• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

What if I was wrong...

vanlaanh94

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
11/10/08
Bài viết
624
Reaction score
22
Em không thể tin đc em đã làm gì cả :((
2 năm đễ yêu 1 người và bỗng nhiên lại rắc rối với kẻ mất nhân tính ( kẻ thứ 3 ) em và cô ấy lun bị làm phiền bởi thằng đấy , nó gọi DT vào nhà nhắn với má em nhắn với cô ấy nhắn với tất cả người trong gia đình em , nếu cô ấy ko chịu wen nó là wan hệ với nó , nó sẽ chém chết em lẫn cô ấy .
Nhà em vô cùng bức xúc , hôm nay e vừa thi xong bữa cuối của HK II , lúc đi học e đã thủ sẵn tất cả gì mà thằng lưu manh có , chứ ko phải là 1 thằng học sinh đi học cần đem theo .
Như em đoán chìu nay tụi nó sẽ lên trường tìm em , em ko vào lấy xe mà bước thằng ra cổng trường nhảy thẳng vào đám tụi nó , chém thẵng vào thằng đó , em ko còn biết cảm giác đau đớn , bọn nó đánh em rất nhìu em ngả ngục .... và sau đấy là đc mang đến bệnh viện băng bó và vừa đc mama lãnh ỡ công an về và chỉ bị đem về trường cảnh cáo và giáo dục . mẹ em rất buồn và khổ , em ko biết làm sao nữa , em buồn lắm . em không biết mình làm vậy có sai ko ? hay đấy là bản tính của mổi người :-<...... em cần 1 lời khuyên .
 
Việc gì phải xoắn với đám giang hồ đó nhỉ :| :-w 113 đâu :>
 
Bạn sai rồi. Bạn mất chứ tụi nó chả mất gì cả.
Theo nick thì con nít bây giờ yêu sớm nhỉ.
 
Lời khuyên của tớ là nếu h đang nằm viện, thì ấy bảo ý tá dừng ngay thuốc giảm đau lại, kiểu như là Vicodin ấy, tác dụng phụ ảnh hưởng thần kinh :(. Nhìn gương anh House ấy
Mà biết tin chiều nó gọi hội, kiểu gì mà mới 4h55' mà đã đi chém, bị ăn chém =((, lên cáng, bảo lãnh công an rồi đã (tớ đoán là đang nằm) post đc thế? Thuyết tương đối làm thời gian chậm lại à :-?
Chém người mà chỉ bị cảnh cáo, bác H.trưởng tốt nhỉ
 
thật ra cậu không làm gì sai cả. Thằng đó đã có dã tâm thì việc éo gì phải sợ nó. Ra viện tìm chém tiếp chết miệ nó đi cậu x-(
 
tình hình là chú cũng hơi hổ báo đấy,giả sử xảy ra trường hợp tồi tệ nhất là chú đâm nó mất mạng thì bố mẹ chú sẽ là người lãnh hậu quả nặng nhất
có nhiều cách giải quyết mà sao lại chọn phương pháp đơn thương độc mã vậy
 
chú này nãy post bài đi du học 2 năm mới về, bài này lại nói đang thi HK2, suy ra chắc học bên kia ko nổi hoặc way wa nên bị đuổi về??? đánh nhau là ko nên, đã mang hàng ra thì tôi nghĩ 1 hit thì cả lũ cũng teo hết rồi. Nói chung bài post nhiều mâu thuẫn wa.
 
94 là lớp 10 hả ?
 
Đánh nó thì chú khác gì nó đâu . Cứ bình tĩnh mà giải quyết luật pháp vứt cho ai ăn rồi hử :-w . 1 mình đánh 1 chục chú điên rồi à :-<
P.s : Cái title sai kìa bác " What if i were .. "
 
P.s : Cái title sai kìa bác " What if i were .. "
Bạn ấy chơi chữ đấy :-" dùng "was" thay "were" tức là đã chấp nhận mình sai rồi :-"
 
Hồi Ức nói đúng đấy. CA đâu sao ko gọi :-w:-w
 
94 à ?
chả ai dại lại đi đâm đầu vào cái đám đó cả.
ng thiệt là bạn thôi :|
rút kinh nghiệm nhé, lần sau thì cứ CA mà gọi, có mất gì đâu.
 
