[PSP]Knights In The Nightmare [USA]

Híc đoán ra ở thành phố nào rùi nhưng gõ mãi vẫn sai, cuối cùng mới nhận ra là đang bật Unikey. Thanks Karjn nhìu nhé !
Và ko thể hiểu đc những ai vẫn mang game sang PSPISO, chẳng lẽ mặt dày đến mức người ta đã nói rõ ràng đến mức này mà vẫn cố mang sang kia ?
 
Trò này thì độ phức tạp khỏi bàn rồi, ai đã từng chơi trò này trên DS thì chắc chả down bản này về để hành ÓC nữa đâu :))
 
Trò này cũng đâu đến nỗi quái lắm, chịu khó ngồi nhai tut là chơi ngon ơ, chắc cái tội skip.
 
Trò này chơi sao thế m:-?? Mình xếp quân xong rồi đợi đến thì đánh à :-?? . Chả hiểu mấy cái turn cho lắm
 
cái này muốn chơi thì phải coi hướng dẫn sử dụng trước khi dùng còn không là ngồi đánh tới sáng quái cũng không chết đâu, hồi đó không chịu coi hướng dẫn nên game over hoài, gợi ý cho một ít: muốn giết quái thì phải dùng vũ khí, không dùng vũ khí thì quái không chết đâu
 
Cây cầu đẹp thật nhìn mê ly bữa nào ghé chơi :))

IMG_1337.jpg


IMG_1351.jpg


IMG_1348.jpg
 
Cho mình hỏi chút đã, game này chơi như thế nào vậy? :-?
Mới dzô chơi mà vẫn chưa hiểu cách chơi gì cả 8-}
 
đúng quê mẹ mình đây mà, câu đố kiểu này vui phết đấy tiếpp tục nhé kạn, thanks for sharing
 
Cầu này gắn liền với 1 kỉ niệm với bạn bè thời sinh viên đợt xuyên Việt 2 năm trước cùng lũ bạn 12h đêm trốn đoàn đi ra cầu chơi, vào đoạn giữa cầu ngồi lúc sau nó quay ngang ra để tàu bên dưới lưu thông qua cả lũ mắc kẹt ở đấy ngồi đánh bài đến gần sáng nó mới quay lại mới về dc nhà. Cả lũ sau đấy mỗi đứa 1 cái bản kiểm điểm nộp cho trưởng đoàn vì tội trốn đi chơi đêm ^^!
 
Chỉnh sửa cuối:
Cho mình hỏi chút đã, game này chơi như thế nào vậy? :-?
Mới dzô chơi mà vẫn chưa hiểu cách chơi gì cả 8-}

Câu chuyện của game là về vì vua qua đời một cách bí ẩn, linh hồn của ông được Valkyrie hồi sinh lại và bắt đầu mò về vương quốc của mình để tìm ra câu trả lời. Do vị vua không biết rằng mình đã chết nên ông vẫn tưởng mình đang mơ vì thế nên tên của game là Knight in the Nightmare.

Nhiệm vụ chính của game là điểu khiển linh hồn Wisper vừa tránh né đòn đánh của địch như mấy cái game bắn máy bay trên game thùng, vừa điều binh khiển tướng, chọn vũ khí thích hợp cho những hiệp sĩ được bố trí cố định trong màn và charge đề tấn công.

Lưu ý là mỗi hiệp sĩ chỉ sử dụng được một loại vũ khí nhất định như chiến binh thì chỉ xài được rìu, búa, pháp sư chỉ xài được gậy phép ... ngoài ra thì chỉ có kỵ sĩ là có thể di chuyển sau khi tấn công.

nhiệm vụ chính là tiêu diệt hết một lượng quái vật quy định trong màn hoặc diệt boss.
 
bác karjn làm quả vui chơi có thưởng, đoán pass có game ,bây h` đăng kiểu này thì hay nhưng sợ sau này có ý kiến tiêu cực ( vì game mới nên thèm thuồng nhưng 1 thời gian có người khác up thì lại bụng ta suy ra bụng người)
 
gameplay công nhận còn khó hơn cả bản DS,điều khiển kg nhạy bằng dùng cảm ứng,nhưng công nhận game hay thật,lên youtube coi thử gameplay mấy màn sau thấy loạn xà ngầu,màu sắc bay tứ tung=))
 
gameplay công nhận còn khó hơn cả bản DS,điều khiển kg nhạy bằng dùng cảm ứng,nhưng công nhận game hay thật,lên youtube coi thử gameplay mấy màn sau thấy loạn xà ngầu,màu sắc bay tứ tung=))

Cứ đợi đến khi đánh boss đi mới thấy điên loạn thế nào, thêm chế độ Nightmare nữa =))
 
Câu chuyện của game là về vì vua qua đời một cách bí ẩn, linh hồn của ông được Valkyrie hồi sinh lại và bắt đầu mò về vương quốc của mình để tìm ra câu trả lời. Do vị vua không biết rằng mình đã chết nên ông vẫn tưởng mình đang mơ vì thế nên tên của game là Knight in the Nightmare.

Nhiệm vụ chính của game là điểu khiển linh hồn Wisper vừa tránh né đòn đánh của địch như mấy cái game bắn máy bay trên game thùng, vừa điều binh khiển tướng, chọn vũ khí thích hợp cho những hiệp sĩ được bố trí cố định trong màn và charge đề tấn công.

Lưu ý là mỗi hiệp sĩ chỉ sử dụng được một loại vũ khí nhất định như chiến binh thì chỉ xài được rìu, búa, pháp sư chỉ xài được gậy phép ... ngoài ra thì chỉ có kỵ sĩ là có thể di chuyển sau khi tấn công.

nhiệm vụ chính là tiêu diệt hết một lượng quái vật quy định trong màn hoặc diệt boss.

em cũng ko hiểu về cách chơi

cái bác nói là cốt truyện chẳng liên quan gì cả :|
 
Back
Top