[UTW] Unlimited Blade Works [Movie]

  • Thread starter Thread starter numt001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ko chỉ là bạn mà còn là thằng cướp vợ của Arturia nữa :-"

Không chỉ là thằng cướp vợ mà còn là thằng đâm Aturian trọng thương đến chết nữa :-"

Nhưng con trai ngoài giá thú của Lancelot là Galahad lại là người tìm ra chén thánh, trở thành hiệp sĩ vĩ đại nhất :-<
 
Thế thì phải xoắn Arturia chứ sao lại xoắn thằng Lancelot :-" Phải hiểu con vợ vua nó nằm ngửa ra đấy trong khi Arturia lại là nữ chẳng làm ăn được gì thì dĩ nhiên phải đi với thằng khác rồi :-"
 
Thế thì phải xoắn Arturia chứ sao lại xoắn thằng Lancelot :-" Phải hiểu con vợ vua nó nằm ngửa ra đấy trong khi Arturia lại là nữ chẳng làm ăn được gì thì dĩ nhiên phải đi với thằng khác rồi :-"

Trong cái Fate này mới thế chứ thật sự Aturia Pendragon là nam chân chính một súng hai lưu đạn mà =))
 
Không chỉ là thằng cướp vợ mà còn là thằng đâm Aturian trọng thương đến chết nữa
Tưởng là do thằng con trời đánh chứ :-?
Thế thì phải xoắn Arturia chứ sao lại xoắn thằng Lancelot Phải hiểu con vợ vua nó nằm ngửa ra đấy trong khi Arturia lại là nữ chẳng làm ăn được gì thì dĩ nhiên phải đi với thằng khác rồi
Đi với ai ko đi lại đi với bạn,lại ko biết giữ kín thì đáng xoắn quá :-"
 
Tưởng là do thằng con trời đánh chứ

Aturian mang quân đi chinh phạt, đang đánh nghe tin Lancelot nó làm loạn cướp vợ lật đật xách quân về đánh, thằng thì thắng như bị trọng thương. Chưa kịp xử trí thế nào thì lại có thằng làm phản, lại phải xách quân đi trong khi thương chưa kịp chữa => hết hp giữa trận => chết.
 
Vẫn chưa hiểu Lancelot thù hằn j với Saber trong Zero =.=
Mà anh ku lặn đâu mất tăm sau trận đánh với Caster nhi? =.=
 
vợ Saber là childhood friend của anh Lancelot, anh ấy yêu thầm nhưng về sau nghe em ấy lấy vua được làm hoàng hậu nên quyết định chôn chặt tình riêng, lao động đường phố tá saber xây dựng nghiệp lớn
có điều sau này tình cờ anh ấy biết Saber là đứa kô có chym, hại em yêu của anh ấy đêm nằm lạnh lẽo nên lén vào sưởi ấm cho em ấy, ai ngờ bị lộ,
bây giờ giả sử các bác trong đây yêu con nhỏ nào đó, rồi em ấy lại bỏ mình theo một đứa les xem các bác có điên giống thằng Lancelot ko?

......chém đã quá......
 
Lancelot nó chết mang theo oán hận vì đã phản lại vua của mình chứ ko có thù hận gì với Saber cả?
 
Lancelot nó chết mang theo oán hận vì đã phản lại vua của mình chứ ko có thù hận gì với Saber cả?
Ko thù hận Saber mà cứ mỗi lần nhìn thấy Saber là máu chó điên nổi lên hay vậy :-?
 
làm phát saber cosplay rin \m/

[SPOIL]
normalsaberasrin.jpg
[/SPOIL]
 
Lancelot lẹo tẹo với "vợ" của Saber khi bị phát hiện thì cái vụ này trở thành 1 trong những yếu tố làm sụp đổ triều đại của Arthur. Mặc dù Saber tha thứ cho Lancelot nhưng mà anh ấy thì bị mâu thuẫn giữa lòng trung thành và vị trí của 1 kẻ phản vua nên chịu ko nổi mà hóa điên
Muốn biết thêm thì đọc FZ
Nhớ hình như đoạn cuối trong FZ trc khi chết có tám 1 lúc với Saber, đại loại là "em mừng là em đc chết trong tay sếp, em là lính trung thành với sếp" =\
 
vợ Saber là childhood friend của anh Lancelot, anh ấy yêu thầm nhưng về sau nghe em ấy lấy vua được làm hoàng hậu nên quyết định chôn chặt tình riêng, lao động đường phố tá saber xây dựng nghiệp lớn
có điều sau này tình cờ anh ấy biết Saber là đứa kô có chym, hại em yêu của anh ấy đêm nằm lạnh lẽo nên lén vào sưởi ấm cho em ấy, ai ngờ bị lộ,
bây giờ giả sử các bác trong đây yêu con nhỏ nào đó, rồi em ấy lại bỏ mình theo một đứa les xem các bác có điên giống thằng Lancelot ko?

......chém đã quá......
Saber les gì,hàng xịn 100% nhá,mỗi tội mang danh là nam +mác là vua nên ko kiếm giai được như con vợ nó nhá :-"
Ko thù hận Saber mà cứ mỗi lần nhìn thấy Saber là máu chó điên nổi lên hay vậy
Chắc là hình tượng quá khứ,gợi nhớ nỗi nhục như dog của nó nên thế :-?
 
Lancelot là chính vì mâu thuẫn giữa trung và tình nên mới hóa điên :)) Thằng con Modred phản rốt cục cũng vì lý do muốn được Arturia công nhận :(
 
Chỉnh sửa cuối:
We see the past of Lancelot, the knight of the lake. His downfall began when he loved the queen. Even though the King was a woman, the king had a queen to have a stable royal family to show to the kingdom. That's the ideal goverment people were seeking. The queen was happy to throw away her own life as a woman for that ideal. However, the knight and the queen both fell in love with each other. The knight wanted to take her away, but he was a knight who serves the kingdom. One day the political enemys of the king exposed their affair and the queen was to be executed. The knight had no other choice to rebel and try to save his loved one. This choice was not only painful for the knight, it was also painful for the queen who made her loved one do something wrong, and it was painful to the king who had put his most loyal servant through this despair. How can the knight hate this holy king who never blamed anything about this on him? He wished he could be a beast that had no worries. That's why he was appointed to a Berserker class...


Có vậy thôi ;;)
 
Back
Top