bạn đã sai :)>-

Nếu bạn không phải tay sừng sỏ trong việc đánh nhau thì đừng bao giờ chọn các loại vũ khí đâm chém :)>- hãy chọn các loại gây sát thương đập :)>-

Sau vụ này hãy cố gắng lùng mua 1 cây tonfa hàng hiệu mà về rèn luyện nhé >:)
 
^ thế thì chơi xừ khúc gỗ nghiến nhỏ, vừa tay thôi giống cái gậy Chính Nghĩa trong phim Hàn ý. Nv chính là Chang Chông Chang thì phải.
 
tonfa lợi lắm bác à, và lại thiên về phòng thủ nữa, có thể đem ra đỡ dao kiếm, cũng có thể cầm vào đuôi để khỏ cái cán vào người nó, đau lắm T__T

Định khuyên chủ thớt học côn nhị khúc nhưng thôi k0 biết xài nó nghiến đau lắm, múa may 1 hồi tự đập đầu mình cũng nên X_X
 
em có hàng cho pác nào máu đây :-*.
4tr 1 cây sạt có bình hơi cay ở dưới , cự li phong 3m :)).
Em đùa thôi đừng chém thôi.
LÚc trước tớ bị dính vào 1 vụ , đi chơi với mấy đứa bạn , có 1 đám tới gây lộn , cầm hàng chơi bọn tớ , cả đám chạy loạn xạ , tụi nó đập xe tè lè.Mình thì kịp tỉnh táo nhớ lấy 2 cái bảng số xe. Rồi dọt :-*.
 
Theo nick thì con nít bây giờ yêu sớm nhỉ.

94 là lớp 10 hả ?
90 đây , quen nhau từ 6 năm trước , giờ vẫn còn yêu dù là chuyện tình cảm bị hiện giờ bị ngăn cấm nhưng 2 đứa vẫn đang cố gắng chờ đợi ...

đâu phải cứ trẻ tuổi là đâu biết yêu , có những người lớn tuổi mà xem tình yêu như trò chơi đấy thôi

Tình yêu không quan trọng nó bắt đầu như thế nào mà nó quan trọng ở chỗ nó kết thúc ra sao

đừng định kiến quá như thế ...

còn chuyện chủ topic : Công an , pháp luật để đâu rồi bạn ...
 
chú này nãy post bài đi du học 2 năm mới về, bài này lại nói đang thi HK2, suy ra chắc học bên kia ko nổi hoặc way wa nên bị đuổi về??? đánh nhau là ko nên, đã mang hàng ra thì tôi nghĩ 1 hit thì cả lũ cũng teo hết rồi. Nói chung bài post nhiều mâu thuẫn wa.
Về 1 năm rùi , không phải quậy thường hiền lành lắm , tại nó đòi làm thế với con bạn gái em nên ko thể nào chịu đc , nó thuộc dân giang hồ nên em cho nó giang hồ lun :| kì này vào trường lao động chết =((
Đánh nó thì chú khác gì nó đâu . Cứ bình tĩnh mà giải quyết luật pháp vứt cho ai ăn rồi hử :-w . 1 mình đánh 1 chục chú điên rồi à :-<
P.s : Cái title sai kìa bác " What if i were .. "
Nếu là were thì chẵng khác nào :)) tớ bị sai :|
^ thế thì chơi xừ khúc gỗ nghiến nhỏ, vừa tay thôi giống cái gậy Chính Nghĩa trong phim Hàn ý. Nv chính là Chang Chông Chang thì phải.

tụi nó toàn đồ nghề cầm côn ra thì ăn vạ đấy :((
P/s : Công an 113 chán lắm các anh ơi , gọi rùi chứ , đánh xong xui cả , em nằm viện rùi nó mới vào 2h5' gọi là 4h nó mới lên bệnh viện :|
 
Chỉnh sửa cuối:
đồ gì, gỗ cứng thì sợ quái nào ( trừ katana ).
Cái sign làm mình cứ tưởng admin HSv quay trở lại :))
 
Back
Top