Khổ ở chỗ cái bài này chỉ đúng với tinh thần làm phim của mấy bác Hàn năm 2001, 2002 gì đấy (mà giờ các nhà làm phim VN đang háo hức mua kịch bản những năm ấy về dựng lại. NNHP là một ví dụ điển hình, và nó bị quăng tạ thảm thương không tiếc

). Dân Hàn nó bị chửi kinh như thế, nhưng có 1 cái nó hơn ta là nó biết rút kinh nghiệm. Người ta ghét ung thư ---> hết phim ung thư, ghét phim bi ---> chuyển qua phim hành động và phim hài, phim cổ trang, thậm chí là phim có bối cảnh nước ngoài nữa. Fantasy Couple, Ju-mong, IRIS, Speed Scandal, Chuyện tình Harvard... là những minh họa điển hình.
Đó là chưa kể mấy bác nào, ở chính gamevn này, xem xong BOF rồi quăng mấy câu kiểu "tưởng phim Hàn toàn bựa, ai ngờ cái này coi hay". Xin lỗi chứ cái BOF mới đúng là chỉ dành cho đám bựa, mê mẫu mã

Những cái như thế thì không bênh được.
Còn bác ấy lấy ví dụ mà cứ lấy mấy cái phim từ đời nào rồi còn rating thấp, bị đánh giá thấp thì khác gì lấy 1 bộ phim mâm xôi vàng của Mỹ đưa ra rồi phán là "nền điện ảnh Mỹ nó thế này đây này, tệ hại đến mức này này"

Càng ngày cái tính lãng mạn trong cuộc sống nó càng mất dần nhé. Nếu không xem "Trái tim mùa thu" hay "Giày thủy tinh", "Xin lỗi anh yêu em" thì xin lỗi chứ, xem rồi mà còn quy nạp vào phim Hàn chỉ có sến và thô bỉ thì thua
Mà cái bác viết bài đấy như là ghét xã hội Hàn chứ không phải phim Hàn, câu nào bác cũng chêm chêm mấy câu kiểu "dân ta hơn hẳn dân Hàn"
- Một chi tiết "thô bỉ Hàn Quốc" thường thấy trong phim , và dễ thấy ngoài đời , đó là sự giả tạo của đám ma cô chuyên ăn tỏi và kim chi . Chẳng hạn với gái mà nó thích thì nó sốt sắng lắm , bày ra đủ thứ trò khùng điên để tỏ tình chinh phục . Trong khi với gái mà nó không thích thì nó đối xử rất bạc bẽo và tỏ thái độ khó chịu ra mặt . Trong phim dễ thấy nhất là cảnh đứa con gái thích thằng con trai , nói chuyện với nó mà nó chẳng nhếch mép cười cho tươi tỉnh cái mặt . Mặt nó nhăn nhó nặng trình trịch như bị thiến Còn ngoài đời , cứ nhìn cảnh một đứa con gái đẹp là các chú Hàn xoay quanh tít mù , trong khi gái xấu thì tuyệt chả đứa nào giúp đỡ galant . Thấy điểm này là thua xa anh em VN ta rồi . Lý do : tất nhiên nếu anh muốn cua em nào đẹp thì phải đối xử đặc biệt hơn , nhưng trên hết anh phải là một thằng đàn ông galant và biết giúp đỡ người yếu hơn mình , ở đây là phụ nữ . Chứ anh giả tạo quá đáng .
Riêng cái đoạn này, không biết bên nào mới gọi là giả tạo

Không dám nói ý của bác là sai, nhưng dùng từ "giả tạo" có vẻ không ổn
Văn hóa phim của nước nào cũng có điểm đáng nói. Nhưng ngay cả cái lãng mạn trong phim Hàn mà các bác cũng phủ nhận thì không hiểu khi yêu các bác như thế nào, gì chứ xem phim Hàn là rút ra được không thiếu gì cách tán đâu nhá
