các cậu thích tranh cãi về đẳng cấp các loài nhỉ:), vậy tôi sẽ nói thế này:
các cậu dựa vào cái gì để nói loài này hơn loài khác? Skill, Ability hay Cơ bắp? Nếu thế thì động vật tiến hóa hơn chúng ta nhiều lắm
, Voi dư dức quật chết con người. Báo chạy nhanh hơn xe công thức một. Dơi nghe được siêu âm này... Bọn đấy đẳng cấp rất cao
Trời ạ, nói một sinh vật bậc cao phải nói đến trí não và tư duy.
Theo đó thì Vamp cũng ngang hàng, vì sao? Vamp ko thông minh hơn, sống lâu hơn ko phải là thông minh hơn. Kinh nghiệm nhiều hơn? Đúng. Nhưng kinh nghiệm không phải trí thông minh
Có ai đọc Animorph ko? tất cả các loài phát triển đến mức có ý thức (gọi là sinh vật nhạy cảm ý) thì đều bình đẳng với nhau. Do đó sẽ ko có sinh vật cao hơn con người đâu (dù nhiều người tưởng là có do nhầm lẫn về trình độ phát triển
)
Ko điên chút nào hết nếu họ ko coi con người là loài thấp hơn mình
Nhắc lại là cậu chưa chứng minh dc gì cho cái tiền đề của cậu hết
, cãi cố quá
Sặc, tôi tưởng gì, bác cái mớ này của cậu dễ như ăn kẹo
1. Bất tử thì là sinh vật cao cấp hơn?
(mà chả bất tử đâu ạ
)
2. Kiến thức cao hơn? Thế thì 1 ông giáo sư tiến hóa hơn cậu nhiều
3. Khả năng? Động vật tiến hóa hơn cậu nhiều, cậu chưa bằng cả 1 con cẩu về khả năng khứu giác nữa cơ
.....
nói chung đọc bài phân tích của tôi ở trên đi
các cậu dựa vào cái gì để nói loài này hơn loài khác? Skill, Ability hay Cơ bắp? Nếu thế thì động vật tiến hóa hơn chúng ta nhiều lắm
, Voi dư dức quật chết con người. Báo chạy nhanh hơn xe công thức một. Dơi nghe được siêu âm này... Bọn đấy đẳng cấp rất cao
Trời ạ, nói một sinh vật bậc cao phải nói đến trí não và tư duy.
Theo đó thì Vamp cũng ngang hàng, vì sao? Vamp ko thông minh hơn, sống lâu hơn ko phải là thông minh hơn. Kinh nghiệm nhiều hơn? Đúng. Nhưng kinh nghiệm không phải trí thông minh
Có ai đọc Animorph ko? tất cả các loài phát triển đến mức có ý thức (gọi là sinh vật nhạy cảm ý) thì đều bình đẳng với nhau. Do đó sẽ ko có sinh vật cao hơn con người đâu (dù nhiều người tưởng là có do nhầm lẫn về trình độ phát triển
)Cậu có bao giờ thấy 1 ai từ bỏ kiếp người mà coi mình như 1 con chó chưa? Nói đơn giản là nhà lão bác sĩ đó bị điên! Và cái luận cứ của lão tác giả thì sặc mùi tình cảm Hàn Quốc!
Ko điên chút nào hết nếu họ ko coi con người là loài thấp hơn mình

Nhắc lại là cậu chưa chứng minh dc gì cho cái tiền đề của cậu hết
, cãi cố quá1. Vampire bất tử, human thì ko.
2. Và vì bất tử nên kiến thức của Vampire ngày càng cao hơn human. Bằng chứng rõ ràng nhất là gia đình nhà lão bác sĩ đấy!
3. Vampire có những khả năng siêu phàm mà human ko có: bay, sức mạnh siêu phàm, tốc độ siêu phàm và 1 số khả năng như hóa thành gió, cát, .... Còn human ?
4. Ngoài cây thánh giá, tỏi, ánh nắng, bạc, nước thánh ra thì vampire miễn nhiễm với tất cả kể cả độc chất, độ cao, dao kiếm súng đạn, ..... Còn human ? Cần phải nhắc lại là vampire ngày càng mạnh hơn, 1 số con có thể miễn nhiễm đc 1 vài thứ đó đấy!
5. Vampire chỉ cần 1 lượng máu nhỏ là đủ tồn tại, không nhất thiết phải là máu human nhưng máu human là món khoái khẩu nhất của vampire. Còn human ? Ngày nào cũng phải ăn, uống, hít thở tè le.
Sặc, tôi tưởng gì, bác cái mớ này của cậu dễ như ăn kẹo

1. Bất tử thì là sinh vật cao cấp hơn?
(mà chả bất tử đâu ạ2. Kiến thức cao hơn? Thế thì 1 ông giáo sư tiến hóa hơn cậu nhiều

3. Khả năng? Động vật tiến hóa hơn cậu nhiều, cậu chưa bằng cả 1 con cẩu về khả năng khứu giác nữa cơ

.....
nói chung đọc bài phân tích của tôi ở trên đi

Tuy nhiên trong cuộc đấu 1vs1 thì % thắng của human bằng 0. Và đây là tác phẩm hư cấu nên người ta chỉ so sánh về trình độ versus thôi bạn ạ 

