• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Yêu là tất cả

  • Thread starter Thread starter Nô.
  • Ngày gửi Ngày gửi
Vì NÔ :">.
Ai rồi cũng đến lúc từ bỏ 1 cái gì đó thôi trọc à. Nhiều người trên đây đã như vậy rồi như Sando nè. Thôi thì chỗ này làm nơi tâm sự của những người bạn già vậy. Thỉnh thoảng lên đây hỏi thăm nhau :cuteonion32:
 
Ai rồi cũng đến lúc từ bỏ 1 cái gì đó thôi trọc à. Nhiều người trên đây đã như vậy rồi như Sando nè. Thôi thì chỗ này làm nơi tâm sự của những người bạn già vậy. Thỉnh thoảng lên đây hỏi thăm nhau :cuteonion32:
Chẳng gì có thể tồn tại mãi mãi, chỉ có ký ức luôn là nơi náu ẩn bình yên. Anh em bạn hữu và cái diễn đàn này là một phần trong đó. Đôi lúc vẫn lục lại những bài trên forum từ hồi 2003-2008 để hoài niệm, tiếc là chuyển đổi nền tảng forum nên mất đi ít nhiều rồi.
 
Lý do mà bik và mọi người gắn bó với forum là gì vậy?
lý do của mọi người thì mình ko rõ, như thày cập chia sẻ kia cũng là 1 ý kiến
riêng toi là do cu đơn, chỉ có ở đây là còn chút tương tác qua lại :7cool_feel_good:
 
Chẳng gì có thể tồn tại mãi mãi, chỉ có ký ức luôn là nơi náu ẩn bình yên. Anh em bạn hữu và cái diễn đàn này là một phần trong đó. Đôi lúc vẫn lục lại những bài trên forum từ hồi 2003-2008 để hoài niệm, tiếc là chuyển đổi nền tảng forum nên mất đi ít nhiều rồi.
Ok giờ thì nô hiểu rồi. Kỷ niệm vẫn là thứ khiến người ta lưu luyến nhất. Mà nô tưởng có mình nô hay xem lại mấy bài cũ thôi hoá ra trọc cũng vậy ;;). Nhưng từ khi cái pc hư thì nghỉ luôn rồi vì xem trên thiết bị di động không tiện như pc.
lý do của mọi người thì mình ko rõ, như thày cập chia sẻ kia cũng là 1 ý kiến
riêng toi là do cu đơn, chỉ có ở đây là còn chút tương tác qua lại :7cool_feel_good:
Cô đơn đúng là thứ đáng sợ.
 
Nào rảnh làm 1 chuyến ra Phú Quốc chơi trọc. Mới mở siêu quần thể không ngủ United Center nè

image0.jpg


upload_2021-3-24_9-35-22.jpeg
 
Nào rảnh làm 1 chuyến ra Phú Quốc chơi trọc. Mới mở siêu quần thể không ngủ United Center nè

Giờ đi đi Nô :">
 
Từ hôm tết tới giờ mới tán gái lại. Lắm mối tối nằm không mà :5onion22:

upload_2021-3-28_14-47-10.png
 
Phú quốc đang corona mà nhỉ, sao rủ gái đi được nô ơi
 
Chỗ nô cũng có dịch mà chưa nghiêm trọng lắm.
 
đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang , yêu ai cũng lỡ làng , yêu bà già cho chắc ăn...
 
không tin nô nữa, nô cũng giống da đen porche
 
Là sao bik?
 
Nhiều kèo lại rồi mà vẫn chưa có gấu. Quen nhiều người nhưng vẫn thấy cu đơn =((. Up tấm hình kỷ niệm với ex

image0.jpg
 
Rip trinh nô 1 lần nữa
 
where is nô :9cool_pudency:
 
Back
Top