• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Ức chế !

tốt nhất h cậu hỏi thẳng cô ấy đi. tại sao làm thế. chứ cứ để bơ nhau thế này càng mệt và ức chế đấy :wink:
 
Đàn ông con giai gì mà tính chi li nhỏ nhặt thế, nó ko thích đi với mình thì kệ nó, mình đi với con khác. Nó chat ko trả lời thì....khỏi chat với nó nữa, chat với đứa khác cho khỏe. Nói thật là giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt thì chưa yêu thực sự được đâu, phải biết học cách lạnh, cách phớt.
 
em cũng gặp tình huống như bác
rủ đi chơi nhìu mà ít khi đi đc
do là iu âm thầm, GD hok bik, mà có bik chắc cũng bị cạo đầu (em mới 16t)
nên em cũng thông cảm cho cô í
nhìu lúc cũng điên lắm, mà phải chịu thui
 
Từ bài viết của Salamander
Đàn ông con giai gì mà tính chi li nhỏ nhặt thế, nó ko thích đi với mình thì kệ nó, mình đi với con khác. Nó chat ko trả lời thì....khỏi chat với nó nữa, chat với đứa khác cho khỏe. Nói thật là giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt thì chưa yêu thực sự được đâu, phải biết học cách lạnh, cách phớt
Bro tính cưa nó hay up nhanh rầu đi:hug:
 
Đàn ông con giai gì mà tính chi li nhỏ nhặt thế, nó ko thích đi với mình thì kệ nó, mình đi với con khác. Nó chat ko trả lời thì....khỏi chat với nó nữa, chat với đứa khác cho khỏe. Nói thật là giận dỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt thì chưa yêu thực sự được đâu, phải biết học cách lạnh, cách phớt.

đây là lời khuyên của 1 người kon trai hay đàn ông kiểu mẫu ,phải biết làm cho nó down giá :))
 
Vào hôm wa 2-9 ai có thể hiểu nỗi lòng tôi ? Tôi rù e 1-9 rồi e bảo bận wa đến 2-9 e cũng bảo bận nốt . Ok ! tôi tin e , thế là 2-9 tối tôi đi nhậu . Về nhà tôi chat với e , vô í tôi hỏi đùa rằng 2-9 đi đâu mà về sớm vậy ? 0 bận làm j` a` ? e tl có và còn nói là mới làm xong nên đi chơi với bạn . Thế dm tôi hỏi e tôi rủ e đã 3-4 lần e còn nói bận trong khi bạn e rủ 1 cái là e ok cái rụp . Thế tôi là đe-ó gì của e vậy ? Rồi chat với e , 4-5 phút sau e mới tl . còn tôi nhận đc cái reply nào của e là tôi tl liền ! Chat như vậy tôi chịu 0 đc và cũng nói thẳng với e : sry . Trả lời 1 lần đợi 5 fut , sry , a đợi 0 đc , đi ngủ , mệt lắm rồi . Và out nik . Vậy mà sáng mai 0 nhận đc 1 cái tn nào tứ phía e ? Chẳng nhẽ e vô tâm đến vậy sao ??? Tôi 0 muốn suy ngi~ nhìu về e nữa . Rất là khó chịu !


p/s: Nik mượn xin AE góp í giùm :( . Wa thật rất ức chế !

Chắc chỉ là ban bt thôi ;)).Bình tĩnh,đùng ức chế:devil:
 
Back
Top