Yêu và hận

  • Thread starter Thread starter POKI
  • Ngày gửi Ngày gửi
hửm... Gì cơ ạ. Em không hỉu ý sếp lắm...

@poki: Thế bi giờ cậu còn nhớ người đó nhiều như trước nữa không?

bây giờ mình đã bắt đầu quên người đó.ko nhớ nhiều như lúc trước nữa vì mình có rất nhiều việc phải làm và có rất nhiều việc khác để quan tâm.
.
___________Auto Merge________________

.
còn hận là còn yêu ...................

chính vì câu nói này mà mình đã ko hận người ấy nữa.cách nghĩ của mình cũng đã thoáng hơn. Khác trước nhiều rồi.cảm ơn nha
.
___________Auto Merge________________

.
"Tha thứ cũng là một cách trả thù" nhưng mà thật khó:D


Thật thế ạ...Vậy sao em thấy khi chia tay con gái thường phải khóc rất rất nhiều con trai lại quay ra đi với ng khác như không có gì xảy ra là sao ạ?

@kikakiru: Là sếp:D

"Tha thứ cũng là một cách trả thù" nhưng mà thật khó:D MÌNH ĐÃ LÀM ĐC NHƯ VẬY VÌ MÌNH NGHĨ NGƯỜI PHỤ MÌNH RỒI CŨNG CÓ NGÀY BỊ NGƯỜI KHÁC PHỤ NÊN MÌNH KO CẦN PHẢI ĐAU ĐẦU ĐỂ NGHĨ CÁCH TRẢ THÙ CON NGƯỜI ĐÓ.HÃY ĐỂ CHO CHÌNH TRÁI TIM CỦA HỌ BỊ NGƯỜI HỌ YÊU LÀM TỔN THƯƠNG.CÔNG BẰNG CHO TẤT CẢ
.
___________Auto Merge________________

.
Ưm...Chia tay dù là mình nói lời chia tay hay nhận lời chia tay thì vẫn luôn buồn và nhớ mà bạn. Giống như cảm giác tin tưởng quá vào ai đó, đặt quá nhiều tình cảm và dựa dẫm về mặt tình cảm nên khi ra đi mình vẫn có cảm giác hụt hẫng. ưm. Thôi thì cứ tạm tạm đi bạn. Đi chơi đâu đó thay đổi không khí, đi mua sắm, chơi game, kết thật nhiều bạn vào cũng sẽ cảm thấy khá hơn đấy:D

Mình vừa thấy câu này
"Hận thù là thứ mà bạn giữ càng lâu thì bạn càng cảm thấy nó nặng nề" CÂU NÓI NÀY RẤT ĐÚNG.KO CHÊ VÀO ĐÂU
 
hết biết các bạn trẻ, con trai là ko dc hận ai hết.
Phải yêu , yêu tất cả con gái, phụ nữ trên thế gian, thế mới là con trai ;)).

nhưng mà tiếc quá mình lại ko phải con trai
 
Chốt thôi !

Thời gian là liều thuốc tốt nhất rồi, tìm kiếm đâu cho xa. Mới có vài tháng chứ bao lâu.. đường còn dài.. đời còn nhiều người !
Muốn quên thì nhất định sẽ quên được, chỉ là lâu hay chậm,trong lúc đó thì kiếm cái gì làm mỗi lúc nhàn tay là êm.

Nói chứ chả biết chủ topic có chứng mất ngủ hay không, chứ bản thân bị cái chứng đó và kết luận rằng nó rất đáng sợ.

Còn gì sợ bằng những khuya ngồi giữa cái không khí im lìm lạnh lẽo, sương giăng đầy đầu, thuốc lá thì cứ nghi ngút lởn vởn cùng với hình ảnh người yêu xưa tựa ngay trước mặt. Muốn trốn trong giấc ngủ còn chả được , cứ thế suốt đêm đối diện với nó, đôi khi lảm nhảm hỏi những câu tựa như uất ức vậy, mà nghẹn nghẹn cứ nhả ra từng tiếng tròn méo chả thành con khỉ khô gì, y như thằng điên.

Mà bây giờ cũng xong đấy thôi! Cứ vui tươi cho đời nó khỏe khoắn..Chừng nào nhìn vào gương tự hỏi : "ai thế này ?", " tui đây à?" thì mới thấy cái tình trạng dở hơi của gã này. Chẳng có tí cảm xúc gì, chẳng yêu chẳng ghét, không buồn không thương...

Nói chung là.. sống tiếp đi, qua rồi thì kệ con mom nhà nó !
 
