bay Ju-88 vẫn ném chết hết
chỉ yếu là mình chơi bay tầm thấp ném bomb rải thảm

chỉ yếu là mình chơi bay tầm thấp ném bomb rải thảm

ai bảo chơi well rồi khóc làm gì?
Ta chỉ bọn dive bomber mà tiến

![]()
mới tậu được 2 em P47 với P63 ván đầu tiên thế này này mỗi em assist chục mạng với kill vài thằng![]()


quyềncongái pt hơm.


đang tụng lý,còn 2 môn nữa,chiều thứ 3 tuần sau thì ok,pt thoải mái
Mà thật không hiểu lão anh ta làm gì mà đặt tên quyền con người,nghe chuối chuối sao đấy dù biết ổng làm luật![]()

dòng f được cái cơ động cao,p được cái súng ống nặng.Mà công nhận thích f hơn p.F4u hiệu quả hơn hẳnCông nhận chơi sang Mẽo thấy dòng F thích hơn hẳn dòng P, cầm con Buffalo hoàn toàn stock vào HB ăn luôn 5 mạng (hạ cánh 1 lần). Thằng cuối cùng nhìn thấy mình sợ quá, crash luôn![]()
đổi thành con gái đi![]()
f4 là cái giề,ta biết f-4 phantom,f4f wildcat,f4u corsair,a-4 skyhawk thôiBọn P bị cái cơ động theo trục YAW quá kém nên lượn ngang phải nghiêng máy bay rất nhiều, mục tiêu nó đảo qua đảo lại rất khó ngắm bắn. Bọn F lượn tốt hơn, kết hợp với Hi Yo Yo nữa thì đập chết các loại Spitfire
![]()
Nhân tiện, thấy có đứa post cái này lên FB
![]()
Bao nhiêu kỷ niệm hồi trẻ trâu tràn về. Thời cấp 2, có con bé khóa dưới học buổi chiều nó viết lên bàn chữ F4 trong trái tim, buổi sáng mình thấy thế viết vào "em cũng thích máy bay à?". Hôm sau nó viết lại "ko phải máy bay, ban nhạc". Thế là từ đấy thư từ qua lại trong ngăn bàn một thời gian dài cho đến khi mình lên cấp 3 thì thôi. Cũng gần chục năm rồi. Hồi đó 2004 thì phải. Ko biết cô bé hồi đó giờ ra sao![]()



Cái :lol: là nguồn gốc của mọi hạnh phúc,khổ đau,và tội lỗi.Ngày xưa ta bị mấy thằng lớp trên ăn hiếp vì tội dám chơi thân với rau của nó.Mẹ cha tụi nó,ỷ ta hiền thế là đập ta,mà ta có làm gì đâu,bạn từ nhỏ,đ6oi khi nhéo mà cầm tay dung dăng dung dẻ thôi màờ trước kia lớp 12 cũng có con em lớp 10(thực ra nó cùng trường mình từ cấp 2 nhưng hồi cấp 2 không thân lắm đôi khi trêu nó thôi) mà mình ra trường tới giờ 6 năm roài ,ko biết giờ em nó rớt vô tay thằng nào rồi
khổ cái cấp 3 mình có mục tiêu cao xa nên cũng không để ý em nó lắm, giờ thấy hơi tiếc, nghĩ bụng bảo giá ngày xưa mình ăn tạp tí![]()
Công nhận chơi sang Mẽo thấy dòng F thích hơn hẳn dòng P, cầm con Buffalo hoàn toàn stock vào HB ăn luôn 5 mạng (hạ cánh 1 lần). Thằng cuối cùng nhìn thấy mình sợ quá, crash luôn![]()
con lan ngoài pe2 thì có bít chơi bommer nào nữa đâu, rơm2![]()