Ấy, đi chơi về đã thấy reply rồi, t/y cũng chăm chỉ ở nhà online ngày cuối tuần thế, ngoan.
Nhưng mà đọc xong cái reply thì tớ hơi giật mình lo lắng. Thứ nhất, nếu đúng tình yêu dịch cái đấy sang tiếng Việt rồi (và giả sử là dịch đúng), thì chứng tỏ tình yêu dek có khả năng đọc hiểu chính thứ mình dịch ra.
Không chỉ thế, nếu tình yêu biết tớ lấy từ typemoon wiki (chứ không phải wikipedia nhé), thì tình yêu chắc cũng phải biết typemoon wiki dựa trên fuyuki wiki hồi trước của thằng arai, mà với một bạn tự nhận mình "dân rành Nasuverse" mà không biết câu "arai's word is nasu's word" (@Beast's Lair) thì tớ đồ chừng trí nhớ của tình yêu có vấn đề, hoặc t/y thuộc thể loại vào BL về sau khi forum đã bắt đầu loãng và những đứa thời đầu từ từ rời bỏ.
Thứ ba, t/y khoe có biết BL mà vẫn cắm đầu nói cho cố:
Thì chứng tỏ t/y thùng rỗng kêu to, vác cái forum ra khoe cho kêu, chứ chẳng hiểu trong cái forum đấy có gì. Tớ paste typemoon wiki ra vì nó ngắn gọn, ai đọc cũng hiểu, chẳng lẽ t/y muốn tớ ném toẹt over 9k link có 2 thằng arai & baiken vào mặt t/y (biết BL chắc phải biết 2 thằng này, dù hiện giờ 2 thằng đều retired khỏi BL rồi).
Tóm lại là tớ lo cho t/y lắm, thật đấy

Ai đời thanh niên trí thức Thăng Long nghìn năm hào hoa dâm đãng lại vừa thiếu khả năng đọc hiểu tiếng Việt (vô học), vừa bất lịch sự (vô lễ), thùng rỗng kêu to (vô sỉ), tớ nhẹ nhàng nắm tay cười duyên ("=)") chỉ bảo lại hùng hục cắn tớ (bất nghĩa). Nhưng cái đấy chắc do các cụ ở nhà bận rộn đi làm, thiếu sự dạy dỗ t/y, hoặc môi trường đầu độc (giờ e-thugs tràn đầy trên mạng í), không phải lỗi t/y. Tớ cũng thông cảm, thôi t/y cứ quay mặt vào tường, đặt tay lên t_ym mà suy nghĩ, thông ra thì tớ mừng cho t/y và gia đình, xã hội.
Hoặc giả t/y không nghe tớ, thì cứ cố gồng mình (nói chung) và một số bộ phận khác (nói riêng) lên tiếp đi, vẫn còn nhỏ lắm

Lâu rồi không được tranh luận kiểu này, đừng làm tớ thất vọng.