VN vô địch dồi :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((

Status
Không mở trả lời sau này.
Beckham hỏi chúa, chúa ơi bao giờ thì đội tuyển Anh của con vô địch Word Cup?
Chúa trả lời:
- 50 năm nữa con ạ.
Beckham:
-đến lúc ấy thì con chết rồi còn đâu:((
.ThongLao hỏi chúa, bao giờ thì đổi tuyển Thái Lan của con vô địch Asean cup?
Chúa trả lời:
-25 năm nữa con ạ
ThongLao: đến lúc ấy thì con đâu còn đá bóng nữa :((.
Công Vinh hỏi chúa, bao giờ đổi tuyển Việt Nam của con vô địch Aff cup?.
Chúa trả lời:
-Chiều nay thôi con :D:D:D. I Love VN, VN Vô địch.

cái này được đọc lúc trưa hôm 28/8, ai post rồi thì thui nhé ^^
 
Ôi ... mới về VN :(( :(( không được hưởng cái cảm giác chiến thắng :(( .... :(( :(( ... đau quá ...... trời oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Phóng viên: Công Vinh, mời anh cho chút cảm tưởng sau khi đánh đầu ghi bàn trong tình huống quyết định của trận đấu. Công Vinh: "M* nó chứ, em biết gì đâu, em mà biết thằng nào đá bóng vào đầu em, em đánh bỏ m* nó ngay" =))
 
Việt Nam chưa bao giờ tôi thấy tự hào khi nói đến 2 từ này như thế
vtc_261409_01.JPG

vtc_261409_01.JPG

vtc_261400_cdv3.jpg

vtc_261395_cdv8.jpg
 
Cám ơn ông về tất cả Sir Tô :
cali2008122913250.jpg

Dù đôi lúc rất gian nan
calisto200812821441.jpg

nhưng tất cả giờ chỉ biết nói 1 từ là cám ơn ông về tất cả :
52008122901335.jpg

Ive paid my dues -
Time after time -
Ive done my sentence
But committed no crime -
And bad mistakes
Ive made a few
Ive had my share of sand kicked in my face -
But Ive come through

We are the champions - my friends
And well keep on fighting - till the end -
We are the champions -
We are the champions
No time for losers
cause we are the champions - of the world -

Ive taken my bows
And my curtain calls -
You brought me fame and fortuen and everything that goes with it -
I thank you all -

But its been no bed of roses
No pleasure cruise -
I consider it a challenge before the whole human race -
And I aint gonna lose -

We are the champions - my friends
And well keep on fighting - till the end -
We are the champions -
We are the champions
No time for losers
cause we are the champions - of the world -

cdv2008122822282.jpg
 
ông calisto như 1 người cha của đội vn vậy, ông không chọn lựa đội nào mà lại là đội vn và sự kiên nhẫn của ông đã được đền bù, thật sự rất muốn ôm ông ấy 1 cái ghê nếu trong đội vn, đội vn ta thật hạnh phúc khi có 1 người tài dẫn đường :x. Qua lần thắng này tôi đã thay đổi cách nhìn về vn chúng ta và càng yêu nó hơn :hug:.
 
Nhớ trước kia đã vụt chức vô địch biết bao nhiêu lần, nào là Tiger Cup, SeaGame...... không nhớ nỗi những lần tưởng chừng như chỉ còn một chút nữa thôi=((

Bây giờ chiến thắng là phải đạo, phải cám ơn HLV Bát nhiều nhiều:x:x:x
 
Từ Bồ Đào Nha, báo chí nước này cũng đưa tin về chiến công mà người con của họ, Henrique Calisto vừa lập cùng tuyển Việt Nam. Tờ O Jogo chạy hàng tít: "Calisto - người hùng của bóng đá Việt Nam". Trong bài báo được đưa lên trang nhất này, họ bình luận: "Calisto đã đi vào lịch sử khi cùng tuyển Việt Nam xuất sắc vượt qua 2 nhà cựu vô địch là Singapore và Thái Lan ở bán kết rồi chung kết".

Nhật báo này còn mô tả chức vô địch AFF Cup 2008 mà thầy trò Calisto vừa đoạt được là "một giấc mơ mà người Việt Nam chờ đợi đằng đẵng hàng chục năm qua". Cũng chính vì giúp tuyển Việt Nam giải cơn khát vàng ấy, O Jogo bình luận: "Calisto đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên dải đất hình chữ S trong thời khắc chiến thắng. Các cầu thủ khâm phục, còn người hâm mộ thì tôn sùng và gọi ông ấy bằng biệt danh dễ thương "Phù thủy Calisto".

Dưới tiêu đề "Một người Bồ Đào Nha giúp tuyển Việt Nam lần đầu vô địch", nhật báo A Bola ca ngợi: "Calisto đã làm rạng danh Bồ Đào Nha ở Đông Nam Á khi dẫn dắt tuyển Việt Nam đến đỉnh vinh quang ở khu vực. Trong khi đó, nhật báo thể thao Record mô tả không khí ăn mừng chiến thắng tại Hà Nội và các địa phương khác là rất náo nhiệt, "còn hơn cả sự cuồng nhiệt mà người Bồ Đào Nha thể hiện khi tổ chức Euro 2004".
 
Nếu Công Vinh mà không đánh đầu cho bóng vào lưới xem bây giờ có bao nhiêu thằng chửi ông hlv ấy nhỉ =)) Hôm qua có chú lên trao giải mặt vênh quá cơ ;)) Hôm qua đi xem các đoàn đi hò hét, bấm còi ... sáng cả một góc đường.
 
hôm qua Công Vinh không đánh đầu vào thì mình không biết có bao nhiêu thằng chửi Tô nhưng mà thằng trọng tài thì mình biết chắc chắn số ngày nó nằm viện không ít hơn 90 ngày
 
Ôi hạnh phúc dâng trào sau hơn 10 năm chờ đợi! Giờ ta đã có Thể vui mừng trong chiến thắng.
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH.
 
Nàng nào mà bạo thế nhỉ ?

Tất cả vì VN .
 
Anh em mừng ghê quá !
Mình thấy hạnh phúc quá !
Bây giờ cứ thấy lâng lâng !:D

Bây giờ mới thấy được lòng yêu nước của anh em gamevn !
Đây là dịp để anh em thể hiện !
 
Có mỗi cái hình mà khoe mãi :|
Mà ở đâu mà bạo thế ? :o
 
hix...em chịu chơi!!!đêm qua ra đường mơi hiểu dân ta ra sao!!!ko thể dùng lời mà kể hết được...vui, quậy, chịu chơi hết mình...:x
 
CV đánh đầu hay quá ::)
 
Hình đó hình như là gay đi phẫu thuật ah :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top