- 2/4/06
- 76
- 0
nhóc nghe anh nói nè
roads lead to Rome
cho dù em chọn bất kì cách nào,bất kì hình thức nào em cũng sẽ làm được điều nếu như thật sự em sẽ làm được
và cái em đang cần mọi người chỉ bảo là làm cách nào nhanh nhất, hiệu quả nhất, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn
theo như bà vi xí xọn kia thì bà ý cho em theo 1 cái khuôn girl ngoan hiền tử tế đảm đang nội trợ giỏi nuôi con tốt
còn theo anh thấy thì nhóc không phải là loại con gái như thế
nhóc đừng thay đổi bản thân cho phù hợp vì chắc gì nhóc đã làm được mà có khi yêu nhau rồi nhóc trở về con người cũ hóa ra chia tay à O_O
theo kinh nghiệm của anh để lại thì nếu như ông đó không có khó chịu với nhóc, không tỏ thái độ không muốn nói chuyện thì tức là bật đèn xanh rồi
thật ra cũng có nhiều con thích anh lắm nhưng anh éo thích chúng nó nhưng cũng không ghét bỏ vì nó không làm gì quá đáng cả nhưng bị 1 cái là mấy con đó ko biết cách cưa với cả thiếu kiên trì không thì anh cũng đổ
hiện giờ nhóc cứ tiếp tục như thế này thôi.
kiểu tình cảm của nhóc giờ là phải tiến từ từ, không hấp tấp được chết ngay đó.
nhóc hãy làm điều gì đó đặc biệt để trở thành 1 người đặc biệt đối với nó
rồi từ đó ta tính tiếp
còn điều đặc biệt đó là cái gì thì nhóc phải tìm hiểu rõ con người nó, tính cách nó, thái độ nó
anh bật mí cho nhóc 1 bí mật rất lớn nhé
đã là con người thì dù là con trai hay con gái, đàn ông hay đàn bà luôn luôn có ít nhất 1-3 lần trong 1 tháng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, yếu đuối, cần chỗ dựa, cần 1 người khác giới để tâm sự, cảm thông và để thấy rằng mình được quan tâm & chăm sóc
đã có lần 1 đứa con gái bị anh chọc đúng chỗ này và thế là xong luôn
nhóc muốn làm kiều gì thì tùy nhóc
nhất cự li nhì cường độ
câu này rất là chuẩn
thôi không nói nữa
nói ra không biết bao giờ mới xong
nói chung có gì cứ hỏi
mà cách nhanh nhất để tỏ tình với thằng cu ý
là nhóc send cho nó cái link topic này của nhóc
cho nó thấy rõ tình cảm của mình
chỉ cần nó hơi hơi quí nhóc và không ghét nhóc và cái thái độ không nói gì thì là ok rồi đấy
cái vụ này anh đã nói nhóc rồi mà, cứ từ từ mà tiến, chậm mà chắc, dục tốc bất đạt
P/S: mịe đọc cái topic với mấy cái comment cười muốn lộn ruột, mà nhắc nhóc luôn là head shot (bắn vào đầu) chứ ko fải head short (cái đầu ngắn @@) nhá
ước j anh đc nhóc sì mắc đao nhỡ![]()
He he.... nói như các pác cứ làm từ từ thì gặp kỉu con dzai chảnh 1 chút hay chưa mún có bạn gái mà chỉ mún con gái thix mình thì sao nhỉ

Đã tấn công thì phải ra trò ....ko nên dữ dội wa' nhưng cũng phải đều đặn... đầu tin là thay đổi cách xưng hô từ từ như Vivo nói
.....xưng gì dễ dàng thui như xưng tên rùi từ từ thay đổi
......ngừơi ta wan tâm mình thế nào thì wan tâm lại như vậy....thế sẽ ko làm hắn sợ mà invi ( mình đã từng làm ) Đối với con nhà lành thì chuyện có GF hơi khó với hắn......do đó hắn sẽ ko mún ze làm gf ngay đâu nên phải chủ động tình cảm 1 tý
Sắp lên ĐH....cái thời hành động theo cảm xúc sắp hết rồi.......nên quý trọng cái cảm xúc hiện tại của mình.......đừng cố thay đổi mình hén

PS : Head short là cái đầu của wần short chứ ko phải cái đầu ngắn
.....cho 1 cái head short cũng có chút ý nghĩa nhỉ 








. Bình phẫm tấm hình chụp ỡ LQD nhá.
chỉ có ngoan hiền và đáng yêu thoai ^_^ mà em vẫn kưa khi mà đc bật đèn xanh đấy thoai :p
ăn trộm trong blog nó ra đấy ạ
