+Hầy, nhưng mà chồng cô vẫn còn có công ăn việc làm. Như con vợ tôi thì vô công rồi nghề chán...Suốt ngày mơ làm phi hành gia hành phéo mà mỡ thì chả biết phi. chán
vợ bác nó còn đở hơn con vợ tui mới cưới.ra công viên đánh đàn thế nào ko bít vớ ngay con molly.

con đấy thì giời ơi thôi rồi chỉ được mổi cái làm bếp trưởng lương cao còn ngoài ra chẳng được gì.ăn xong ko rửa bát đỉa mà cứ cầm lên liếm liếm cho qua loa:(nghỉ đến cảnh đấy tui hết mún cho nó ngủ chung rồi T_T.con này được mổi cái tật ở dơ ko ai bằng thế mà làm trong ngành ẩm thực mới ghê
.
___________Auto Merge________________
.
vậy bạn chụp hình làm thành 1 câu chuyện,trong box vẫn chưa có truyện của TS3 đâu
thế thì để tui sưu tập hình ảnh đả chứ từ lúc chơi sim3 đến giờ toàn lo test game ko chụp tấm nào

giờ cũng bít chút chút để tạo lại 1 fam khác rùi viết vậy