Phê bình ? Tôi chả thấy có gì để gọi là phê bình, nói rồi cái tập đoàn đó có lí do của người ta, mà cậu cũng đâu phải là coi film ngày nào gặp cái tập đoàn đó suốt mà biết là họ có đi trễ mãi hay k ? Chuyện cậu lựa ghế như thế nào, đi đứng ra sao thì đó là chuyện cá nhân k lẽ muốn lấy cậu làm gương tiêu biểu ?
Mà móc họng nhau làm gì zậy, tôi đi coi film cũng trễ vài lần, đội nắng đội mưa đi để coi film hót vào trễ đấy thì sao ? Đâu phải ai cũng như ai có 1 ngày thuận lợi, tôi mua vé từ mấy ngày trước, tới ngày chiếu thì hôm đấy làm việc ra muộn, chạy về tắm rửa gặp trời mưa nhưng vẫn phải đi, trễ tầm 15' cũng coi cái đó có gọi là chuyện để phê bình k ? Cậu nói đi trễ mà nhốn nháo cả làng thì tôi k nói làm gì, liệt đi trễ như kiểu miệt thị thì làm ơn suy nghĩ.
Nói thì nói thẳng mặt đi làm gì phải nói vu vơ zậy ?
Mà móc họng nhau làm gì zậy, tôi đi coi film cũng trễ vài lần, đội nắng đội mưa đi để coi film hót vào trễ đấy thì sao ? Đâu phải ai cũng như ai có 1 ngày thuận lợi, tôi mua vé từ mấy ngày trước, tới ngày chiếu thì hôm đấy làm việc ra muộn, chạy về tắm rửa gặp trời mưa nhưng vẫn phải đi, trễ tầm 15' cũng coi cái đó có gọi là chuyện để phê bình k ? Cậu nói đi trễ mà nhốn nháo cả làng thì tôi k nói làm gì, liệt đi trễ như kiểu miệt thị thì làm ơn suy nghĩ.
Nói thì nói thẳng mặt đi làm gì phải nói vu vơ zậy ?
, 1 đám chỉ giỏi chứng tỏ ta đây và bị ăn gạch 
cứ thấy nhàm nhàm, vờn mãi éo chết

. Ông kia liệt dạng đi trễ vào đầu bò chả vơ đũa cả nắm sai mẹ rồi, tùy người thôi
. Phim này mình xem cũng thấy hay.
Cái này là tip của lính Mỹ, hồi CTVN cũng thế, đếm như vậy sau mỗi 1 nhịp 10xx là đúng với 1 giây nhất, dùng để canh khi ném lựu đạn vì lựa đạn sau 5s hoặc 7s sẽ nổ, canh khi ném tới đích nổ ngay, ko cho địch có thời gian đá/ném sang chỗ khác hoặc kịp che chắn, ẩn núp.