sasuke1212
Samus Aran the Bounty Hunter
Hôm qua mới đi nhà thờ xong, lại giảng về hôn nhân 
Mới nghiệm ra mấy điều, nếu mà trong cuộc sống t/c hay hôn nhân, mà cha mẹ sắp đặt cho con cái trước hay ép buộc thì cái đó dễ đổ vỡ do không có sự đống ý, đồng thuận của một trong 2 bên ... Hơn nữa, như thế là thiếu tự do và không có quyền lựa chọn => Kiểu này chỉ chắc có lẽ cũng chả kéo dài được lâu.

Mới nghiệm ra mấy điều, nếu mà trong cuộc sống t/c hay hôn nhân, mà cha mẹ sắp đặt cho con cái trước hay ép buộc thì cái đó dễ đổ vỡ do không có sự đống ý, đồng thuận của một trong 2 bên ... Hơn nữa, như thế là thiếu tự do và không có quyền lựa chọn => Kiểu này chỉ chắc có lẽ cũng chả kéo dài được lâu.
.
. Sau này về thằng kia có hỏi thì em nó có 1000 lý do để nói "dối" về cái mất của mình " em bị ngã/ em té xe/ té cây...các kỉu". Nói chung là do tâm lý quá đa cảm của nữ giới nên chúng ta có thì cứ "xơi", ko hốt ngay sau này em nó chắc chắn sẽ đổi ý 
