[Trà quán] Kiếm hiệp chủ đề - next gen

lão cường lao động đường phố convert đấy, tìm lão ấy mà xin :D định làm tiếp nhưng thấy tiên hiệp là mình dội ngay lập tức :|

mấy hôm nay bắt tay vào làm mạo bài đại anh hùng, ai theo dõi thì qua ttv ủng hộ phát :))
 
Mạo bài có convert chuẩn tầm 90% mấy cuốn đầu không nhỉ ?
Đến cuốn 8 là được cho dễ theo dõi,bản convert cũ có nhiều khúc chưa gạn kĩ :-s...
 
Mạo bài có convert chuẩn tầm 90% mấy cuốn đầu không nhỉ ?
Đến cuốn 8 là được cho dễ theo dõi,bản convert cũ có nhiều khúc chưa gạn kĩ :-s...
trang trước trong topic này tui có post bản convert chưa edit name mạo bài đấy, check xem sao (vì tui cũng chưa đọc thử :)))
 
Uh...thx lão nhiều :D
căn bản dạo này hết truyện coi rồi,PNTT và TCTG ra chậm,Già Thiên chậm nốt,VTHK coi cho vui chứ chả hào hứng như trước
Liệp Quốc thì đang nuôi...
 
Coi cái Thần ma dưỡng thực tràng ý. Đọc đc lắm. Thể loại mạt thế. Sau năm 2012 loài người sẽ đi về đâu? Các nền văn minh xưa làm sao hủy diệt? Làm sao biến mất ...vv Hiện được hơn 1000 chương rồi. Mỗi ngay đều đều ra đc 3 chương. Tớ cứ sáng đến cty việc đầu tiên là mở lap ra đọc nó với PNTT ^^
 
chắc bị thiến rồi, biệt danh tên PH là đại nội tổng quản mà :-S

Hì hì vừa ăn cơm song lên mở lap là có hàng rồi, thx lão nhá :D
Dạo này vào box convert trang 1 là toàn thấy siêu cấp, thần thần, thiên thiên nghe mà rơn tóc gáy
 
Coi cái Thần ma dưỡng thực tràng ý. Đọc đc lắm. Thể loại mạt thế. Sau năm 2012 loài người sẽ đi về đâu? Các nền văn minh xưa làm sao hủy diệt? Làm sao biến mất ...vv Hiện được hơn 1000 chương rồi. Mỗi ngay đều đều ra đc 3 chương. Tớ cứ sáng đến cty việc đầu tiên là mở lap ra đọc nó với PNTT ^^
Bộ đó về sau cho mainchar lên thần chuyển thành tiên hiệp là đọc mất hay rồi, đoạn đầu đọc còn vui, càng về sau càng đuối, người ta train level cực khổ còn mainchar chỉ cần nhấc tay 1 cái là bố mẹ họ hàng thành cao thủ hết :)) ông bố của mainchar còn có con pet xịn, có cái hạt giống 9999 ko cần luyện cấp chỉ cần tìm mấy thằng cao thủ đi hút sức mạnh là lên level.

Ai thích mạt thế thì tìm bộ Hắc ám huyết thời đại đoc hay hơn (2012 + quái của the mist + bọ của starship trooper + nv9 ko imba bị quây vẫn có thể teo như thường)
 
Chỉnh sửa cuối:
^ công nhận hắc ám huyết thời đại đọc hay, rất hấp dẫn và hồi hộp, cơ mà từ lúc cái thằng Kim lăng nó biến mất mình cũng ngưng, k biết bây h thế nào rồi nhỉ?
 