@ chủ topic: Em nói thật là bác làm gì thì làm, quên thằng đấy đi, cứ chạy theo làm cái gì. Như con bạn em, cứ hi vọng mãi là thằng kia quay lại với mình cả năm nay rồi có được cái gì đâu, xong lại tự an ủi là "chúng mình là bạn tốt của nhau". Nẫu lắm :| Cứ như em đây, vui đi mà sống :)) Vui vẻ trẻ khỏe (mặc dù hiện tại đang gặp trục trặc tình cảm mà vẫn phởn :)) )
 
chốt thôi !

Thời gian là liều thuốc tốt nhất rồi, tìm kiếm đâu cho xa. Mới có vài tháng chứ bao lâu.. đường còn dài.. đời còn nhiều người !
Muốn quên thì nhất định sẽ quên được, chỉ là lâu hay chậm,trong lúc đó thì kiếm cái gì làm mỗi lúc nhàn tay là êm.

Nói chứ chả biết chủ topic có chứng mất ngủ hay không, chứ bản thân bị cái chứng đó và kết luận rằng nó rất đáng sợ.

Còn gì sợ bằng những khuya ngồi giữa cái không khí im lìm lạnh lẽo, sương giăng đầy đầu, thuốc lá thì cứ nghi ngút lởn vởn cùng với hình ảnh người yêu xưa tựa ngay trước mặt. muốn trốn trong giấc ngủ còn chả được , cứ thế suốt đêm đối diện với nó, đôi khi lảm nhảm hỏi những câu tựa như uất ức vậy, mà nghẹn nghẹn cứ nhả ra từng tiếng tròn méo chả thành con khỉ khô gì, y như thằng điên.

Mà bây giờ cũng xong đấy thôi! Cứ vui tươi cho đời nó khỏe khoắn..chừng nào nhìn vào gương tự hỏi : "ai thế này ?", " tui đây à?" thì mới thấy cái tình trạng dở hơi của gã này. Chẳng có tí cảm xúc gì, chẳng yêu chẳng ghét, không buồn không thương...

Nói chung là.. Sống tiếp đi, qua rồi thì kệ con mom nhà nó !

mình cũng là người hau mất ngủ,đên qua cũng ko ngủ đc và cũng có nghĩ về hắn nhưng mình lại cố ngủ hoặc nghĩ qua chuyện khác
 
em biết chỵ chưa thể quên được anh ý.
nếu chỵ muốn topic này đến được vs anh ý
em tình nguyện là "anh kim đồng"cho :))
tốt nhật là pơ đy mà sống chỵ yêu ạ
 
@ poki: cứ trân trọng những gì mình đang có. Gia đình, sức khỏe, bạn bè... Cuộc đời bạn không phải chỉ có duy nhất một người con trai. Cứ sống tốt cho bản thân trước đi đã, hữu xạ tự nhiên hương, rồi cũng sẽ có người nhìn ra trong bạn cái họ trân trọng và quí mến, rồi họ cũng tìm đến bạn. Hãy cứ vui vẻ đi :)

chả cần yêu hay hận !

Cái gì qua rồi thì cứ buông tay , giữ được thì buông được, cố chấp cũng chỉ thiệt bản thân thôi !
 
Cái gì qua rồi thì cứ buông tay , giữ được thì buông được, cố chấp cũng chỉ thiệt bản thân thôi !

hay quá xuất sắc ............\m/
 
@ poki: Cứ trân trọng những gì mình đang có. Gia đình, sức khỏe, bạn bè... Cuộc đời bạn không phải chỉ có duy nhất một người con trai. Cứ sống tốt cho bản thân trước đi đã, hữu xạ tự nhiên hương, rồi cũng sẽ có người nhìn ra trong bạn cái họ trân trọng và quí mến, rồi họ cũng tìm đến bạn. Hãy cứ vui vẻ đi :)

chả cần yêu hay hận !

Cái gì qua rồi thì cứ buông tay , giữ được thì buông được, cố chấp cũng chỉ thiệt bản thân thôi !

đúng vậy,giữ đc thì buông đc.mình đúng là người cố chấp.và kết quả cố chấp cũng chỉ thiệt bản thân.cảm ơn những lời nói rất đúng của bạn.
.
___________Auto Merge________________

.
em biết chỵ chưa thể quên được anh ý.
Nếu chỵ muốn topic này đến được vs anh ý
em tình nguyện là "anh kim đồng"cho :))
tốt nhật là pơ đy mà sống chỵ yêu ạ

bây giờ chị mong rắng bài viết này.những dòng chữ này sẽ ko bao giờ đến đc người có trái tim băng giá đó.vì có đến đc đi nữa thì cũng chỉ vậy mà thôi.từ đầu chị đã biết đây là 1 "cuộc tình duyên ko bến ko bờ" nó sẽ mãi mãi ko đến đc bến .nên rất cảm ơn.kết thúc ở đây thôi thế là quá đủ rồi.những ngày buồn đau đã qua rồi.
 
Back
Top