BBL2R
SPARTAN John-117
- 25/8/02
- 11,103
- 14,268
SP của BC 2 thì cực kì tệ rùi,có điều MP hay gấp tỷ lần,nếu game này SP chỉ ngang SP BC 2 thì -.-,
SP của BC2 mà cực kì tệ thì Sniper:Ghost Warrior chắc thuộc dạng bỏ chó ăn.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
SP của BC 2 thì cực kì tệ rùi,có điều MP hay gấp tỷ lần,nếu game này SP chỉ ngang SP BC 2 thì -.-,
. Làm tình huống thì cứng nhắc, phải đứng đúng vị trí thì mới cho bấm nút... đạp cửa
.
...
...- Xin lỗi chứ sau khi thấy cái clip trên youtube thì thằng này, phần SP của nó y như thằng "bom xịt" Medal of Honor: Airborne mấy năm trước. Cũng cùng 1 engine, cùng 1 hãng làm, cùng 1 môtíp y chang vậy. AI cũng... tương tự như trước vậy mà mấy thằng trên youtube khen... rần rần. Đồng đội thằng nào thằng đó nhìn gần như là y chang nhau, cũng râu xoàm xoàm. Lồng tiếng cũng gần gần giống nhau nốt. Làm tình huống thì cứng nhắc, phải đứng đúng vị trí thì mới cho bấm nút... đạp cửa
.
- Thấy được nhất là cái vụ nó có cho prone là 1, hai là bắn địch thì có cảm giác là bắn dính và chết liền chứ không như cái engine MP của nó, bắn chả cho cảm giác gì cả.
Ko phải người ta chơi dở mà là do giao diện lẫn nút bấm thiết kế quá nhảmP/S:...cha nội up game chơi dở quá xá...
. Biểu đá cửa nhưng chẳng biết sao lại ko cho đá. Biểu nắm tay nhảy lên mà bấm hoài chẳng thấy nhảy lên, biểu cắt cầu dao diện mà cái hiện nhiệm vụ nó lại nằm ở cái chỗ khó thấy nhất, tưởng là thằng bồ nó che mới ghê chứ. Về kiểu sprint hay di chuyển thì tụi này kinh nghiệm trò MOH: Airborne rồi nên ko còn lắc lư nữa, có điều lúc chạy và lúc chẳng chạy thấy tốc độ cũng... như nhau. Ko biết có phải do cảm giác ko hay thế nữa.
...ông ấy loay hoay hoài mới xong
...ấn nút quăng bom luôn mới ghê chứ
...
...
...AI này thua hẳn AI Splinter Cell về việc Sam núp trong tối mà bắn là tụi nó biết đâu liền
...xem ra có nhìu vấn đề gây khó chịu nhỉ
hi vọng PC khá hơn về mấy cái trên
xi đừng là " Thùng rỗng kêu leng beng "