^ công nhận hắc ám huyết thời đại đọc hay, rất hấp dẫn và hồi hộp, cơ mà từ lúc cái thằng Kim lăng nó biến mất mình cũng ngưng, k biết bây h thế nào rồi nhỉ?
Qua đoạn đó lâu rồi :) nhưng bộ đó thỉnh thoảng mới có người làm :( 2 lần update cách nhau cả tháng
 
Cái Hắc Ám Huyết đó mới được hơn 330 chương. Nghe nhiều người quảng cáo rồi nhưng thấy vẫn ít quá, đợi tầm 500 chap đọc cho sướng^^

Cái Thần Ma ko tiên hiệp đâu. Thằng NVC thân thể của nó là 1 mê đề nên mới level up nhanh vậy nhưng cũng có lần bị phản phệ tí nữa là bị đảo khách thành chủ tí toi nên có đoạn thời gian nó ko dám vận dụng, ko chơi vượt cấp nữa. Đống bạn bè, gia đình nó vẫn yếu xìu mà (trừ ông già nó mất tích từ lúc yếu xìu nhưng giờ vẫn mất tích chưa biết thế nào) Ra ngoài cái là die ngay, suốt ngày lo tìm chỗ trốn chứ chưa có đoạn 1 người thành tiên gà chó thăng thiên đâu. Đến giờ vẫn lo đi tìm chỗ trốn nè.

Cái mầm mống 9999 đấy là heo đấy. Heo nó ăn cám cho mau lớn để làm thịt thôi. Kết cuộc bọn 9999 đấy thảm lắm, bị người ta nuôi giết thịt. Heo bé quá ăn ko bỗ nên bảo kê cho lớn lên mới giết^^.
 
hôm nay đọc lại sstt mới để ý skill của DT lúc lên giới giả y chang như mystic eyes of death perception 8-}
 
òi TCTG anh TM càng ngày càng im3 thế này, trùm mẹ rồi còn gì, cái gĩ cũng biết mà cái gì cũng mạnh =.=. Có lẽ mấy cái thuộc về tu giả là yếu I, còn lại yêu ma thì cũng khủng =.=
 
có lão nào biết truyện của Tg Phong Hỏa Hí Chư Hầu ngoài bộ Đào Hoa ra cho ta xin với :D Google sơ sơ toàn thấy điển tích với cả bộ Đào Hoa
 
nghe nói lão này trùm thái giám thì phải, sợ chẳng dám đọc
 
có lão nào biết truyện của Tg Phong Hỏa Hí Chư Hầu ngoài bộ Đào Hoa ra cho ta xin với :D Google sơ sơ toàn thấy điển tích với cả bộ Đào Hoa
lão tử thị lại cáp mô, 19x chương
trần nhị cẩu đích yêu nghiệt nhân sinh (đô thị) hoàn thành
còn lại là thái giám :))

---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:27 ----------

quên, cực phẩm công tử I (ht), bộ này làm nên tên tuổi của PH
3 bộ này là đô thị hết
 
lão tử thị lại cáp mô, 19x chương
trần nhị cẩu đích yêu nghiệt nhân sinh (đô thị) hoàn thành
còn lại là thái giám :))

---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:27 ----------

quên, cực phẩm công tử I (ht), bộ này làm nên tên tuổi của PH
3 bộ này là đô thị hết
Thanks lão nhé :x
 
Có bộ nào Thái Giám là nvc không ( không cần nhất thiết phải cắt tiểu huynh đệ đi ) thì đưa đây trẫm tu luyện tí...
dạo này thích xem ba cái hài hài thế này...
 
Có bộ nào Thái Giám là nvc không ( không cần nhất thiết phải cắt tiểu huynh đệ đi ) thì đưa đây trẫm tu luyện tí...
dạo này thích xem ba cái hài hài thế này...
Có, nhưng tu luyện là mọc lại, hoặc là lúc chuẩn bị cắt đột nhiên nhà sụp, sét đánh, "tưởng nhầm" là cắt rồi :))
Thành ra trẫm về luyện cái khác đi trẫm, Tàu mà nó tự cắt chim nó thì chắc phải tìm hơi lâu :))
 
Có bộ nào Thái Giám là nvc không ( không cần nhất thiết phải cắt tiểu huynh đệ đi ) thì đưa đây trẫm tu luyện tí...
dạo này thích xem ba cái hài hài thế này...

Siêu biến thái @_@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Back
Top