• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Trung Thu...

Năm nào cũng cô đơn nên năm nay cũng cô đơn, yêu chi sớm để rồi ông bà già nói này nói nọ còn nhỏ xíu mà đòi yêu. Ui, sao mình chán cái gia đình của mình quá!:((
 
Kể từ lúc lũ bạn trong xóm, đứa thì dọn nhà đi, đứa thì xây nhà kín cổng cao tường, thì mình đã ko còn cảm giác thế nào là trung thu nữa ...
 
Uhm! Giờ xóm mình ai nấy cũng ở riêng hết, chẳng có thằng nào ra làm lồng đèn như ngày xưa nữa, chán:(
 
trung thu năm nay đi chơi với nhóm bạn,đang xếp lịch,chắc 3 ngày 13,14,15 đều lang thang ngoài đường với mỗi nhóm,ngoại giao tốt mà:>nhưng mà chỉ tiếc là ko có nàng đi cũng thôi,mà thôi,chẳng cần :-j
 
Trung thu năm nay tôi sẽ làm như mọi năm :> nằm ở nhà ngủ
<^_^>
 
Trung thu..

Xưa kia là trăng tròn vành vạnh, mâm cỗ ngon lành , đèn lồng rực rỡ..
Đó là cái trung thu tuyệt vời trong tâm hồn của những đứa trẻ thơ bất kể giàu nghèo sang hèn. Là khi mà những câu chuyện về Chú Cuội Chị Hằng sẽ được bàn tán với nhau khúc khích trong những tiếng cười đùa vô tư...

Liar

Đến khi đứa trẻ lớn lên, bước qua cái tuổi 16 trăng tròn, trung thu trong mắt nó chắc sẽ không còn đơn thuần là một tối long bong ngoài ngõ dắt díu nhau xách lồng đèn đi khắp phố phường nữa. Thay vào đó là cái gì bẽn lẽn, cái gì ngượng ngùng, chỉ lặng lẽ mỉm cười ngắm lồng đèn treo cao, người người tấp nập trong cái "không khí" trung thu rộn ràng vui vẻ...

Liar

Vì sao là "liar" ??

Vì những cái kể trên với gã ngồi type những dòng này thì chỉ là.. những con chữ ! Chẳng có ý nghĩa gì cả, gã không có nó, đã không có, và không bao giờ có nó.

Trung thu, như mọi ngày rằm đến hẹn 15 lại lên.
Trăng cứ qua ngõ.
Người cứ đi.
Mấy ai quan tâm mỗi khi trăng lặng lẽ qua phố mỗi đêm rằm !
Rộn ràng ngày "trung thu" mới nhớ đến con trăng im lìm trên bầu trời tối...

Có lẽ

Chỉ những người "điên"
mới cần trăng


Luna - Lunatic

...

Cảm xúc dở hơi ...
 
ậy,không có trăng thì sao dám dẫn nàng đến mấy chổ tối tối đêm trung thu, bác thật là thiển cận:-w.
đùa chút cho vui thôi, cái 2pic này đầy ấp những suy nghĩ buồn chán của những kẻ cô đơn giữa lòng tp rộn rả này.
chẳng biết thứ 7 này phải đi đâu nữa, chả lẻ lại phải ngồi nhà, rủ tụi nó đi ăn thì chẳng đứa nào chịu, đi chơi thì chả biết đi đâu, cũng chả có bồ để rông rủi khắp phố phường:(
 
.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top