủa hắn thì cũng hề hấn gì cả vậy có thể suy ra các pháp sư trẻ phải được luyện tập để gia tăng năng lượng (quyền phép) của mình . Những phép cao cấp lâu lâu mới được những pháp sư mạnh dùng đến (những phép như THM, Avada thường trong khi đấu tay đôi chỉ dùng một lần sau đó các pháp sư lại đổi ra phép khác ), còn phép thường như giải giới; chóang ; điểm hyệt ; trói thân không cần nhiều năng lượng nên vẫn phóng ra đều đều như thường
 
Nhớ trong truyện bọn nó hay dùng phép thân hộ mệnh để làm bùa khiên, phản phép thuật mà. Chẳng rõ có phải do LL dịch lung tung không :-??
 
179685_150780224976840_143695132352016_263226_7827956_n.jpg

=))
 
Tính ra thằng Harry về chiến đấu chỉ biết có vài phép:
Giải giới, Choáng, Điểm Huyệt, Bó Thân, Thao Túng, Cắt Sâu Mãi Mãi, Hành Hình, Tử Vong.
Một nửa số đó là học từ Tử Thần Thực Tử, mà đòn mạnh nhất của nó là giải giới học từ thầy Snape =)). Cả Cắt Sâu Mãi Mãi cũng vậy.

phép tử vong là phép nào nhỉ?? sao mình ko nhớ
 
Mấy đứa kia cũng có làm được phép gì cao đâu, chắc 7 năm mới tốt nghiệp PT thôi, rồi sau đó làm việc mới học thêm phép chuyên môn
 
Bọn này chúng nó lười ấy mà :)) theo như cụ Dum nói thì chỉ xê xích nhau có vài tháng tuổi thôi mà anh Tom đã tìm đủ mọi cách để có thể trở nên bất tử, phải noi theo gương anh Tom thì mới có phép xịn mà dùng =))
 
Anh Harry cũng không kém , hết năm thứ 5 là hắn nắm trong tay toàn bộ ngõ ngách của ngôi trường , đánh nhau với đủ thứ quái vật từ chó 3 đầu , mãng xà đến giám ngục , rồng
 
Harry nó có bản đồ của cha nó thì nói làm gì [-X
Mà khi đọc truyện rất thích vụ các ngõ ngách bí mật của trường nhé, toàn tưởng tượng được đi khám phá từng ngõ ngách của trường thôi :))
 
Nếu nói đến vụ biết ngõ ngách trong trường thì ngoài mấy ông đời trước ra thì Fred và George là giỏi nhất. Cái bản đồ đạo tặc bị lão Flich thu, lão ko biết cách sử dụng mà 2 thằng này chôm về lại biết dùng mới hay chứ :))
 
Các bạn cứ chơi video game HP, tha hồ mà lượn khắp các ngóc ngách đến hoa mắt luôn @-)
 
Game thì có mỗi HP5 là có hứng khám phá lâu đài thôi. Nhưng mà thấy mấy vụ ngõ ngách trong phim không giống trong truyện lắm nhỉ :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top